Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi!

5
(1)

Mùa hè đã đến rồi. Nếu muốn có một chuyến đi vừa lên rừng, vượt thác vừa hít hà gió biển lại ăn được quá trời món ngon thì phải chọn Phú Yên thôi!

Trước đây, khi nhắc đến Phú Yên, người ta sẽ hình dung ngay ra những địa điểm nổi tiếng như Gành Đá Đĩa, bãi Xép, hòn Yến… Thêm vào đó, từ sau khi xuất hiện trong bộ phim chiếu rạp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, nền du lịch Phú Yên chính thức được khởi sắc với nhiều địa điểm mới mẻ hơn. Dù là trong phim hay ngoài đời, Phú Yên vẫn luôn xinh đẹp và hấp dẫn những kẻ yêu khám phá.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi!

Mới đây, cô nàng Nghiêm Thu Hiền (Hie) đã chia sẻ bài review về chuyến đi Phú Yên 3 ngày 2 đêm của mình với trọn vẹn các trải nghiệm tại nơi đây. Đảm bảo khi xem xong những tấm hình lung linh của cô nàng chụp tại Phú Yên, cùng với những kinh nghiệm về cách di chuyển, nơi lưu trú và những địa điểm ăn chơi ngon nghẻ, bạn sẽ “cuồng chân” mà chạy liền đến Phú Yên cho mà xem.

Du lịch Phú Yên từ A đến Z – chia sẻ cực chi tiết từ thổ địa

ĐI ĐẾN PHÚ YÊN THẾ NÀO?

Cô nàng Hie xuất phát từ Đà Lạt bằng xe Thuận Thảo đến Phú Yên với giá vé 230k cho một chiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi máy bay đến sân bay Tuy Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Từ TP.HCM và Hà Nội đều có các chuyến bay thẳng đi Phú Yên từ 3 hãng bay lớn với giá chỉ từ 590k/chiều, bạn có thể book vé trên website hãng hoặc trên các app du lịch như Traveloka để có thêm khuyến mãi. Nếu ở các địa phương gần hơn, bạn hoàn toàn có thể bắt xe buýt, xe khách hoặc đi tàu hỏa đến ga Tuy Hòa.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 1.

LƯU TRÚ TẠI ĐÂU?

Chỗ ở mà Hie chọn là Sala Grand TuyHoa Hotel, với mức giá tầm 1,3 triệu đồng/ đêm, bao gồm bữa sáng. Vì khách sạn nằm ngay trung tâm nên đi lại rất tiện, nhân viên thân thiện và chu đáo, đồ ăn tại đây cũng ngon. Khách sạn này còn cho thuê cả xe máy, giá dao dộng khoảng 120k/ xe số và 150k/ xe tay ga để bạn thoải mái vi vu Phú Yên.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 2.

Ảnh: @dieuly_

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 3.

Ảnh: @dieuly_

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các khách sạn đẹp ở Phú Yên như: Coralina Hotel Phu Yen, Apec Mandala Phu Yen, Que Toi Village…

LỊCH TRÌNH “BUNG XOÔ 3 NGÀY 2 ĐÊM TẠI PHÚ YÊN

Lịch trình của Hie sẽ có 3 ngày và 2 đêm để đi hết các địa điểm đẹp ở Phú Yên. Ngoài ra, cô nàng cũng gợi ý thêm 1 vài quán ăn ngon tại đây dành cho những ai có dự định du lịch Phú Yên.

MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM THÚ VỊ Ở PHÚ YÊN

Ngày 1: Thác Vực Hòm – hồ điều hoà Hồ Sơn

Thác Vực Hòm

Cô nàng xuống đến Phú Yên vào trưa thứ 7, check-in tại khách sạn xong thì ghé qua thác Vực Hòm. Đây là 1 thác nước hoang sơ tuyệt đẹp, nép mình bên những cột đá bazan hình dáng như Gành Đá Đĩa úp ngược xuống dưới. Dưới chân thác là 1 hồ nước rộng. Thác Vực Hòm thích hợp cho những chuyến vui chơi, phượt, dã ngoại nên đang được giới trẻ săn lùng gần đây.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 4.

Ảnh: @hauapple1993

Tuy nhiên, thác lại cách khá xa trung tâm, tầm hơn 30km, khi đến nơi cô nàng đã gặp mưa lớn, không vào bên trong được nên phải quay trở về. Cô nàng cũng lưu ý rằng nếu ai muốn check-in tại đây thì nên đi vào buổi sáng, trời sẽ đẹp và không có mưa, có thể chụp được nhiều ảnh đẹp mang về hơn.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 5.

Ảnh: Cường Quốc Phạm

Hồ điều hoà Hồ Sơn

Vì về lại thành phố lúc chiều muộn nên Hie ghé qua hồ điều hoà Hồ Sơn toạ lạc ở phường 5, thành phố Tuy Hoà để ngồi hóng gió, ngắm hoàng hôn và kiếm chút gì đó để ăn. Hồ điều hòa là 1 dự án lớn được xây dựng từ năm 2019, quang cảnh xung quanh được đầu tư trang trí với diện mạo hết sức hiện đại, độc đáo. Do đó, nơi đây đã tạo nên không gian check-in “sống ảo” cực chất. Không những vậy, buổi chiều ra đây ngồi, bạn sẽ tận hưởng được những cơn gió mát rượi.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 6.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 7.

Ngày 2: Tháp Nghinh Phong – bãi Xép – Gành Đèn – Gành Đá Đĩa

Tháp Nghinh Phong

Mở đầu cho ngày thứ 2 tại Phú Yên, cô nàng chọn ghé qua Tháp Nghinh Phong – biểu tượng mới của du lịch Phú Yên. Điều đặc biệt của ngọn tháp này chính là cấu trúc xây dựng. Khoảng trống giữa các cột tháp chỉ đủ cho 2 người đứng, đồng thời mỗi khi có gió thổi qua khe hở sẽ tạo ra âm thanh, tựa như những bản nhạc. Ngoài ra, khi đến đây, bạn cũng sẽ “sản xuất” ra những bức ảnh cực nghệ nữa đó.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 8.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 9.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 10.

Bãi Xép

Không chỉ gây ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bãi Xép còn gây sốt với bãi xương rồng nhô ra trước biển từng xuất hiện trong thước phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 11.

Những cây xương rồng mọc ngay trên những bãi đá sừng sững, xen lẫn với đó là những vạt cỏ khô. Đảm bảo sẽ cho bạn những bức hình “sống ảo” xinh đẹp. Giá vé để ghé thăm bãi Xép là 20k/ người.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 12.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 13.

Gành Đèn

Điểm xa nhất trong chuyến hành trình khám phá Phú Yên ngày thứ 2 của cô nàng là Gành Đèn. Đến Gành Đèn, ngoài việc đứng trên mỏm đá hóng gió, bạn có thể mang theo 1 ít đồ ăn nhẹ, vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh biển thì chill muốn xỉu luôn. Nếu đi xe máy đến đây, bạn sẽ mất 5k gửi xe nhé.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 14.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 15.

Gành Đá Đĩa

Nói đến Phú Yên chắc ai cũng biết đến Gành Đá Đĩa rồi nên không cần phải nói nhiều nữa. Nơi đây nổi bật với những mỏm đá xếp chồng lên nhau như tổ ong khổng lồ kết hợp với khung cảnh đẹp ngẩn ngơ. Đường tới Gành Đá Dĩa còn được phủ bằng những bãi cát trắng muốt, những bụi dương, bụi xương rồng cũng xinh đẹp không kém. Giá vé tham quan tại đây là 20k/ người và phí gửi xe là 5k/ chiếc.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 16.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 17.

Ngày 3: Hải đăng Mũi Điện – chân cầu Hùng Vương

Hải đăng Mũi Điện

Ngày cuối cùng ở Phú Yên, Hie dành thời gian đến check-in tại hải đăng Mũi Điện. Nơi đây cách trung tâm hơn 30km, đoạn đường đèo dẫn đến ngọn hải đăng phải nói siêu đẹp. Vé vào cổng cũng chỉ mất khoảng 20k. Tuy phải leo bộ lên ngọn hải đăng khá mệt nhưng đến nơi được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên, núi non, biển cả hùng vĩ đẹp nao lòng thì cũng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 18.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 19.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 20.

Đây cũng là “điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”. Vào những ngày trời quang, chỉ đến hơn 5 giờ là bạn đã có thể thấy ánh nắng hé rọi ở phía Đông. Mặt trời từ từ lên cao, sáng rực cả một góc biển. Không những vậy, ngọn hải đăng lên hình cũng trông rất ra gì và này nọ. Chỉ bấy nhiêu là đã đủ lí do để Mũi Điện trở thành nơi không thể không ghé khi đến với Phú Yên rồi.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 21.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 22.
Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 23.

Chân cầu Hùng Vương

Địa điểm để khép lại 3 ngày 2 đêm tung hoành Phú Yên của cô nàng là chân cầu Hùng Vương. Bạn nhớ là hãy mang theo thảm picnic, 1 vài túi bánh snack. Khi đến đây, chỉ việc trải thảm, ngồi nhâm nhi vài miếng bánh rồi rồi ngắm hoàng hôn buông xuống cũng là một trải nghiệm hay ho đấy.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 24.

VÀI QUÁN ĂN TỪ NGON ĐẾN NGON

Ngoài những địa điểm vừa đẹp vừa có ảnh đầy điện thoại. Hie còn gợi ý thêm một vài quán ăn ngon tại Phú Yên.

Ốc Yên Yên

Địa chỉ: Đối diện 363 Lê Lợi, P. 5, TP. Tuy Hòa

Mức giá: Từ 20k

Ốc ở quán này tuy mức giá phải chăng nhưng chất lượng tươi ngon “số dzách”. Ở đây có bán nhiều loại ốc cho bạn lựa chọn như ốc Cà Na, ốc Hương, hến, ốc Hút, ốc Bươu,… Mỗi loại được chế biến theo yêu cầu của bạn như xào với sả ớt, hấp, luộc, xào dừa, phô mai,…

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 25.

Ảnh: Địa điểm Phú Yên

Kem Duy Tân

Địa chỉ: Bờ kè Bạch Đằng, P. 4, TP. Tuy Hòa

Mức giá: 8k – 30k

Theo review của Hie, một khi đã đến Phú Yên thì nhất định phải ăn kem Duy Tân 1 lần. Ở đây kem không những ngon, mùi vị đa dạng mà mức giá lại còn rất rẻ. Món bán chạy nhất của quán là kem nhãn, cảm giác ăn viên kem mát lạnh, beo béo lại còn thơm phức mùi nhãn thì còn gì tuyệt hơn. Ngoài kem viên, kem ly, quán còn có bán kem theo ký nữa nhé.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 26.

Ảnh: @tastydarling_

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 27.

Ảnh: @tastydarling_

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 28.

@bluewebkq

Bò Sốt Hàu P.E.N

Địa chỉ: 52 Nguyễn Huệ, P. 5, TP. Tuy Hòa

Mức giá: 99k – 259k

Với những nguyên liệu chất lượng cao như bò Mỹ, hàu sữa, mực, bạch tuộc, nấm kim châm, kim chi, phô mai Mozzarella hoà quyện cùng 3 loại nước sốt độc quyền của quán: sốt BBQ (Hàn), sốt Terayaki (Nhật), sốt tiêu xanh (Úc),… Khi ăn, gắp một miếng bò, chấm vào nước sốt rồi kẹp với bánh mì phải gọi là ngon nhức nách.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 29.

Địa Điểm Phú Yên

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 30.

Địa Điểm Phú Yên

Lẩu Nướng U’Palm

Địa chỉ: 131 Nguyễn Thái Học , P. 5, TP. Tuy Hòa

Mức giá: 169k – 259k

Nếu đi chơi thả phanh đến tối mà bụng đói cồn cào, bạn có thể ghé qua lẩu nướng U’Palm để làm một phần lẩu to đùng, no căng bụng. Phần lẩu ở đây đầy đủ các nguyên liệu như bò, bạch tuột, nầm, thanh cua và kèm thêm chén sốt phô mai đặc trưng của quán. Chỉ cần đợi phô mai tan chảy trên bếp, sau đó chấm các nguyên liệu vào là đã có thể thưởng thức.

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 31.

Thổ địa Phú Yên

Ra đây mà xem một Phú Yên quá đỗi xinh đẹp và ngập tràn món ăn ngon: Mùa hè này đã biết phải du lịch ở đâu rồi! - Ảnh 32.

Thổ địa Phú Yên

Có 1001 lý do để đi Phú Yên mùa này, không chỉ “ngon-bổ-rẻ” mà cảnh sắc thiên nhiên lại còn đẹp và bình yên. Nơi đây cũng còn rất nhiều địa điểm thú vị khác mà có lẽ chỉ trong 3 ngày 2 đêm cô nàng Hie vẫn chưa đi hết được. Còn bạn thì sao, lên kế hoạch du lịch Phú Yên liền tay nha!

Kenh14

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index