Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Quy Nhơn, Phú Yên tháng 2 – chỉ 3N4Đ chỉ 4,5 triệu

5
(1)

Mình vừa kết thúc chuyến du lịch Quy Nhơn, Phú Yên 4N3D và giờ ngồi đây để viết review cho mọi người đây hehe.

Du lịch Quy Nhơn, Phú Yên tháng 2 – chỉ 3N4Đ chỉ 4,5 triệu

VỀ DI CHUYỂN, NƠI Ở

Mình book combo khách sạn + vé máy bay với giá 1990k/người (đi Bambo: máy bay mới tiếp viên cực xinh ạ + thêm khách sạn 3*) nói chung là với giá tiền đó thì quá ư là tuyệt vời.

Mình quyết định ở 3 đêm tại khách sạn Yến Vy – 04 Trần Văn Ơn (phòng đẹp, sạch sẽ, chỉ mất 3p đi bộ ra biển)

Lịch trình bay: 2 chiều mình đều bay Bamboo airways
Hà Nội (8h55) – Quy Nhơn (10h40)
Quy Nhơn (17h20) – Hà Nội (19h00)

Taxi sân bay: may mắn thay mình tìm được taxi siêu rẻ là 150k/ lượt sân bay Phù Cát – TP Quy Nhơn (full thuế phí). Anh tài xế siêu thân thiện và nhiệt tình (Anh Tiến: 0967 364 279)
Taxi đi Phú Yên: 550k (bác Trí: 0984 040 792. Rất thích câu nói của chú: “Mình chạy xe là phải thật thà, khách người ta mới quý”
Mình thuê xe máy 3 hôm bao gồm: chiều tối 12/2, cả ngày 14/2, cả ngày 15/2: chỉ 250k + 100k tiền xăng cho 3 ngày.

LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN

NGÀY 1: KỲ CO – EO GIÓ

10h40: 2 đứa mình cập bến sân bay Phù Cát
11h30: Bọn mình về đến khách sạn Yến Vy (số 4 Trần Văn Ơn) check in nhận phòng + lên đồ xinh đẹp để chuẩn bị lên đường khám phá nơi đây.
Sau đó 2 đứa đi chuyển ra Quán Bún Cá – 379 Nguyễn Huệ để lấp đầy cái bụng đang đói (tô bún cá ở đây siêu to nhưng giá chỉ 30k, đặc biệt mình thích nhất nước Sâm Bổ Lượng ở đây siêu ngon mà chỉ 15k thôi) 2 đứa ăn hết 90k.
13h00: Bọn mình bắt đầu di chuyển qua Eo gió trước.

13h40: 2 đứa mình đến Eo Gió. (Giá vé 50k/2ng).
Trên đường đi qua Cầu Thị Nại, vườn thú Safari FLC các bạn có thể dừng lại check in sống ảo luôn.
Đến Eo Gió 2 đứa bắt đầu check in sống ảo, cảnh ở đây thì siêu đẹp nước biển cực kì sạch nạ.
Ở cạnh Eo Gió có cạnh 1 ngồi chùa nữa mọi người ai thích đi chùa có thể lên tham quan luôn nha.
Eo Gió thì không có nhiều chỗ chơi lắm nên bọn mình check – in nhanh và ra nghỉ ngơi (nằm võng) uống nước dừa 30k/ quả. (2ng/60k)
Gửi xe 10k

15h00 2 đứa di chuyển ra Kỳ Co: giá vé 140k/ ng (2ng: 280k)
Cảnh ở Kỳ Co cũng đẹp, có bãi tắm nên các bạn nhớ chuẩn bị đồ bơi đi nha. Góc sống ảo cây cầu gỗ ra biển đang được sửa chữa nên không check -in được tiếc hùi hụi ạ.
17h00: bọn mình bắt đầu di chuyển về khách sạn. Dọc đường mình có ghé vào quán Nem Lụi – cuối đường Nguyễn Huệ 2 đứa ăn tẹt bô hết 78k
20h00: bọn mình đi ăn hải sản ở quán Út Tèo đường Xuân Diệu. Ăn 8 món với giá 419k cả nước uống huhu siêu ngon, siêu rẻ ạ
Ăn xong 2 đứa mình quyết định vòng qua Nguyễn Huệ để mua 1 ly kem bơ (19k),1 ly nước Sâm (15k) vì quá ngon
Kết thúc ngày thứ nhất nghỉ ngơi sớm để sáng mai bắt đầu lịch trình đi Phú Yên.
Tổng chi phí ngày 1: 1021k

NGÀY 2: PHÚ YÊN (Cực Đông của tổ quốc)

Vì Phú Yên cách Quy Nhơn hơn 100km nên chúng mình quyết định thuê taxi. Đi xe máy đường rất nguy hiểm vì đường rất nhiều xe công to và xe chạy Bắc – Nam. Các bạn có thể đi theo tour cũng được giá tour giao động từ 600-800k/ng
May mắn thay bọn mình đi ghép với 1 chị gái + cu Tý (con của chị) với giá 1100k/ ngày. Mỗi bên share ra chỉ 550k/ tiền xe
6h00: bọn mình không ăn sáng tại khách sạn mà quyết định đi bộ qua quán Bún Rạm – 32 Ngô Đắc Đệ (2 đứa hết 90k)
7h00: Bắt đầu di chuyển đến Phú Yên. Đường đi Phú Yên cảnh rất đẹp, trên đường đi bạn có thể cảm nhận được hương vị của đất biển luôn nha.
9h00: đoàn mình đến điểm đầu tiên là Nhà Thờ Mằng Lăng check in sống ảo vài pic rồi di chuyển qua Gành Đá Đĩa

9h45: di chuyển đến Gành đá đĩa. Giá vé 20k/người (2ng: 40k)
Ở đây view thực sự là rung động lòng người các gành đá xếp chồng lên nhau từ bờ bên này có thể nhìn ngắm bãi cát trắng xoá ở bờ bên kia thực sự ai mê sống ảo như mình thì phải có 1001 bức ảnh sống ảo ở đây.
Sống ảo mê mệt bọn mình nghỉ ngơi uống nước dừa (50k)
Sau đó mình di chuyển ra Gành đèn (ngọn hải đăng) ở đây có thể ngắm view biển với đá đồ sộ, hùng vĩ.

11h00: chúng mình di chuyển ra đầm Ô Loan để nghỉ ngơi ăn trưa.
Vì cái tính ham ăn Hải Sản nên bọn mình 4 người ăn hết 1200k bao gồm 6 món trong đó có ăn 1 con ghẹ 1,3kg. không biết mọi người thế nào nhưng với mình đi chơi là phải ăn thả ga mọi người ạ hihi (chia ra 2ng/600k)
Ăn xong chúng mình nằm võng nghỉ trưa để tiếp tục hành trình khám phá “Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanhhhh”
Khoảng 30p di chuyển tụi mình đến Bãi Xép giá vé 20k (2ng/40k) cảnh đẹp ở đây còn hoang sơ nhưng đẹp lắm luôn ạ ngoài ra còn có cả bãi tắm nước trong xanh, cát trắng.

15h00: sau khi chụp ảnh thoả thích thì tụi mình thay đồ ra biển bơi lội thôi ạ. Biển sạch nên tắm rất thích nha mọi người.
Sau khi tắm mệt nghỉ thì 16h30 tụi mình di chuyển qua cây cầu gỗ Ông cọp, phí đi bộ là 2k, xe máy là 5k. Vì Phú Yên là điểm cực Đông của đất nước nên mặt trời lặn sớm lắm ạ. Check – in xong trên đường về tụi mình ghé qua chợ huyện ăn bánh canh hẹ chỉ 15k/bát (2ng/ 30k)

19h00: 2 đứa mình về đến khách sạn: tắm rửa bắt đầu loanh quanh Tp Quy Nhơn
20h00: tụi mình đi ăn Ốc ở quán Ốc cô Xí 2 đứa ăn hết 100k
Vẫn thèm kem bơ nên 2 đứa quyết định vòng qua Nguyễn Huệ mua 2 cốc với giá 50k
Kết thúc ngày thứ 2 mệt nhoài nhưng thực sự thú vị, bác tài xế đi cùng siêu thân thiện, thật thà lại nhiệt tình ạ (bác Trí: 0984 040 792)Tổng chi phí ngày 2: 1554k

Ngày 3: Valentine day (Hòn Khô – Cococamp – Đồi cát Phương Mai – KDN Trung Lương)

7h00: bọn mình dậy ăn sáng tại ks trang điểm xinh đẹp bắt đầu du hí
8h00: bọn mình di chuyển qua Hòn Khô.
Vé đi tàu ra đảo là 100k/ng (2ng/200k) gửi xe 5k
Đảo Hòn Khô còn hoang sơ lắm mọi người. Ở đây có con đường Gỗ sống ảo đẹp lắm. ngoài ra có các dịch vụ biển như lặn ngắm san hô, cưỡi cây chuối, đi cano lượn quanh đảo.

Bọn mình đi cano quanh đảo với giá 100k/ng (2ng/200k) mình thích nhất là đi cái này nha cảm giác được phi vù vù trên mặt nước siêu thích.
Quay trở lại đất liền khoảng 11h30 tụi mình đi Cococamp check in sống ảo rồi bắt đầu di chuyển qua Khu Dã Ngoại Trung Lương
Trên đường đi tụi mình ghé Đồi Cát Phương Mai check in luôn nè

13h00: tụi mình đến KDN Trung Lương. Vé vào cửa 40k/ng ( 2ng/80k)
Ăn trưa ở đây hết 90k. Gửi xe 10k
Quy Nhơn thì đi đâu cũng thấy biển xanh, cát trắng cả ở đây cũng không ngoại lệ, rất phù hợp cho các bạn nghiện sống ảo và đặc biệt là quán cafe view biển siêu soang chảnh nha.
15h00: bọn mình di chuyển về khách sạn. Dọc đường về tụi mình ghé qua quán Bánh xèo tôm nhảy – đường Diên Hồng (2 đứa ăn hết 130k) Sau đó về thẳng ks thay đồ bơi rồi phi thẳng ra biển tắm luôn ạ.
17h00 bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi vì 1 ngày di chuyển bằng xe máy hơi mệt và chuẩn bị đi quẩy Valentine day nữa chứ hihi
8h30: tụi mình ăn tối tại quán bún sườn ngay đối diện khách sạn luôn. Ở đây hủ tiếu, bún sườn rất ngon (miếng sườn siêu to) 2 đứa ăn hết 110k
Vì 2 đứa xác định 1 đêm say quên lối về nên quyết định book taxi là bác hôm qua chở tụi mình đi Phú Yên luôn (cả đi, về và đi ăn đêm mà bác có lấy 40k thôi ạ)
Tụ điểm quẩy của tụi mình là Goder pub với combo hơi hạt rẻ là 799k (cả phụ thu tổng là 850k. Gồm: 1shi, 6 bia hoegaarden, 1 sụn gà, 1 hoa quả. Ở đây hơi giống mấy bar bia ở Hà Nội đó mọi người.
Quẩy hết mình xong tụi mình đi ăn bún riêu ở đường Nguyễn Huệ (hết 65k). Quay trở về khách sạn nghỉ ngơi sau 1 ngày ăn chơi mệt lử.
Kết thúc 1 ngày Valentine hermet
Tổng chi phí ngày 3: 1780k

Ngày 4: Tháp Đôi, Làng Phong (mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử), Surf bar

Sau 3 ngày đi chơi xa mệt lử thì ngày thứ 4 bọn mình quyết định đi loanh quanh Tp Quy Nhơn thôi.
Sáng mình ăn sáng luôn tại ks
Địa điểm đầu tiên là tháp đôi 45k/2ng cả tiền gửi xe
Quay về là tụi mình ngồi nghỉ ngơi ở Surf bar giá đồ uống ở đây cũng mềm 2ng/100k
Trưa bọn mình ăn cơm Tấm ở đường Diên Hồng (40k/2ng)
Ăn xong tụi mình ghé qua cửa hàng Mận Khoa – đường Vũ Bảo để mua ít đồ khô về làm quà có rất nhiều đồ khô để lựa chọn: bánh ít, bánh hồng, mực xé, cá mai, cá chỉ vàng….
Sau đó tụi mình về khách sạn check-out trả phòng
Trả Phòng xong bọn mình gửi đồ tại khách sạn lượn lờ xuống Làng Phong tham quan trại trẻ mồ côi và mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử
16h00 tụi mình di chuyển ra sân bay trên đường ra tụi mình có ghé qua Tháp Bánh Ít (giá vé 40k/2ng) sống ảo vài kiểu sau đó đi thẳng ra sân bay say goodbye Quy Nhơn quay trở về Hà Nội
Tổng chi phí ngày 4: 205k (chưa bao gồm tiền mua quà)

Quy Nhơn thực sự rất đẹp: bầu trời ở đây rất rất đẹp 1 màu xanh không cần chỉnh app, con người thân thiện, đồ ăn ở đây lại siêu hợp với mình. Đến với Quy Nhơn vào những ngày trời nắng đẹp có lẽ là sự may mắn của mình. Thực sự giờ đây ngồi viết những dòng này mà thấy nhớ nơi ấy quá.

TỔNG CHI PHÍ CHUYẾN ĐI LÀ 9740K (2 người). Trừ chi phí đi bar ra thì chỉ 4500k/người thôi ạ.

Note: mọi người nên mặc tông màu trắng, vàng, đỏ thì lên ảnh rất đẹp ạ; ở đây người dân họ nói chuyện hơi khó nghe đối với người Bắc như bọn mình; nên mang theo 1 đôi dép siêu êm và 1 bộ áo chống nắng siêu dài đi để cho đỡ đau chân và chống nắng nha.

Mong bài viết của mình sẽ hữu ích cho những bạn đang có ý định đi Quy Nhơn – Phú Yên vào dịp tới.

Theo Như Phượng

Xem thêm bài viết

Đến Crown Retreat Quy Nhơn vẫy vùng trong bể bơi tràn bờ ven biển siêu ảo
Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn cực chi tiết
Surf Bar – quán bar ven biển được check in nhiều nhất khi du lịch Quy Nhơn

Ba hòn đảo phải check-in khi đến Quy Nhơn nghỉ hè
Quy Nhơn xanh biếc nhìn từ trên cao
Review hành trình Quy Nhơn – Phú Yên 3N2D kĩ tận chân răng
Review khám phá trọn vẹn Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ cực chất
Cua huỳnh đế – Món ngon phải thử khi đến Quy Nhơn
Surf Bar – quán bar ven biển được check in nhiều nhất khi du lịch Quy Nhơn
Cồn Chim – đảo ngọc sinh thái tuyệt mỹ bên phố biển Quy Nhơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index