Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Phượt Đông Bắc – Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc – Bảo Lạc – Cao Bằng – Pù Luông

Đông Bắc Việt Nam thật sự quá hùng vĩ, những cung đường tuyệt vời mà tuổi trẻ nên một lần chinh phục. Không cần giới thiệu nhiều vì Hà Giang cũng như Cao Bằng đều có những nét đẹp rất riêng mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được, nên hãy tự mình khám phá nhé mọi người. Nên đi vào Tháng 10 vì đây là mùa hoa Tam Giác Mạch nở, thời tiết cũng lý tưởng cho những chuyến đi.

Phượt Đông Bắc – Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc – Bảo Lạc – Cao Bằng – Pù Luông

Sau đây là lịch trình 10 ngày chi tiết của mình

NGÀY 1: ĐẾN HÀ NỘI ĐỂ LÊN XE ĐI HÀ GIANG

Núi Đôi – Hà Giang

Mình bay từ HCM -> HN với thời gian khoảng 2 tiếng, khi đến sân bay Nội Bài mọi người có thể di chuyển bằng xe Bus chuyến 86 với giá 45K/ 1 người để về trung tâm, xe sẽ thả bạn ở những điểm gần khách sạn mà các bạn đã book.

Tụi mình đã book trước khách sạn Tabalo nằm ở 42 Hàng Đường, nên ở phòng Dorm cho tiết kiệm nha mọi người, phí sẽ là 130k / 1 người dành cho 1 giường, có tủ cho mọi người cất đồ nên không sợ mất cắp, khách sạn này phòng cũng khá yên tĩnh vì đa phần khách du lịch là khách nước ngoài.

Dốc Thẩm Mã – Hà Giang

Xe đi Hà Giang tụi mình chọn là xe Cầu Mè, giá vé là 250k/ 1 người, xuất phát vào lúc 21H30 tối, từ khách sạn các bạn phải ra bến xe Mỹ Đình đi Grab Car tầm 130k, vào đến bến xe thì vào bên trong sẽ thấy line xe Cầu Mè và cứ thể leo lên nằm nếu bạn đã đặt vé trước (SDT đặt vé: 0899233288)

Ngày 1 đa phần mình đến Hà Nội để lên xe đi Hà Giang thôi nên không ở lại Hà Nội nhiều và cũng không thể chia sẻ được gì nhiều cho mọi người.

NGÀY 2: HÀ GIANG -> ĐỒNG VĂN – CUNG ĐƯỜNG CỦA NHỮNG ĐÔI CHÂN HAY MƠ

Xe Cầu Mè sẽ đến Hà Giang và lúc 4H00 sáng, mình chọn khách sạn Riverside nằm ở 24 Nguyễn Trãi, xe sẽ thả các bạn ở khách sạn luôn mà không cần đi xe trung chuyển, vì đến sớm quá nên mình cũng ráng nằm ngủ xíu, khách sạn cho các bạn ngủ nghỉ tắm rửa miễn phí nhưng do người hay ra vô nên cũng hơi khó ngủ nếu nằm ở những phòng ngoài nhé mọi người.

6H00 sáng mình dậy chuẩn bị để làm thủ tục thuê xe máy đi Đồng Văn, giá thuê xe máy sẽ là 180k/ 1 ngày, xe các bạn có thể chọn xe số hoặc xe côn tay nhé. Tụi mình thuê 5 ngày để đi Cao Bằng luôn thì giá là 1tr4/ 1 xe (đã bao gồm phí 500k để gửi xe từ Cao Bằng về lại Hà Giang, do bạn không thể nào chạy ngược về lại để trả xe vì quãng đường rất xa)

Thuê được xe máy, mình ghé quán Bánh Cuốn gần đối diện khách sạn để ăn luôn, cũng khá ok và giá rất rẻ nha mọi người, quãng đường đi Đồng Văn cũng khá xa nên để đảm bảo, mọi người nên mua 1 chai nước lớn và đổ xăng đầy chai để phòng hờ hết xăng giữa đường nha.

Từ đoạn đường Hà Giang đi Đồng Văn có rất nhiều cung đường đẹp nên vừa đi vừa ngắm cảnh cũng không bao giờ chán, phải kể đến như: Cao Nguyên Đá Đồng Văn, Dốc Thẩm Mã, Rừng Thông Yên Minh, Dinh Vua Mèo, Rừng Hoa Tam Giác Mạch, Cột Cờ Lũng Cú, Núi Đôi, Cây Cô Đơn v.v

Đoạn đi Yên Minh có 2 hướng, mọi người chọn hướng bên phải sẽ gần hơn và cảnh cũng đẹp hơn, do khi về thì vẫn có thể đi hướng còn lại để trở về Hà Giang nha mọi người.

Đoạn đường chạy qua rừng thông Yên Minh
Rừng thông Yên Minh

Nếu vừa đi vừa check in những cung đường Hà Giang thì tầm 4 hoặc 5 giờ chiều mọi người sẽ đến được thị trấn Đồng Văn, nếu đi trong tuần thì không cần đặt phòng trước vì trên này nhà nghỉ khá nhiều với giá vô cùng hợp lý, còn đi vào cuối tuần như T6, T7 thì phải đặt trước. Nhà nghỉ mình đặt trước là Lâm Giang (đ/c: 153 Trần Phú), với giá 220k/ 1 đêm, khá yên tĩnh và sạch sẽ.

Tối ở Đồng Văn thì mình chủ yếu dạo phố cổ, ăn uống, trên này cơm rang khá ngon mọi người nên thử, còn cháo tẩu thì khó ăn lắm nha mọi người. Tụi mình dạo xíu rồi về nhà nghỉ ngơi do đi xe máy cả ngày cũng khá đuối, sáng mai còn dậy đi sớm nữa.

Chiều tà Sủng Là
Thung lũng Sủng Là

NGÀY 3: ĐỒNG VĂN -> MÈO VẠC – CHINH PHỤC MÃ PÍ LÈNG

Sáng tầm 6H00 tụi mình dậy thu xếp đồ đạc, và lên di tích Đồn Cao trước để Check in vì sợ không đi sớm thì sẽ đông người, leo lên đỉnh đồn thì mưa phùn nên tụi mình núp mưa xíu xong xuống lại dưới để ăn sáng và về trả phòng để đi qua Mèo Vạc.

Di tích Đồn Cao – Đồng Văn vào sáng sớm

Đường đi từ Hà Giang sang Mèo Vạc các bạn sẽ đi qua đèo Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, hết đèo thì mọi người muốn đi thuyền trên sông Nho Quế có thể quẹo trái vào hướng thuê thuyền, tụi mình thì dính mưa nên cũng làm biếng nên không đi mà ghé Làng Pả Vi để Check in do có đặt phòng từ trước.

Một ngọn núi được chụp tại đèo Mã Pí Lèng
Dòng sông Nho Quế xanh biếc

Giá phòng ở Làng Pả Vi sẽ 300k/ 1 người/ 1 đêm (phòng Dorm), mọi người có thể đặt trước, đây là một ngôi làng khá đẹp với chi chít Homestay xung quanh, đồ ăn ở đây thì tầm 5 đến 600k/ 2 người ăn. Mọi người muốn ăn rẻ và ngon thì có thể chạy xe tầm 15 phút vào trong Mèo Vạc để ăn cũng khá rẻ và ngon, đồ cực tươi do mình cũng mới khám phá ra (Quán Dũng Hương, địa chỉ 296 Tổ 4, Mèo Vạc)

Đoạn đường vào Làng Pả Vi
Một con đường kế bên Làng Pả Vi

Thường thì các bạn sẽ không cần ở lại Mèo Vạc vì cũng không có địa điểm nào chơi ở đây hết, nên hầu hết khám phá sông Nho Quế xong thì nên về lại Hà Giang trả xe máy và đặt xe về lại Hà Nội là hợp lý nhất và tối ưu chi phí của chuyến đi.

NGÀY 4: MÈO VẠC -> BẢO LẠC – NHỮNG ÁNH MẮT ĐÁNG THƯƠNG SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG

Đoạn tường từ Mèo Vạc sang Bảo Lạc

Mình xuất phát từ Mèo Vạc khá trễ do phải đợi ông anh đi cùng tham gia giải chạy Marathon xong thì mới đi được, 12H00 tụi mình trả phòng ở Làng Pả Vi để lên đường đi Bảo Lạc, trên đường đi thì tụi mình có ghé lại Quán Dũng Hương để ăn trưa, vẫn mê đồ ăn ở đây ghê.

Chiếc cầu từ Mèo Vạc sang Bảo Lạc sẽ thấy

Cung đường Mèo Vạc đi Bảo Lạc cũng đẹp khó tả nha mọi người, vừa đi vừa ngắm cũng không biết chán, điểm đặc biệt trên cung đường này là có rất nhiều trẻ em nghèo, có em thì chủ động vẫy tay chào bạn, có em thì không, nên mình nghĩ khi đi đoạn đường này mọi người nên chuẩn bị một ít bánh kẹo để cho mấy em nhé, hoặc quần áo gì cũng được.

Một số em nhỏ trên được đi Mèo Vạc sang Bảo Lạc

Tụi mình đến Bảo Lạc tầm 5H chiều và ở Homestay Bảo Lạc, đường đi sẽ khá khó do đang trong quá trình hoàn thiện, hi vọng khi các bạn đi thì đường đã làm xong.

Một góc Chill tại Homestay Bảo Lạc
Homestay tại Bảo Lạc

Vì Homestay nằm trên núi khá cao nên không khí trên này rất lạnh, tụi mình ở Nhà Sàn với giá 700k/ 1 đêm (2 người đã bao ăn tối, sáng), ở đây khá rộng và gần gũi, tối đến thì có đốt lửa để sưởi ấm nên mọi người không sợ quá lạnh nha. Đồ ăn buổi tối cũng khá ngon gồm Lợn Bản nướng kèm 1 nồi lẩu siêu to.

Lý do tụi mình dừng chân tại Bảo Lạc, vì để qua được Cao Bằng phải đi rất xa và không đủ thời gian vì trời tối, sẽ rất nguy hiểm nên dừng chân tại Bảo Lạc là một lựa chọn vô cùng hợp lý.

NGÀY 5: BẢO LẠC -> CAO BẰNG – ĐÈO MẺ PIA 14 TẦNG HÙNG VĨ – NÚI MẮT THẦN HUYỀN BÍ

Tụi mình rời Homestay Bảo Lạc từ sớm để đi Cao Bằng, cung đường Bảo Lạc đi Cao Bằng cực đẹp nha mọi người, nhưng có đoạn từ Bảo Lạc đi là đường đang làm nên hơi xấu.

Một đoạn đường từ Bảo Lạc sang Cao Bằng

Khi đi cung đường này mọi người sẽ phải qua đèo Mẻ Pia 14 tầng vô cùng hùng vĩ, đi hết đèo thì có 1 quán nước nhỏ, mọi người giữ xe ở đây với giá giữ xe 10k/ 1 người, sau đó cô bán nước sẽ chỉ đường cho các bạn lên chỗ Checkin để có thể chụp được toàn cảnh đèo. Đi bộ lên chỗ đó mất tầm 20 phút, đi xuống cũng vậy.

Đèo Mẻ Pia với 14 tầng độc nhất Việt Nam
Đèo Mẻ Pia – Bảo Lạc

Check in xong tụi mình tiếp tục đi để đến Cao Bằng kịp giờ, đoạn đường đi Cao Bằng phải nói là quá đẹp với đồi núi hùng vĩ, lúa chín hai bên, đi hoài cũng không biết chán là gì.

Thung lũng đẹp tựa Mông Cổ tại Núi Thủng – Cao Bằng

Tụi mình đến Cao Bằng vào khoảng 4H sau đó chạy vào Núi Mắt Thần cũng tầm 5H là đến nơi, để tận hưởng khung cảnh hùng vĩ chỗ này một cách trọn vẹn nhất, tụi mình quyết định sẽ Camping tại đây, mình đã đặt trước với giá Camping là 750k/ 1người (đã bao gồm ăn tối & sáng, mọi người có thể đặt trước qua bạn này: 0852045518 (Đạt), trong này nếu dùng Mobi thì sẽ không có sóng đâu nha mọi người nên nhớ chuẩn bị sim Viettel nếu muốn liên hệ với bạn bè.

Núi Mắt Thần về đêm có trăng sáng, sao lấp lánh xung quanh vô cùng đẹp, tụi mình đi lúc đó chỉ có vài người Camping nên khá yên tĩnh, đúng nghĩa hòa mình cùng thiên nhiên, ban đêm ở trong lều thì cũng không lạnh lắm nên ngủ khá ngon.

Một đêm Camping tại Núi Thủng – Cao Bằng
Núi Thủng – Cao Bằng về đêm

NGÀY 6: CAO BẰNG -> HÀ NỘI – TÍNH ĐI THANH HÓA NHƯNG LÀM GÌ CÓ XE MÀ ĐI

Sáng tụi mình ở chỗ Camping ăn sáng rồi rời Núi Mắt Thần để ghé Check in Thác Bản Dốc, một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi đã đến Cao Bằng.

Thác Bản Dốc – Cao Bằng

Từ Núi Mắt Thần di chuyển đến thác thì mất tầm hơn 1 tiếng đi xe, Thác khá nắng nên mọi người chuẩn bị kem chống nắng trước hoặc đến có thể thuê nón vành với giá 20k/ 1 nón nhé.

Check in xong thì tụi mình trở lại thành phố Cao Bằng để nhận phòng ở khách sạn, khách sạn mình đã Book trước với giá 280k/ 1 đêm (2 người), đi dạo dạo quanh thành phố ăn uống và thăm quan, Bánh cuốn Cao Bằng cũng ngon lắm nên nhớ tới thì thử nha mọi người, tụi mình ăn tại Phố Cũ thấy rất ngon, ngoài ra Cao Bằng có một loại nước chấm với tên gọi Chấm Cả Thế Giới bán trong Siêu Thị Cao Bằng cũng ngon nên mua về làm quà cũng vô cùng hợp lý.

Vì không có xe đi Thanh Hóa nên tụi mình đành phải quanh về Hà Nội, mà khổ nỗi lại không có xe chạy buổi sáng nên lỡ rồi tụi mình trả phòng để tối về lại Hà Nội luôn, như hành xác thật.

Tối tụi mình ra bến xe Cao Bằng để gửi xe máy về lại Hà Giang, nếu các bạn đi như mình thì sẽ có SDT của người nhận gửi xe về, trả xe máy xong tụi mình lên xe khách để về lại Hà Nội, nhà xe mình chọn là Thanh Ly với giá 300k/ 1 người, giường khá to nằm ngủ khá sướng, đến đoạn gần bến xe Mỹ Đình Hà Nội xe sẽ bắt bạn đi trung chuyển mới về bến được nên khá oải.

Vì đến Hà Nội sớm quá nên tụi mình ở khu Trần Duy Hưng có nhiều nhà nghỉ với giá 120k/ 2 giờ, do sáng hôm sau xe đón tụi mình đi Pù Luông sẽ ghé đón ở địa điểm này.

Vì khá ngược đường và lại không có xe từ Cao Bằng đi Thanh Hóa, nên mình không Vote các bạn đi theo tuyến này, sẽ rất cực nha mọi người.

NGÀY 7: HÀ NỘI -> PÙ LUÔNG – BALI THU NHỎ

Tụi mình xuất phát từ Hà Nội, các bạn sẽ di chuyển bằng xe Limosine, xe sẽ đón các bạn tại địa chỉ 110 Trần Duy Hưng lúc 7H30 sáng, các bạn chịu khó di chuyển ra địa điểm này nhé (SDT để đặt xe trước: 0915724080 (Cường)

Thời gian từ Hà Nội đến Pù Luông sẽ giao động từ 4 đến 5 giờ đi xe, tụi mình đến Pù Luông lúc 12H00 sau đó có xe ôm chở vào Bản với giá 100K/ 1 Người dành cho chặng đường 8KM.

Toàn cảnh Pù Luông – Thanh Hóa

Trên này khá nhiều xe ôm nhưng do di chuyển nhiều nên mình thuê xe máy với giá 200K/ 1 Ngày ngay tại Homestay luôn. Homestay mình chọn là Dũng Xuân nằm tại Bản Hiêu, bản này thì khá vắng vẻ yên bình, mùa lúa thì sẽ rất đẹp, được cái là chi phí ở và ăn uống vô cùng rẻ. Còn bạn nào kinh phí nhiều hơn có thể chọn Bản Đôn với nhiều Homestay Chill với view đẹp, nhưng giá sẽ khá cao, đồ ăn cũng vậy.

Mình ở Nhà Sàn với phí 300K/ 1 Đêm (2 Người) còn ai muốn riêng tư thì có thể ở Phòng Riêng với phí 600K/ 1 Đêm (2 hoặc 3 Người), Ăn uống chi phí sẽ là 150K/ 1 Bữa (2 Người) vô cùng hợp lý vì đồ ăn toàn là nhà trồng và các bạn đặt thì Homestay mới làm nên đồ lúc nào cũng tươi.

Một góc nhỏ Homestay tại Bản Hiêu – Pù Luông – Thanh Hóa

Ngày 1 thì đa phần mình di chuyển đến Homestay bố trí đồ đạc và đi dạo xung quanh Bản Hiêu vì lúc này chưa thuê xe máy do cũng còn có buổi chiều ko biết đi đâu nên đi bộ dạo dạo quanh Bản rồi về.

Toàn cảnh Bản Hiêu – Pù Luông – Thanh Hóa

Bản Hiêu sẽ có Thác Hiêu và mùa hè nếu nắng nóng thì có thể tắm tại những con suối xung quanh Bản, ở Pù Luông thì mỗi Bản sẽ có mỗi nét đẹp khác nhau nên đi dạo không bao giờ chán.

Một chiếc cầu nhỏ đẹp tựa Bali tại Bản Hiêu – Pù Luông – Thanh Hóa

NGÀY 8: BẢN ĐÔN & HANG DƠI – PÙ LUÔNG

Con đường vào Bản Đôn – Pù Luông – Thanh Hóa

Lúc này tụi mình đã thuê được xe máy của Homestay và điểm đầu tiên mình đến là Chợ Phiên Phố Đoàn (chợ mở vào Thứ 5 & Chủ Nhật), chợ ở Pù Luông thì đồ khá đa dạng từ thực phẩm cho đến quần áo, các bạn có thể ghé để tham quan và trải nghiệm mấy món ăn cực lạ trong chợ nha.

Chợ Phiên Phố Đoàn – Pù Luông – Thanh Hóa

Rời chợ mình chạy xe qua Bản Đôn, địa điểm các bạn có thể đi theo chỉ dẫn của Google Map vô cùng dễ dàng, muốn qua Bản Đôn phải lên 1 con dốc khá cao nhưng khi đến nơi thì khung cảnh sẽ không làm các bạn thất vọng bởi thung lũng lúa mênh mông và Homestay nhiều vô số kể.

Con đường vào Bản Đôn – Pù Luông – Thanh Hóa

Mình Checkin và dạo vài vòng rồi về Homestay nghỉ ngơi, ăn uống, lên Pù Luông đồ ăn ngon cực kì, gạo thơm dẻo ăn cơm hoài cũng không chán, các bạn nên thử những món như Lợn Bản nướng, Vịt Cổ Lũng, Gà kho, Cá nướng vô cùng ngon.

Chiều tầm 2H00 mình lại xuất phát đi Hang Dơi nằm ở Bản Kho Mường, tuy lúa đã qua mùa nhưng Bản Kho Mường vẫn có nét đẹp vô cùng riêng biệt. Từ Bản Hiêu đi Hang Dơi tụi mình di chuyển mất tầm 30 Phút, nhưng đường đi vô cùng mát mẻ vừa đi vừa ngắm cảnh thì Chill cực kì.

Bản Kho Mường – Pù Luông – Thanh Hóa

Hang Dơi vô cùng kì vĩ và hoang sơ, mình đi trong tuần nên khá vắng, bên trong hang thì vô cùng rộng và sâu thẳm, đây sẽ là một trong những địa điểm mà chắc chắn các bạn không nên bỏ qua, nhớ đi đúng đường đừng leo trèo quá kẻo nguy hiểm nha mọi người.

Hang Dơi nằm ở Bản Kho Mường – Pù Luông – Thanh Hóa

Hang Dơi – Pù Luông

Rời Hang Dơi mình về lại Homestay để ăn uống và nghỉ ngơi lấy sức mai còn đi tiếp.

NGÀY 9: VẪN CHƯA CHÁN PÙ LUÔNG

Sáng tụi mình lại chạy xe đến địa điểm Guồng Nước Pù Luông, di chuyển tầm 40 Phút, các bạn cứ Google Map là sẽ có đường đến, đến thì giữ xe tại điểm và mất phí 10K/ 1Người.

Guồng Nước – Pù Luông

Lúc về thì mình di chuyển đến Bản Son Bá Mười, nghe người dân bản địa kể thì Bản này nằm trên núi vô cùng đẹp nhưng đường lên vô cùng khó, toàn dốc thẳng đứng, lần đầu tiên trong đời mình đi xe máy bằng số 1 mà không bao giờ dám đá số.

Một con dốc lên Bản Son Bá Mười – Pù Luông

Đường lên quá dốc và xa quá nên mình đã gục ngã trước cổng thiên đường, không kịp đến nơi thì trưa quá phải quay về lại Homestay nghỉ ngơi. Nếu có dịp sau các bạn nhớ ghé Checkin rồi gửi hình cho mình xem nha.

Buổi chiều thì tụi mình đi dạo gần gần Bản Hiêu để tìm chỗ Checkin, có một chỗ khá giống Bali mình có Note trong hình, xong tụi mình về lại Homestay lại ăn uống, nghỉ ngơi Cứ ăn cơm đều đều với rau thịt thì ốm như mình cũng mập như heo nếu ở đây 1 tháng.

NGÀY 10 & 11

Do đi chung với ông anh mà hôm nay ổng có tham gia giải chạy Marathon tại Pù Luông nên hầu hết nguyên ngày 10 mình ở Homestay ăn uống, nghỉ ngơi thôi nên cũng không biết chia sẻ gì thêm. Tối đến thì do là đêm cuối rồi nên tụi mình ăn rồi nhậu tới bến, rượu ổi trên này ngon mà lại dễ uống nên mọi người nhớ thử nhé.

Vào ngày thứ 11 tụi mình dậy từ sớm để trở về lại Hà Nội để kịp bay về TP.HCM nữa do thời gian di chuyển từ Pù Luông tới HN khá xa nên đi sớm cho kịp giờ. Xe đi Pù Luông đi Hà Nội buổi sáng rất hiếm nên phải nhờ người quen thì tụi mình mới biết có xe đi giờ này, các bạn có thể đặt xe trước qua SDT: 0877745671 (Phi)

Mọi thứ vô cùng suôn sẻ nên tụi mình đều kịp chuyến bay và trở về nhà an toàn, sẽ nhớ Pù Luông và những bữa cơm, những con người vô cùng thân thiện nơi đây.

HÀNH TRÌNH 10 NGÀY CỦA MÌNH KHÉP LẠI TẠI ĐÂY, CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ KIÊN NHẪN ĐỌC ĐẾN ĐOẠN NÀY!

Lucci Nguyễn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index