Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Lần đầu khám phá mảnh đất “đá cũng nở hoa” – Hà Giang có gì vui?

Lần đầu khám phá mảnh đất “đá cũng nở hoa” – Hà Giang có gì vui?

Di chuyển: Xe khách + xe máy

Xe khách: Bọn mình lựa chọn di chuyển xe Cung điện di động- carbin đôi nhà Mạnh Quân, giá 550k/ 2 người/ 1 chiều. Còn nếu đi đơn thì 350k/ 1 người nha. 9h30 từ bến xe Mỹ Đình thì khoảng 3h30p sáng hôm sau là đến Hà Giang rùi nha.

Xe máy: Bọn mình thuê xe máy nhà chị Giang Sơn. Giá 180k/ 1 ngày, xuống xe sớm có chỗ ngủ, nghỉ luôn nha. Có đội ngũ support các cung đường đi trong suốt hành trình, chị chủ thân thiện.

Ngày 1: Cột mộc số 0 – Cổng trời Quản Bạ – Núi Đôi Quản Bạ – Cây cô đơn – TT Yên Minh – Dốc Thẩm Mã – Nhà của Pao – Dinh Thự họ Vương – TT Đồng Văn.
6h45 sáng: Check in Cột mốc số 0
8h30: Cổng trời Quản Bạ
9h10: Check in Cây cô đơn (Các bạn lưu ý là trên đường đi gần đến cầu Cán Tỷ có chốt CA kiểm tra bằng lái xe nên nhớ mang theo bằng lái nhé)
10h30: Ăn trưa tại TT Yên Minh (Gần cuối TT mình thấy có quán đông nên ghé vào vì lúc này điện thoại hết sạch pin)
12h: Check in Dốc Thẩm Mã (có các em nhỏ đeo giỏ hoa như trong truyền thuyết ^^ mọi người có thể xin chụp ảnh cùng các bé nha)
13h15: Check in Phim trường “Chuyện của Pao”- giá vé 10k/ người, gửi xe 5k.
14h30: Check in Dinh Thự họ Vương- giá vé 10k/ người.

Bọn mình lựa chọn di chuyển thẳng về TT Đồng Văn vì không điện thoại nào còn pin. Nếu mọi người muốn đi cột cờ Lũng Cú luôn thì nên di chuyển trước 2h chiều rồi về phố cổ Đồng Văn nha. (Đây cũng là lý do Hà Giang níu chân mình ở lại thêm 1 ngày).

Ngày 2: Cột cờ Lũng Cú – Mã Pí Lèng Panorama – Sông Nho Quế – Làng H’mong Pả Vi
8h15: Xuất phát đi Cột cờ Lũng Cú
10h15: Check in Đồi hoa Tam Giác Mạch ở trên đường từ Cột cờ Lũng Cú xuống.
11h15: Check in Đèo Mã Pí Lèng, mình không lên mỏm đá tử thần (vì hơi rén độ cao huhu)
12h trưa: Ăn trưa + check in cùng bát mì tôm view triệu đô tại Mã Pí Lèng Panorama. Giá vé vào 30k/ người, mì 40k/ bát
13h10: Đi thuyền sông Nho Quế, giá vé 120k/ người (bao gồm cả xe trung chuyển chở xuống bến thuyền).
15h15: Về làng H’mong Pả Vi nhận homestay và nghỉ ngơi.

Ngày 3: TT Mèo Vạc – Cung đường chữ M – Du Già – TP Hà Giang
8h10: Ăn sáng tại TT Mèo Vạc
10h30: Check in Cung đường chữ M (Đoạn đường từ Mèo Vạc đi Du Già vẫn đang làm, tuy nhiên xe máy vẫn có thể đi được, nhưng các bạn tay lái thật vững hãy nên đi nha ^^)
13h00: Check in Thác Du Già
18h00: Có mặt tại TP Hà Giang

Chỗ ở:

Tại TT Đồng Văn: Bee House – 400k, home sạch sẽ, anh chủ thân thiện, hôm mình đi vào đúng sinh nhật nên còn được home tặng bánh luôn ạ. Tại Mèo Vạc: Pả Vi Homestay – 350k.

Trên đây là lịch trình chi tiết chuyến đi 3 ngày khi lần đầu tiên đến với Hà Giang của mình, các bạn đi lần đầu có thể tham khảo nhé

Huyềnn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close