Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Buôn Ma Thuột – Tà Đùng 4N3Đ chỉ 1,5 triệu

3.7
(9)

Xin chào cả nhà. Mùa dịch mình không đi du lịch được thì mình đi tạm online vậy. Nhờ đọc các bài review của các anh chị mà tụi em cũng mon men lên đây. Và bên dưới là chuyến trải nghiệm đầy thú vị DAKLAK – TÀ ĐÙNG 4N3Đ của tụi em dựa trên các bài review ạ.

Review du lịch Buôn Ma Thuột – Tà Đùng 4N3Đ chỉ 1,5 triệu

Di chuyển

Tụi e đi xe đò chuyến 5h sáng từ Bình Định lên tp Buôn Ma Thuột, đến nơi tầm 10h ạ.
Đến nơi tụi em thuê xe máy để dễ dàng di chuyển và tham quan. Tụi em về motel cách đó 4km và Giá thuê xe máy 100k/ ngày.

Ăn uống

Bún đỏ ở số 5 Lê Hồng Phong.
Bò nhúng me Cà Te. Nghe tên lạ đi ăn thử và không như mong đợi em đánh giá chỉ được 7/10 thôi.
Bánh cuốn thịt nướng chỉ 25k đĩa mà ngon hơn ở Sài Gòn nhiều ạ.
Cơm lam gà nướng. Tụi em ăn ở nhà chú Đông và là món tụi em thích nhất…

Nơi ở

Em đặt motel 2 đêm cho 2 người giá chỉ 100k/đêm vô cùng rẻ luôn ạ và thuê lều 1 đêm ở nhà chú Đông giá 300k/2 người (TOP VIEW HOMESTAY)

Đi chơi

Hai ngày ở Buôn Ma Thuột tụi mình đã đến:

Cụm Thác Dray Nur – Dray Sáp – Gia Long: cách tp Buôn Mê 24km đường đất nên khá khó đi nhưng vì cảnh đẹp nên cũng chịu khó. Vé vào 25k/ng tham quan được 2 cảnh điểm thác Dray nur và Dray sáp, nghe chú bảo vệ bảo để qua Dray sáp đi bộ qua 2 cây cầu treo tầm 30 phút còn đi xe máy khoảng 15 cây số nữa. Lúc đó trời nắng gắt sau khi nghe xong thì tụi em quyết định đi về.

Lee’s House: địa điểm check in quốc dân mà ai cũng biết. Ở đây nhiều chỗ chụp hình xịn sò như kiểu ở Đà Lạt vậy. Trời mà xe lạnh xí nữa là đúng chất luôn.

Bảo Tàng Cà Phê: nghe tên thôi là biết đặc trưng ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Nếu bạn chỉ chụp ở khuôn viên bên ngoài thì miễn phí còn tham quan bên trong thì vé 150k cho 2 điểm tham quan.

Con đường sách: bạn hãy tưởng tượng như con đường sách ở Sài Gòn vậy nhưng nhỏ hơn. Có vài quán bán cà phê ở đó cách trang trí nhìn cũng chill phết ấy. Buổi tối trời se lạnh vừa thưởng thức tách cà phê nóng thì còn gì bằng.

Hẻm Hongkong bên hông Buôn Ma Thuột: tọa lạc ở 188 Ama Khê, thành phố Buôn Ma Thuột. Vé vào đây 25k được chọn một loại nước. Món nước đáng thử là trà đào trân châu. Nên mặc đồ kiểu chất chất kiểu trung hoa khi lên hình như đang ở Hồng Kong vậy.

Tảng Đá Voi Yang-tao: siêu to khổng lồ gồm một cặp hòn đá Voi Cha và hòn đá Voi Mẹ, nổi tiếng với truyền thuyết là “hòn đá biết đi”. Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km theo đường ql 27, thuộc địa phận xã Yang tao, huyện Lak. Khi đến đây bạn nên chọn trang phục gọn nhẹ, mang giày thể thao để dễ dàng leo lên vì tảng đá khá to, dốc hướng lên cao và dễ trơn trượt.

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Tip ăn chơi buổi tối

Các bạn có thể chọn các quán cà phê có view đẹp ở đây để check in như Tom & Cafe studio, June House Coffee,… , đi dạo ở quảng trường ăn khoai nướng uống tà tưa hoặc la cà quán xá ở con đường ăn uống Y-Jut nó như cái chợ đêm thu nhỏ ý bán đủ các loại thức ăn đến nước uống. Có cả bia úp ngược cơ thích lắm.

Một ngày ở Đak Nông: Tụi mình đi xe máy từ tp Buôn Ma Thuột lên thẳng đến Tà Đùng luôn là 4 tiếng. Mình nhát chạy xe nên bạn mình là người lái cả và 4 tiếng ngồi xe trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau từ thích thú đến sợ hãi. Mình nghĩ sao mọi người review Tà Đùng đẹp thế này thế kia lại không nói về đường đi. Đường từ thị xã Gia Nghĩa lên Hồ Tà Đùng cảnh quan thiên nhiên hữu tình nhưng đường đi nào là con dốc, con đèo ôi chưa bao giờ mà đi xe máy lại khiến mình sợ hãi đến vậy.

Vì không có nhiều thời gian nên mình chọn Nhà Chú Đông làm nơi vui chơi, ăn uống và ngủ nghỉ. Tụi mình thuê lều 300k cho 2 người bên trong có nệm nữa nên buổi tối ngủ rất ngon và sáng dậy mở bản tình ca ngắm bình minh nghe chim hót, hưởng thụ cảnh đẹp của Hồ Tà Đùng buổi sáng. Cái cảm giác này thích thú mà không muốn về luôn đó mọi người. Em chấm chỗ này là 10/10 rất đáng đi có điều đường hơi sợ tí thôi. À nghe đồn ở đây có phiên chợ cuối tuần của người Mông nữa cũng thú vị lắm nhưng tụi mình đi đầu tuần nên không thể trải nghiệm hiu hiu.

Tổng kết lại chuyến đi 4N3Đ của mình:

Hai tỉnh này là nơi đáng tham quan, thiên nhiên hữu tình thơ mộng, con người thân thiện, món ăn thì khỏi chê đâu vào đâu. Bật mí với mọi người chuyến đi của tụi em bao gồm cả tiền phạt cho công an nữa chỉ 1tr500 thôi nhé mọi người. Nghe nói ở đây có 3 đặc sản không thể bỏ lỡ: thứ nhất là cà phê, thứ 2 là hoa cà phê sống ảo hết biết… Và cuối cùng là … Công an nhé mọi người (em đùa tí hihi). Ở đây có nhiều trạm công an khiếp luôn.

Chúc cả nhà có chuyến tham quan bổ ích và thú vị ạ.

Theo Út Huyền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.7 / 5. Lượt: 9

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index