Điểm đếnReviewThế Giới

Review du lịch Chiang Mai, Thái Lan cực đẹp, bạn đừng bỏ qua!

5
(3)

Hello các bạn, sau khi được quan tâm với review đi BKK thì mình lại nhoi lên review tiếp chuyến đi Chiang Mai. Là đứa khá kĩ tính nên tìm hiểu rất kĩ trước khi đi, lập plan kĩ càng để lúc đi chỉ xách balo lên mà đi thôi. Các bạn có thể tham khảo lịch trình của mình cho chuyến đi sau (tháng 11 có lễ hội thả đèn trời rất đẹp có thể tranh thủ đi dịp này)!

Review du lịch Chiang Mai, Thái Lan cực đẹp, bạn đừng bỏ qua!

A/ Về sân bay và di chuyển đến trung tâm Chiang Mai

Đặt vé: mình book Air Asia săn được giá rất tốt chỉ 2tr thôi; sau đó mình mua thêm 20kg hành lí kí gửi cùng 1 người nữa, chia ra thì tổng vé bao gồm toàn bộ chi phí thêm cân nữa là 2tr400 1 người.

Thực ra ở Chiang Mai, Thái Lan có 1 sân bay thôi, và sân bay này rất nhỏ, nhỏ hơn hẳn 2 sân bay ở Bangkok nên việc check in và check out cũng nhanh hơn rất rất nhiều. Check in xong mình ra thẳng cổng Exit 1, bắt xe BUS tuyến R3 về Night Bazzar nghỉ. Tuyến xe bus này cứ 10-15p nó lại có 1 lần nên chờ không lâu tí nào, xe bus còn mát lạnh và đi rất nhanh nên tổng từ lúc cập bến sân bay cho đến khi check in khách sạn xong mất có 1 tiếng.

LƯU Ý

+ Mình có đặt Sim 4G của Dtac trên Klook, nhưng ở sân bay Chiang Mai không giống như Bangkok, nó không có quầy của Klook nên mình tìm rất lâu và không ai biết Klook ở đâu cả. Tá hoả ra là có 1 người thổ địa Thái sẽ đứng giơ biển tìm mình nhưng sân bay nó khó tìm lắm vì không có sdt của nhau, biết mỗi tên. Nên mình khuyên các bạn hãy mua sim trước ở Việt Nam (lưu ý là hãy mua TRUEMOVEH nha vì DTAC dùng như shit vậy á.

+ Các bạn có rất nhiều phương tiện di chuyển từ sân bay về chỗ ở nhưng mình khuyên đi xe bus nếu các bạn biết tiếng Anh. Hãy hỏi cổng ra chỗ xe bus cách cửa ra sân bay có mấy mét thôi, xe bus đi qua hầu hết các khu trung tâm, và anh hướng dẫn luôn đứng trực ở đó và cực kì nhiệt tình. Đi xe bus rất rẻ từ sân bay đến trung tâm có 30baht thôi.

B/ Chỗ ở và xe cộ

1. CHỖ Ở

Chiang Mai thì tất cả các khu đều khá gần nhau, và thuận tiện để các bạn di chuyển, xa cũng chỉ có 4-5km về khoảng cách mà thôi. Nhưng mình chia trung tâm thành 3 khu, các bạn tuỳ chọn khu ở, mỗi khu có 1 đặc điểm riêng:

+ Khu Old Town: ở đây là khu phố cổ nằm trong thành cổ Thae gate, và khu này cũng khá là nhỏ thôi. Nó có nhiều hàng quán như Hội An thu nhỏ vậy nhưng mình không thích lắm vì buổi tối cũng chả có gì, hàng quán đóng cửa sớm nên không ở khu này.

+ Khu Night Bazzar: đây là khu mình ở 2 đêm đầu tiên. Ở đây thì buổi tối có nhiều đồ ăn và không khí cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Có nhiều hàng ăn lạ lạ mà đi len lỏi vào sâu trong chợ hay xuống hầm mới thấy, cũng thú vị, đi cho biết với ăn ẩm thực đường phố là chính chứ mình không mua gì cả. Khách sạn mình book là Lilu Chingmai Hotel. Ở đây phòng rất sạch sẽ, nhân viên nice, nhưng hợp với các cặp đôi nhiều hơn vì phòng ở chỉ 2-4 người, không có dorm, phòng rất private, giá tốt và đáng tiền.

+ Khu Nimman: khu này thì hợp giới trẻ hơn 2 khu trên kia, và đây là khu mình ở ngày 3,4. Ở đây thì mỗi ngõ ở khu phố đều có rất nhiều quán ăn và cafe thú vị. Khách sạn mình book là Baan say la, ở đây xinh lắm luôn, nhìn thơ mộng đan xen cổ kính. Nếu thích phong cách nhà châu u thì mình rất recommend, ở hostel mà ngỡ như đang ở homestay.

2. DI CHUYỂN

Vì mình thích đi thăm thú nên muốn chủ động phương tiện cho cả 1 ngày, vì vậy phương tiện chủ yếu của mình là xe máy. Mình bắt grab đến chỗ thuê xe máy rồi sau đó đi đổ xăng gần đấy và tung tăng đi thôi. Nếu các bạn muốn thuê xe máy hãy qua BJ Carrent, giá thuê ở đây rẻ hơn so với mặt bằng chung, mở cửa từ 8h30 đến 18h30.

LƯU Ý

Ở Thái chiều xe đi ngược hẳn cho với VN, như kiểu mình đi xe máy bên phải thì Thái đi xe ô tô bên phải, và chiều lái ô tô thì người ngồi trong ô tô ngồi bên phải nên các bạn lái xe cẩn thận không đâm vào ô tô=))

Quan trọng nè: xác định đi xe máy thì mang bằng lái xe máy VN đi theo cùng hộ chiếu nhé, cảnh sát Thái họ cũng sẽ đứng ở đường và kiểm tra các phương tiện xem chỉ cần có bằng lái là mình thoải mái đi xe thôi. Không có thì đừng thuê xe, phạt vỡ mồm đấy. Và bằng lái phải là bằng lái của người lái xe chứ không phải người ngồi sau xe nhé!

C/ Lịch trình chi tiết

  1. OHKAIJU ORGANIC FARM – NIM CITY – NIGHT BAZZAR

Vì chuyến bay muộn nên ngày đầu tiên bắt đầu vào lúc 6h tối. Đói quá nên bắt Grab ra Organic Farm nằm bên trong Nim City để ăn, ở đây rất đáng để thử vì thực phẩm sạch và cái gì nó cũng to ý, lại còn ngon và đầy đặn nữa. Ai thích ăn kiểu Healthy Diet thì sẽ càng hợp hơn. Ăn xong mình đi dạo hết trong Nim City rồi quay trở lại Night Bazzar đi bộ thăm thú. Hết ngày đầu tiên.

2. WIKUNPANICH SALAPO – BARISTRO AT PING RIVER – INCLAY STUDIO – QUEEN SKIRIT AT BOTANICAL GARDEN – COWBOY ARMY RIDING CLUB – NIGHT BAZZAR

Buổi sáng mình qua BJ Carrent lấy xe máy rồi phi xe qua Wikunpanich Salapo (Dumpling) ở 138 Charoen Muang Rd mua bánh bao ăn vì thấy ở đây được khen vì vị lạ, mà nó cũng lạ thật. Sau đó trên đường về Cf Baristro thì gặp 1 quán vỉa hè đông đông đối diện Eco Resort, đi vào thử thì có món SuriYaki hot plate siêu siêu ngonn, ngon hơn ăn trong tttm luôn.

Cf Baristro nên đi 1 lần cho biết, vì có rất nhiều chỗ có nhưng chỗ này rất là đẹp, nên thơ, mỗi phòng nó giống như 1 studio riêng vậy, nhìn thẳng ra bờ sông Ping đẹp lắmm!
Hôm đó mình ra Inclay nhưng nó đóng cửa, tiếc ghê, tìm đường hơi khó nên hơi phí tgian chút. Sau đó thì phi xe thẳng ra ngoại ô đến Botanical Garden cách trung tâm 30km như lên vườn quốc gia Ba Vì vậy xa vãi loèn luôn càng đi càng lạnh vì nhiệt độ xuống. Đến đây thì mưa to không đi được Canopy wall hơi tiếc part 2. Vì mưa quá không thể qua được Army Riding ngắm cừu và xem thả kinh khí cầu nên đành quay về Night Bazzar rồi đi 1 vòng Old Town ăn rồi nghỉ ngơi.

3. DRAGON FLIGHT ZIPLINE – CHÙA WAT U MONG – BAAN KANG WAT – CAFE NO.39 – KHAO SOY NIMMAN – MAYA SHOPPING CENTRE – chợ ĐÊM THINK PARK – Cherng Doi Roast Chicken

Mình đăng kí gói Zipline đã mua trên Klook khởi hàng lúc 6h30 sáng, xe ô tô của Klook đón tận cổng khách sạn đi cách trung tâm khoảng 60km thì đến khu Zipline. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị khi lửng lơ giữa rừng cây đu từ cây này sang cây kia với độ cao nghìn mét, đi sáng có 4 đứa bao gồm 2 đứa bọn mình cùng 2 chị người Poland nên đi không phải chờ ai, không nắng nóng. Mình đáng giá tour rất tốt vì nhiệt tình, ban đầu còn sợ chứ đu 2-3 lần thấy phê lắm.

Khu quần thể chùa Wat U Mong – Baan Kang Wat – Cafe no.39 có thể đi chung 1 lúc vì các địa điểm gần nhau. Khu Baan Kang Wat giống như một hệ sinh thái thu nhỏ với rất nhiều quán cà phê, kem, quán ăn và những gian hàng làm đồ handmade. Cafe No.39 thì nổi tiếng với nhà gỗ ven hồ. Tổng chỗ này đi khoảng 2-3 tiếng là đủ.

Tối mình đi khu Trung Tâm thương mại MAYA đối diện có chợ đêm nữa, ăn uống ở mấy khu này luôn rồi về Cherng Doi ăn gà nướng.

4. EARLY OWLS CF – WAROROT MARKET – FESTIVAL SHOPPING CENTRAL – ONE NIMMAN – GRAPH CAFE – TONG TEH TOH.

Không hiểu sao chả ai review thì mình review vậy. Quán Early Owls là quán xinh vô cùng với không gian xanh mát như 1 căn biệt thử thu nhỏ nằm giữa khu vườn. Nó đẹp hơn No.39 rất là nhiều. Must try!

Dạo cf xong thì mình đi trả xe máy cho BJ carrent và hành trình Grab tiếp nối từ đây. Mình đi Warorot để mua quà về sau đó ra Festival để ăn trưa ở food court. Sau đó mình về nghỉ ngơi rồi ra One Nimman uống cf Graph. Chiều tối về quán Tong Tem Toh để ăn, ở đây có nhiều ẩm thực đặc trưng ở Bắc Thái nên rất đông, luôn phải xếp hàng, nên muốn ăn các bạn chịu khó tí xếp hàng 15p là có chỗ rồi vì cũng không chờ quá lâu.

5. TRANSIT NO.8 CF – EDEN CF – THE SALAD CONCEPT

Vì chuyến bay lúc trưa nên tranh thủ sáng đi cf rồi trưa ăn Salad thôi không có gì đặc biệt. Nhưng mình rất thích vị Thai Local Cf vì nó giống 1 xíu bạc sỉu của Sài Gòn nhưng không ngọt như vậy, đậm vị cf pha cùng sữa béo Rich milk, bây h tìm hương vị đó ở HN chắc Cf Sapa của cf Yên là giống nhứt!

D/ Tham khảo

  1. Về vui chơi

    Vì mình đi chơi là chủ yếu nên là không đi chùa chiền nhiều, tuy nhiên ở Chiang Mai cũng có nhiều địa điểm khác mọi người có thể tham khảo để xếp lịch trình cho phù hợp:

*Meat Camp – khu vực cắm trại và picnic gần hồ Huay Teung Tao dưới chân đồi Doi Suithep
*Royal Flora Rajapruek
*Làng cổ dài Karen Long Neck Village
*Trại voi Maesa
*MAIIAM Contemporary Art Museum
*Grand Canyon
*White & Blue Temple….

2/ Về đồ ăn

* Ploen Ruedee và Kalare food ở khu Night Bazzar:
Ploen được thiết kế như một khu vườn ẩm thực, các hàng ăn uống tự phục vụ quây xung quanh một khoảng sân ở giữa, các buổi tối thường có nhạc sống hoặc biểu diễn nghệ thuật.
Còn Kalare thì cũng giống mô hình các khu chợ ẩm thực khác, nhiều đồ local food hơn Ploen.

* Chiangmai gate night food market ở Chiangmai Gate (cổng phía Nam): ở đây có khoảng 20 xe đẩy đồ ăn, bắt đầu được bày bán từ 6h tối, đồ ăn cũng chủ yếu là local food.

* Dãy hàng ăn ở dọc đoạn từ Tha Phae Gate hướng về phía Bắc (đoạn này có 2 hàng đồ Thái và đồ Tàu được Tripadvisor award)

* Các hàng ăn ở trục đường chính của khu Nimman

* Và một số quán được review và rating rất cao:

* Dash (northern Thai food, kiểu nhà hàng, giá cao hơn mặt bằng chung, ăn no tầm 250k/người)

* Cooking Love (northern Thai food, bình dân hơn Dash)

* Huen Phuen: mọi người đến đây để ăn Khao Soi (mì khô ăn với nước cà ri) hoặc Nam Ngeaw (bún tươi)

* Jok Sompet: bán 24/24, đồ ăn chủ yếu là Jok (cháo), Khao soi, dimsum; Có trà gừng, trà atiso rất ngon, giá rất rẻ.

* Kao Soy Nimman: Khao Soi ở Chiangmai giống như phở ở Hanoi vậy, rất nhiều hàng bán và đã đến là phải ăn. Quán này chuyên các loại Khao Soi và nằm trong khu Nimman, giá hợp lý khoảng 50k/bát.

* Guu Fusion Roti: nằm trên trục đường chính của khu Nimman, chuyên các món bánh crepe, ăn ngon.

* Cherng Doi Roast Chicken: cái tên nói lên tất cả, người ta đến đây để ăn gà nướng, một món cũng nổi tiếng của Chiangmai, và đúng là ăn xong thì hiểu luôn vì sao gà nướng mà cũng nổi tiếng được. Giá rất hợp lý, 60k/nửa con gà. Ở quán này thì dễ nhất là cứ những món nào được đánh dấu sao thì gọi.

* TongTemToh (khu Nimman): quán này phản ánh toàn bộ ẩm thực miền Bắc Thái Lan, rất local (đồ ăn rất cay đối với người không ăn được cay), có vườn, ngồi rất dễ chịu. Tuy nhiên, quán nổi tiếng nên đông.

* Cherng Doi Roast Chicken có món gà nướng, da giòn giòn chấm nước sốt me, ăn kèm với xôi. Món này nhất định phải thử khi tới quán nhé.

* Có 2 quán cf và bánh ở bên bờ sông Ping là Woo cafe và Baan Piem Suk cũng được mình đưa vào list-to-go nhưng em bé hôm đấy mệt nên đã cancel và chuyển sang ăn món xôi xoài nổi tiếng ở Fruiturday (ngay đầu Tha Phae Gate)

3/ Cafe

* Ristr8to: nằm ngay cạnh quán Guu roti, quán cafe nổi tiếng nhất ở Chiangmai, và chắc cũng đắt nhất luôn, có cafe rượu, và một loại đoạt giải quốc tế gì gì đó, giá cũng rất quốc tế, tầm 100-200k/cốc.

*Baristro at Ping river/ Baristro at train station

*Graph Cf

*Early Owls cf

*Eden cf

*Cf No.39

*Light up cf

*Baristro at Ping river/ Baristro at train station

*Woo Art Cafe & Gallery

*SS1254372 cafe

*Cloud9 đồng lúa thơ mộng

*The Giant – quán cà phê trên cây

*A day in Chiangmai coffee brew

*Tastecafe Atelier

*Once in a blue moon cf…

Theo Nguyễn Thu Trang

Xem thêm bài viết

Kinh nghiệm du lịch Chiang Mai – Thái Lan siêu đẹp, siêu chất
Chiang Mai- chuyến đi của sự yên bình
Hướng dẫn đường đi đến Chiang Mai – đóa hồng phương Bắc Thái Lan
Hot rần rần khách sạn bong bóng siêu đẹp ở Chiang Mai Thái Lan – Khách sạn North​ Star​ Valley

5 ngày ở Chiang Mai – review chi tiết và chân thành hết mức
Tháng 11 đến Chiang Mai Thái Lan để ngắm cánh đồng hoa cúc bạt ngàn hút mắt

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index