Điểm đếnTrải NghiệmViệt Nam

Phi Liêng – Đệ nhất thác Lâm Đồng

5
(1)

Quyết định đi Phi Liêng vì mùa này nước sạch đẹp nhất trong năm, trời lạnh lạnh, nghĩ tới cảnh co ro bên đống lửa nghe tiếng thác đổ là xách balo lên đi liền, thôi không nghĩ ngợi thêm.

Phi Liêng – Đệ nhất thác Lâm Đồng

Mà đời nào có như mơ hỡi người ơi! Nghĩ đơn giản mà đời nào có giản đơn, thấy con dốc nghiêng 90 độ để xuống thác là muốn nằm sải lai ra xĩu chút tỉnh dậy đi tiếp có được không? Phải đu dây xuống thác cắm trại, vì nghĩ tới cảnh camping dưới dòng thác đổ, tắm tiên tắm ơ nên ráng.

Xuống tới nơi, ngước nhìn lên thấy Phi Liêng đẹp như nàng tiên trong nắng chiều được núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ bao bọc như cô công chúa nhỏ. Yêu kiều nhưng mạnh mẽ nghe thì vô lý nhưng vô cùng thuyết phục. Đi đi rồi biết, Phi Liêng dịu dàng có, hùng vĩ cũng không thua nơi đâu.

Leader cho ăn như buffet nhà hàng 5*, vào rừng mà tối ăn cơm lam gà nướng, ba chỉ gác bếp, salad dầu giấm, soup hải sản, rượu chuối, tráng miệng trái cây các loại. Ở Sài Gòn ăn tối cũng không được thịnh soạn như vậy nữa.

Tắm thác ta nói nó đã tê tái xong sạch sẽ lên ăn tối nào. Làm vài nhấp rượu vào ấm người, đi ngày rằm nên trăng sáng soi xuống dòng thác đổ, như bức tranh, có cảnh đẹp, có mồi bén rượu ngon,và quan trọng là có bạn nhậu tâm đầu ý hợp thì cuộc sống đâu cần gì thêm nữa. Nhắm nháp chút cảnh chút tình, trọn vẹn cho một đêm đông dưới dòng thác đổ giữa núi rừng Tây Nguyên đại ngàn.

Sáng thức dậy, mở cửa lều như tiên cảnh, Phi Liêng thức dậy dịu dàng trong nắng sớm, trời trong xanh, ly cà phê bốc khói, món bò bít tết sì xèo trong tiếng thác, vô rừng ăn sáng sương sương bò lúc lắc, bít tết 2 trứng. Ai nói đi rừng ăn cực ăn khỗ đâu?

Trekking ra khỏi rừng, ăn chiều nhẹ nhàng cái lẩu rồi đạp về Sài Gòn, mà ai về, về đi. Em xuôi thêm mấy chục cây số nữa lên Đà Lạt chơi tiếp. Chia tay anh em, cảm ơn dàn anh trai mưa thượng hạng chất lượng cao, không cao to lực lưỡng bụng 6 múi đồ như người ta nhưng phẻ mạnh thuộc dạng thượng thừa, anh nào cũng 20kg trên dưới, vác tất cả mọi thứ, con em chỉ có xách đít lên đi mà con được chăm sóc tận răng, 5 6 cái máy lia dô chụp cho em nó up ảnh tới Tết không hết.

Đi bao nhiêu team, bao nhiêu cung rồi nhưng cung này quả thực đáng nhớ, được bao bọc yêu thương cảm thấy thật là hạnh phúc.

Thôi, nói chung là Phi Liêng đẹp, trekking nhẹ nhàng, nước trong vắt, không quá xa Sài Gòn, tự đi chắc khó, dễ lạc nên đi tour có leader, support cho phẻ, có xe khách từ Sài Gòn vào tới Phi Liêng, ngủ giấc trên xe sáng xuống công nông trekking dô cũng được, cuối tuần đổi gió, camping bên thác, sáng thức dậy ở một nơi xa, và quan trọng là mình có thể bẻ cung lên Đà Lạt chơi tiếp vì cách 30km thôi.

Đường đi thác Phi Liêng

Theo Ngọc Điệp

Xem thêm các bài viết:

Bình Yên House – Ngôi nhà tình yêu trên mây cực hút các bạn trẻ
Cây cầu trái tim màu hồng – điểm check in đang hot rần rần ở Đà Lạt
Vườn dâu tây Hoa Thắng Thịnh – vườn dâu siêu hot tại Đà Lạt
Những vườn dâu miễn phí tham quan ở Đà Lạt

Hướng dẫn đường đi đến Ma Rừng Lữ Quán Đà Lạt
ZooDoo – vườn thú phong cách Úc không nên bỏ qua trong chuyến du lịch Đà Lạt của bạn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close