Điểm đến

Kinh nghiệm du lịch Mũi Né – Phan Thiết bình yên, đẹp không góc chết

5
(1)

Đi du lịch Mũi Né – Phan Thiết thì chọn ở đâu? Chơi gì? Ăn gì? Sống ảo ở đâu? Tất cả có ở đây, lưu lại ngay nhé!

Kinh nghiệm du lịch Mũi Né – Phan Thiết bình yên, đẹp không góc chết

Một vài kinh nghiệm của mình sau khi đi Mũi Né ạ!

Ăn

Meraki Oasis: mình ăn trưa ở đây thấy khá oke vì đồ ăn ngọt hợp khẩu vị của mình. Giá 249k/suất 2ng hoặc 449k/suất 4ng
Bibo: nhà hàng này trên đường Nguyễn Đình Chiểu chuyên đồ hải sản tươi sống. Giá không rẻ nhưng chế biến oke. Mình và chồng ăn hết gần 700k cũng khá no (đủ ghẹ, nghêu, mực, hàu)
Nhà hàng Hương Việt: bọn mình cũng ghé ăn trưa ở đây. Chủ yếu là món quê theo đúng tên nhà hàng. Bọn mình gọi 1 cơm chiên hải sản, 1 cơm chiên trứng và 1 canh cải thịt hết 230k. Xuất này ăn đượcc 3-4ng nhé vì đĩa cơm to chà bá, canh thì 1 nồi ú ụ luôn. 2 vợ chồng mình đi xa đến nên đói quá chén xong về không nổi.
Hải sản mang về: mình có hỏi han mấy chị ở mũi né thì tìm ra được 1 hàng chuyên hải sản tươi sống. Mình đã mua mang về và ăn thử rất ngon. Giá thì không rẻ lắm đâu. Ảnh địa chỉ mình post bên dưới nhé!

Mình có book trực tiếp 2 khách sạn là Eva hut và Meraki oasis đều ở Nguyễn Đình Chiểu
Eva hut: khách sạn này theo phong cách bụi bụi của Tây í. Tối nằm ghế ngắm biển, uống bia, ăn hải sản thì sâu phê. Chị chủ vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Ở đây còn cho mượn bếp để nướng đồ ăn nhé, rất hợp với nhóm các bạn trẻ hoặc cắm trại bên bãi biển cũng rất thú zị ạ. Giá phòng đôi 200-350k. Vì mình book muộn nên chỉ còn phòng 200k dùng wc chung. Thật sự là không quen, thấy bất tiện vô cùng dù wc sạch sẽ. Bãi biển không có gì đặc biệt.

Meraki oasis: ở đây thì đúng là thiên đường sống ảo khỏi phải nói rồi. Bạn chỉ cần ở khách sạn, đi loanh quanh là có cả nghìn bức ảnh mà không cần phải đi đâu xa. Giá phòng từ 600-1100k bao gồm ăn sáng. Mình book phòng tầng 2 có cửa tròn í view sát biển siu đẹp nhưng bất tiện cái bê vali mệt nghỉ. Ở đây cách âm không tốt lắm hoặc do í thức phòng bên cạnh mình quá kém, lúc nào cũng thấy ầm ầm, nói chuyện thì to mà điện thoại thì mở max volume. Thêm 1 điểm trừ là wifi kém hơn cả ở làng. Bãi biển không có gì đặc sắc.

Chơi: phần hấp dẫn nhất đây rồi

Chameleon beach bar: quán này sẽ đóng cửa t2 hàng tuần nên các bạn chú í nhé. Ở đây cũng có muôn góc sống ảo nhưng bãi biển khá đông và nhỏ nên phải khó khăn lắm và mất thời gian mình mới tìm được 1 góc để tung hoành. Đồ uống ở đây giá từ 40-100k, đồ ăn chủ yếu là đồ thái giá không qua đắt. Mình đi buổi chiều nên không ăn ở đây.

Cago remote Mũi Né: chị chủ ở eva có giới thiệu mình qua đây nhưng không có thời gian ghé. Mình có lên fb và thấy view ở đây cũng đẹp vô cùng. Theo phong cách sang chảnh như trời Tây í. Đồ uống ở đây giá 40-120k. Nếu đến Mũi Né bạn cũng nên thử ghé nhé!
Ngày hôm sau mình bắt đầu tour du hí Mũi Né bằng xe jeep của chị Bạch Tuộc – tư vấn nhiệt tình còn ghép tour giúp mình để tiết kiệm hơn. Giá 570k/4ng. Bọn mình xuất phát lúc 8h30.

Bàu Trắng: đúng nghĩa tiểu sa mạc, 1 đồi cát bao la, mệnh mông. Bọn mình thuê xe địa hình giá 200k/ng chiều lên và xuống. Giá 300k/ng với bạn nào muốn ra hồ sen. Vì mùa này không có sen nên bọn mình không chọn. Đi xe địa hình thì đúng kiểu cảm giác mạnh luôn. Rất đáng để trải nghiệm nhé. Lên đồi cát thì tha hồ lăn lộn. Mình đi hôm không có nắng nên may quá không bị đen mà lên ảnh vẫn lung linh vì có đối tác có tâm và có tâm. Đồ boho mình thuê ở HN nên tiết kiệm được 1 khoản. Trên đồi cát còn có trò trượt cát nữa nhưng mình không có hứng thú lắm nên chỉ tập trung tìm góc để chụp ảnh. Đồi cát rất rộng nhưng không phải chỗ nào cũng đẹp nhé vì còn in hằn dấu chân, dấu xe. Các bạn nên nhờ anh xế đèo ra chỗ trống vắng 1 chút để tha hồ bung lụa ạ.

Tiếp đến bọn mình ra cung đường huyền thoại và chiếc xe vàng thần thánh. Cung đường 1 bên biển, 1 bên cát trắng. Đẹp lung linh. Xe vàng bọn mình chọn xe bên phải vì view đẹp hơn. Đồ uống giá 15-25k. Quá rẻ cho 1 cuộc tình. Nước dừa 25k ngon ngọt mát. Hợp lí!

Làng chài: bọn mình không định dừng ở đây vì không định mua hải sản nhưng đi qua thấy thuyền thúng nhiều quá lại nhờ anh xế dừng 1 chút làm vai po. Bọn mình bỏ qua đồi cát đỏ và suối tiên vì thấy không có gì đặc sắc. Kết thúc tour lúc 13h. Đó, đi có 2 điểm thôi mà gần 5 tiếng thì các bạn đủ biết mức độ sống ảo nó thế nào rồi đó.

Meraki oasis: như đã nói ở trên. Dành cả ngày để chụp ảnh ở Merika là không đủ. Nên các bạn phải tranh thủ nhé, thời gian trôi qua rất nhanh.

Gội đầu thư giãn: ôi chao, sau 1 ngày du hí khắp mọi nơi, cơ thể dã dời và cái đầu bết xê lết, mình tình cờ đi gội đầu vì lười thì lại được massage cả đầu cả cổ cả lưng thêm cái đầu sạch sẽ mượt mà. Sung sướng hết cả cuộc đời. Trải nghiệm này sẽ không có nếu gội đầu ở HN. Giá cho sự sung sướng này là 50k. Nên thử nhé!

Sau đây là 1 vài lưu ý sau khi trải nghiệm Mũi Né mà mình rút ra ạ:

Dù ở biển nhưng ở đây tối rất mau. Tầm 4h là đã không còn nắng nữa rồi nên các bạn muốn chụp ảnh có nắng phải đi từ sớm nhé!
Thuê xe jeep càng đông càng vui càng rẻ nhé. Và nên đi xe jeep vì đường đi cũng khá xa đi xe máy sẽ mệt, đến nơi khỏi chụp choẹt luôn chưa kể nắng gió.
Muốn chụp biển nên đi sớm trước 11h vì bãi cát sẽ rộng và sạch hơn
Nên book phòng trực tiếp tại ks giá sẽ rẻ hơn hoặc nếu bạn có mã giảm trên các app thì không nói nạ
Các hàng quán và ks, resot đều ở đường nguyễn đình chiểu nhưng con đường này khá dài nên di chuyển cũng cần đi xe máy nhé!
Buổi tối ở Mũi né khá buồn nếu không nói là chán. Có thể là đang mùa dịch.

Trên đây là 1 vài kinh nghiệm của mình sau khi du lịch Mũi Né. Mong là có thể giúp các bạn có 1 chuyến đi trọn vẹn và ý nghĩa nhất! Đặt vé xe rẻ TẠI ĐÂY nhé!

Theo Thanh Kiiu

Xem thêm bài viết:

Những trải nghiệm phải thử khi đến Mũi Né
Những điểm du lịch miền Trung nên đi trước mùa Hè
Khám phá những bãi biển Phan Thiết đẹp nhất
Top 9 bãi biển siêu đẹp bạn không thể bỏ qua hè này
Du lịch hè tại một trong 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index