Điểm đếnHướng dẫn đường điTrải NghiệmViệt Nam

Kinh nghiệm và trải nghiệm chân thật khi đi Côn Đảo bằng tàu

4.5
(8)

Xin chào các bạn! Mình vừa mới đi tàu ra Côn Đảo cách đây vài ngày, chính xác là 15-17/4 vừa rồi! Mình thấy rất nhiều bạn thắc mắc về quá trình đi Côn Đảo bằng tàu sẽ GHÊ đến mức nào? Nên mình xin phép viết bài review hoàn toàn chân thật của mình về chuyến đi vừa rồi của mình!


Kinh nghiệm và trải nghiệm chân thật khi đi Côn Đảo bằng tàu

Trước tiên phải nói mình là người say xe nặng, chỉ cần ngày trước nghe phải đi xe thì đã bắt đầu say rồi. Vì vậy, khi đi thì tụi mình đã đọc và ngâm cứu rất kĩ vì nghe rất rất nhiều bạn từng đi bằng tàu nói rằng cực kì mệt thì mình cũng lo. Nhưng cân nhắc nhiều hướng thì đi tàu là tiết kiệm nhất, phù hợp với nhu cầu cả nhóm nên mình cố gắng đọc hết các bình luận của mọi người để tự cứu lấy mình và thật sự nghiệm ra được một vài tips xịn sò bạn nào muốn đi tàu cho tiết kiệm thì có thể xem xét nha:

  • Thứ nhất, mọi người nên đi Côn Đảo vào tháng 4-5-6 vì đây là thời điểm vàng, biển êm và lặng nhất, hạn chế thấp nhất sóng đánh nhiều khiến bạn dễ say.
  • Thứ hai, khi bạn đã say tàu xe nặng thì trước khi lên tàu 30p nên uống thuốc chống say tàu xe, lên tàu thì hạn chế di chuyển, tốt nhất là nên ngủ.
  • Thứ 3, rút ngắn đường đi bằng tàu xuống thấp nhất. Là vầy nè, thường thì mọi người hay đi xe ra Vũng Tàu rồi đi tàu 5 tiếng ra đảo. Theo mình nghĩ thì chưa biết mức độ say tàu sẽ khủng thế nào thì mình nên chọn đường tàu nào mà thời gian ngắn nhất, sẽ đỡ mệt hơn. Vì vậy, giữa rất nhiều con đường tụi mình chọn di chuyển từ Sài Gòn về Sóc Trăng rồi tiếp tục đi tàu thẳng ra đảo chỉ mất 2 tiếng đi tàu thôi, coi như ráng chịu đựng 2 tiếng vẫn đỡ hơn ngồi tận 5 tiếng lênh đênh trên biển. Đây là chuyến tàu ngắn nhất đưa bạn đến Côn Đảo!
  • Thứ 4, các bạn có thể tải app xem sức gió, thời tiết biển hôm bạn sẽ đi như thế nào, phía dưới mình có quay tên app và cách xem cho mọi người – Cái này mình kĩ thì xem tham khảo thêm trước khi đặt vé đi để chắc hơn nha mọi người! Biển êm, gió lặng thì mình cũng yên tâm hơn!
  • Thứ 5, các bạn nên đi tầm 3 ngày 2 đêm nếu bạn có thời gian, sẵn ở lại đi chơi, cũng như có thời gian nghỉ ngơi nếu lỡ quá mệt do say tàu xe thì sẽ đỡ hơn. Đi ngắn ngày quá thì chuyến về sẽ trở nên ám ảnh kinh hoàng cho các bạn nếu lỡ không may mình bị gặp chuyến tàu định mệnh nè.

CẢM NHẬN CHUNG VỀ CHUYẾN ĐI CỦA MÌNH

ĐI TÀU KHÔNG KHỦNG KHIẾP LẮM ĐÂU MỌI NGƯỜI ƠI! Tiêu chí đợt này của mình là cố gắng đi tiết kiệm nhất có thể nên đi tàu là lựa chọn hàng đầu. Thật sự tụi mình may mắn đi vào ngày biển đẹp, êm ru luôn mọi người ơi nên mình không hề bị mệt gì luôn, lên tàu ngủ ngon lành. Mừng hú vía!

Ban đầu mình đã rất lo lắng, phải nói là run luôn vì nghe ai cũng nói ói mật xanh mật vàng nên mình lo vô cùng! Nhưng trộm vía may mắn, chuyến tàu của mình êm như nhung luôn các bạn. Mình lên tàu đeo tay nghe là ngủ một giấc 2 tiếng không biết gì là tới nơi, khỏe hơn đi xe gấp mấy lần luôn vì tàu không dừng lại nhấp nhấp như đi xe – điều mình sợ nhất khi đi xe là dừng rồi chạy thì tàu không bị!

Nhưng mà nói gì nói thì các bạn nên hạn chế leo lên nóc tàu ngắm cảnh nha, thân mình say xe thì yếu không nên ra gió đừng nghe mình nói êm lại xớn xớn chạy loạn thì say mình không chịu trách nhiệm nha!

Sinh hoạt phí: Nói trước cho ai mới không bị bỡ ngỡ vì trên đảo mọi thứ đều vận chuyển xa về từ đất liền nên các bạn chuẩn bị tinh thần là mức giá sẽ có thể khá cao, một số thứ có thể gấp đôi trên đất liền nha. Này phải chấp nhận thôi nè! Nhưng các bạn có thể ghé thử mấy chỗ mình recommend phía dưới nha!

Biển rất đẹp luôn ạ, xanh biếc phải nói là gần như đẹp nhất mình từng được đi tại Việt Nam. Tự hào vì Việt Nam mình rất nhiều nơi đẹp và yên bình còn được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Sơ sơ vài ý cảm nhận thôi mình xin phép đi vào chi tiết hoạt động 3 ngày trên đảo của mình nha!

HOẠT ĐỘNG

𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟏: Vì chuyến đi lần này, mình chủ yếu đi Cúng Cô Sáu nên mình dành ngày đầu tiên đi đặt đồ lễ và cúng là trước. Nhận phòng và thuê xe máy xong thì tụi mình tranh thủ ăn rồi đi đặt đồ cúng trước.

ĐẶT ĐỒ LỄ: Trên đảo rất nhiều nơi có thể đặt đồ lễ với nhiều mức giá vài trăm đến vài triệu tuỳ nhu cầu mọi người nên các bạn đừng lo phần này, ghé tiệm nào mình ưng rồi nhờ tư vấn đều được nha.

THỜI GIAN NÊN ĐI VIẾNG: Nếu bạn mới đi lần đầu thì nên đi sáng hoặc chiều, vì tối cực kì đông, thật sự chen vào không được. Mà nếu mình không biết gì hết thì rất dễ lọng cọng và thành ra không cúng được gì cả (Đây là một cô bán đồ Lễ nói với tụi mình kinh nghiệm nha) Có lòng thành là được. Tụi mình cúng lúc 16h tầm 17h là xong. Khi đi cúng mình mong mọi người nên mặc đồ lịch sự, được thì áo kín đáo với quần dài nha. Vì dù sao có thờ có thiêng mọi người ơi, mình nên dành lòng thành kính cho người đã khuất hé mọi người!

ĂN UỐNG
Trưa tụi mình ăn cơm phần: Gà nướng + Canh chua cá bóp. Cơm phần hầu hết ở Côn Đảo đều có giá từ 40k, canh chua cá bóp 200k. Nói chung cũng không rẻ không mắc nhưng ăn cũng ok, chịu thôi các bạn ơi, giá gần như mặt bằng chung rồi!

Tối: Mình ăn bánh xèo ở quán Kiều Tâm – Recommend mọi người nên ghé quán này nha, vì giá bình dân nhất, ăn ok và có bán nhiều món từ sáng tới tối luôn! Sáng thì có bún bò, chiều tối sẽ có cháo vịt và bánh xèo. Bánh xèo 20k/cái, rau cải khá khang trang mình thấy ổn áp lắm rồi!

Khuya: Đi dạo và tráng nhẹ cái miệng bằng kem dừa 30k/ly! Hơi ít nhưng vị thì OK nha! Mọi người thích thì ghé chứ mình cũng không recommend nha. Đừng la mình! Địa chỉ là trước cửa khách sạn Hồng Nhân số 1 Phạm Văn Đồng nè!

𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐: Xong việc rồi thì đừng bỏ qua đi săn máy bay nha. Hoạt động mình mong chờ đây rồi!

SÁNG SỚM – SĂN MÁY BAY:
Các bạn tải app xem chuyến bay để theo dõi lịch bay là chắc chắn có ảnh xịn! Bên dưới mình có quay clip app cho ai cần nha.
Mọi người tìm đường ra bãi Đầm Trầu nha, hướng về sân bay. Trên đường ra bãi biển sẽ đi ngang Định Cậu, mọi người nên ghé thắp một nén hương nếu được nha. Đến nơi chọn một quán để thuê ghế ngồi ăn hoặc uống nước đều được nha, rồi chạy đi săn máy bay thôi Sống ảo là nghề rồi, mình về được nguyên tổ ảnh đó.

BUỔI CHIỀU – ĐI CHÙA: Buổi chiều mình tranh thủ ghé thăm Lăng Bà Phi Yến và chùa Núi Một nha mọi người! Chùa Núi Một sẽ có cho xăm khá hay mọi người nên xin nha!

ĂN UỐNG
Đã đi biển thì không được quên ăn Hải sản nên tối này tụi mình sẽ ăn nè. Nhưng ăn sao cho hợp lý thì không phải ai cũng nói cho mấy bạn biết đâu! Để mình mách cho! Mức giá trên đảo khá cao vì vậy nếu các bạn ghé nhà hàng ăn thì khá chát, một số nơi còn bị không tươi nữa (Này mình bị rồi nên mình mới nói nha) còn bạn nào thích thì vẫn có thể ghé các quán nổi tiếng như Cây Bàng,… Còn ăn Hải sản rẻ và tươi thì các bạn nên ghé chợ Hải sản, chọn mua loại mình thích rồi ghé những tiệm gần chợ có nhận nấu cho mình nha! Nấu xong các bạn có thể tha hồ ngồi ăn ngắm xe cộ và hóng mát!

Lúc chờ quán nấu (tầm 1 tiếng) tụi mình không biết đi đâu nên ghé quán Cafe Ba Lê ngồi – nghe tên vui vui nên ghé thử cho biết. Quán theo kiểu cổ cổ cũng ok nha mọi người, rảnh thì ghé chơi nè!

Về Hải sản thì tụi mình mua 2 ký Tôm Mũ Ni – trộm vía mua được giá tốt chỉ 300k/ký tươi rói, hơi bé nhưng tươi nên thì đầy ụ, mình nhờ tiệm cháy tỏi và luộc! Một ký tôm biển khổng lồ đem hấp sả, một ký ốc giác đem trộn gỏi xoài, rong nho cũng khá tươi tụi mình mua 50k ăn xỉu up xỉu down, với vài món linh tinh là 3 đứa ăn muốn lết rồi!

𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟑: Trưa tàu chạy rồi nên sáng tụi mình tranh thủ quay lại Nghĩa Trang thắp nhang cho các mộ chiến sĩ xung quanh, nếu mọi người có dịp nên ghé thắp cho họ một nén nhang ấm lòng nha!

Bài cũng khá dài rồi, mình cũng không nhớ nên ghi thêm gì nữa! Mình xin ghi thêm vài chi tiết về chi phí cho rõ hơn để bạn nào cần hé!

ĐI LẠI

Đi xe từ Sài Gòn về Sóc Trăng: Mình đi xe Mỹ Duyên, chọn về bến Trần Đề, thời gian di chuyển mất 4 tiếng nếu đi ban đêm và tầm 5 tiếng nếu đi ban ngày. Giá vé 160k/người

Vé tàu: Mình đi Phú Quốc Express tàu lớn và mới giá vé 320k/người đi từ bến Trần Đề, bến khác giá khác nha các bạn

Thuê xe máy: Ai thích năng động vi vu thì thuê xe máy như mình! Bước xuống tàu là có ngay đội ngũ chào mời thuê xe liền, mọi người khỏi lo. Còn không thì về khách sạn cũng có cho thuê, mình thì tự gọi thuê giá 100k/chiếc.

Từ cảng về khách sạn thì bạn có thể đi taxi hoặc nhờ khách sạn gọi xe nha. Mình thì nhờ khách sạn gọi xe là 50k/người/lượt luôn! Tuỳ mọi người chọn nha!

Khách sạn: Mình ở khách sạn Thái Bình, phòng 3 người 900k/đêm, giá này không có ăn sáng nha các bạn, muốn ăn sáng thì thêm 60k/người nè!

Quà biếu: Thật sự mình không thấy bán gì nhiều mọi người ơi, chỉ thấy search gg thì có mứt hạt bàng nên mình mua về làm quà, một bịch 150k, mình có quay clip mn tham khảo nha! Ăn cũng ok nè, không thì mua áo có chữ Côn Đảo như hồi nhỏ hay đi Vũng Tàu mua nè. Thề chứ thua!

Rất cám ơn mọi người đã đọc bài viết khá dài của mình, vì mình muốn review chân thật và chi tiết nhất cho những bạn có nhu cầu.

Nguyễn Thùy Trinh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.5 / 5. Lượt: 8

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index