Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Phú Quốc tự túc mùa đẹp nhất

Phú Quốc đẹp nhất mùa nào? Chơi gì cho chất? Ăn gì cho ngon?

Phú Quốc sắp sửa vào mùa đẹp nhất trong năm, không chỉ phù hợp với những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình, những bạn mê lang thang như tớ cũng hoàn toàn có thể có một chuyến đi cực kỳ thú vị với hòn đảo ngọc này nha.

Review du lịch Phú Quốc tự túc mùa đẹp nhất

1. Thời gian nên đi Phú Quốc

Với khí hậu mát mẻ hầu như bốn mùa, bạn có thể đến Phú Quốc vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Phú Quốc có 2 mùa cao điểm du lịch là từ tháng 5 đến tháng 8 với chủ yếu là khách du lịch trong nước, và từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau – cũng là thời điểm Phú Quốc đẹp nhất – lại cực thu hút du khách nước ngoài. Mùa hè cũng là mùa mưa, có thể mưa hàng ngày, hàng tuần, nhưng chủ yếu mưa về chiều tối, đêm và sáng sớm, biển cũng động thường xuyên và do đó ảnh hưởng đến các hoạt động tham quan, du lịch trên biển. Recommend các bạn đi vào tháng 12 – tháng 1 để có thể thưởng thức được vẻ đẹp của đảo ngọc một cách trọn vẹn nhất.

2. Homestay

Phú Quốc rất nhiều các resort, khách sạn, homestay từ 5 sao cho đến bình dân nên các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Các bạn nên chọn chỗ nghỉ chân ở khu vực trung tâm thị trấn Dương Đông để tiện đi lại tất cả các điểm trên đảo, lại vừa có nhiều hàng quán ăn uống nữa.

Tất cả những lần đến Phú Quốc tớ đều ở 9 Station hostel, phòng hạng double view bể bơi 700k/đêm. 9 station còn có hạng phòng dorm với mức giá khoảng 150k/người, rất phù hợp nếu các bạn đi một mình hoặc đi nhóm. Giá đã bao gồm bữa sáng với thực đơn khá phong phú và chất lượng (tớ rất mê món bánh canh chả cá) cùng toàn bộ tiện ích như bể bơi, giặt đồ, quầy bar với vô vàn góc sống ảo siêu siêu yêu, các bạn staff rất thân thiện và support khách rất nhiệt tình.

3. Di chuyển ở Phú Quốc

Từ sân bay Phú Quốc có thể dễ dàng đón taxi vào đến trung tâm thị trấn Dương Đông với mức giá khoảng 120 – 140k/lượt, ngoài ra có thể chọn xe đưa đón ở khách sạn luôn cho tiện nha các bạn. Đường ở Phú Quốc khá đẹp nên bạn hoàn toàn có thể thuê xe máy để thoả sức vi vu với giá khoảng 150k/ngày chưa bao gồm xăng. Lưu ý chọn xe có phanh, gương, đèn còn tốt, lốp còn mới. Tớ thuê xe của homestay không check kỹ bị dính con xe lốp đã cũ, vá mấy miếng sơ sài, vừa đi chơi vừa dừng lại sửa xe mấy lượt tức muốn khóc.

4. Đi đâu chơi?

Đi Phú Quốc tớ mê nhất biển, quá nhiều bãi biển, mà bãi nào cũng đẹp, bãi nào tắm cũng thích, nên tớ xin phép review chi tiết từng bãi cho anh em tham khảo.

a. Bãi Kem (Khem): Bãi này liền kề với bãi của khách sạn JW Marriott, sóng êm, cát trắng, khá trong. Tuy nhiên lối vào khá sâu, hơi nhỏ và khó đi. Tầm chiều có mấy hàng hải sản mở ngay trên bờ cát luôn, khá rẻ và tươi ngon. Một điểm khiến tớ cực kỳ không hài lòng là có nguồn nước thải trực tiếp xả ra biển, cùng với mấy đống rác lùm lùm, khu vực nước thải đổ ra nước biển đổi màu và có mùi, rất mất vệ sinh và mỹ quan, theo quan sát của tớ thì đây là rác thải của người dân và hàng quán quanh đó.

b. Bãi Ông Lang: bãi khá dài, sạch, trong, sóng tương đối, có cả bãi đá để thăm thú sống ảo, ngắm hoàng hôn khá ổn, bãi này khá đông khách du lịch.

c. Bãi Sao: bãi biển dài nhất, cát trắng phau, sóng êm nhưng cũng đông khách du lịch nhất. Ở đây có dịch vụ thuê ghế nằm 100k/ghế và xích đu cây dừa 20k/người.

d. Bãi Dài: cũng vẫn đẹp, vẫn trong, vẫn xanh nhưng bờ biển đã bị các nhà hàng ăn uống xây kín mất rồi, lối ra biển gần như không nhìn thấy nữa và phải đi xuyên qua các hàng quán, trông bí bách vô cùng huhu.

e. Bãi Thơm (Hòn Thơm): bãi biển cát vàng, sóng to nhưng cũng khá sạch và trong. Nếu đã đi cáp treo ra Hòn Thơm thì đừng quên tắm biển một trận đã đời rồi hãy về nha các bạn. Có xe điện miễn phí đưa đón từ ga cáp treo đến bãi biển luôn.

Tiện đây review luôn cáp treo Hòn Thơm, hiện cáp treo Hòn Thơm đang giữ kỷ lục cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, giá lúc tớ đi là giá khuyến mãi chỉ 150k/người khứ hồi, ga An Thới sống ảo tung chảo khỏi nghĩ nha các bạn, còn sang đến đảo Hòn Thơm thì tớ chỉ ấn tượng mỗi bãi biển. Hiện khu du lịch Hòn Thơm đang được hoàn thiện gấp rút để đi vào phục vụ khách du lịch từ cuối năm nay đầu năm sau, trong đó có hạng mục công viên nước khá hoành tráng.

Hòn Thơm đẹp tựa thiên đường qua ảnh check-in sống động của giới trẻ

f. Khu du lịch Suối Tranh: Chán tắm biển rồi các bạn có thể đổi gió đi trekking trong khu du lịch suối tranh. Con đường trekking là con đường mòn xuyên rừng dọc theo dòng chảy của suối Tranh lên tới thác thượng nguồn. Thong dong đi bộ dưới tán rừng ngợp bóng, bên cạnh là suối reo, là tiếng chim tiếng thú sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt giữa đảo ngọc. Bạn có thể mang theo khăn trải, đồ ăn để thưởng thức bữa trưa giữa rừng xanh và đồ bơi để lặn ngụp dưới chân thác nước. Vé vào cửa chỉ có 10k/người. Lưu ý nên tránh ngày cuối tuần vì người dân địa phương sẽ đi rất đông, và càng đi sâu thì mới càng vắng người nha các bạn.

g. Chợ đêm: ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, đông vui và nhộn nhịp, nhiều món ăn vặt, có thể mua quà tặng ở đây nha các bạn.

h. Làng chài Rạch Vẹm: đích đến để săn những bức hình sống ảo với những chú sao biển xinh xẻo dễ thương. Không may mình đi vào đợt mưa, đường đến làng chài khá xa và khó đi nên mình đã bỏ điểm này.

i. Tour đảo lặn ngắm san hô: háo hức vô cùng nhưng cũng vì mùa mưa biển động và đục, nên mình cũng đành bỏ lỡ, tour có thể mua ở khách sạn bạn ở hoặc các đại lý tour cũng rất nhiều với mức giá vừa phải, nếu đi vào tháng 12 – tháng 1 thì nhất định phải thử nha các bạn.

k. Tour các đảo Campuchia: tour đi đảo Sihanouk và Koh rong rất phổ biến, nếu dư dả thời gian có thể làm chuyến xuất ngoại ngăn ngắn vì hai biển này cũng đẹp lắm luôn và quan trọng là khá gần Phú Quốc, tiện đường thì quẩy luôn thôi ạ

Ngoài những địa điểm trên, các bạn có thể đến Sunset Senato club để uống bia ngắm hoàng hôn nghe nhạc xập xình khá chill, lại tha hồ sống ảo, thăm nhà tù Phú Quốc (gần bãi Kem), Safari Phú Quốc, vườn tiêu,… là những địa điểm tham quan khá phổ biến mà các bạn cũng có thể ghé thăm nha.

Cập nhật giá vé các khu vui chơi giải trí ở Phú Quốc

5. Ăn gì ở đâu?

Cũng như khách sạn, Phú Quốc có đủ các nhà hàng, quán ăn từ cao cấp cho đến bình dân vỉa hè để các bạn tha hồ lựa chọn, ngoài thị trấn Dương Đông là nơi tập trung vô vàn các hàng quán, tại các điểm du lịch cũng như dọc đường, các khu chợ đêm cũng có nhiều món ngon không thể không thưởng thức.

a. Quán Ớt ngọt: quán bình dân ở thị trấn Dương Đông tớ thấy khá rẻ và ngon, đủ các loại hải sản cua, cá, ốc, mực cho đến bò, gà

b. Nhà hàng Ra khơi: hải sản chất lượng và tươi ngon hơn hẳn Ớt ngọt, có nhiều món mà Ớt ngọt không có, đương nhiên là giá cũng mắc hơn nhưng rất đáng tiền. Đặc biệt nhà hàng có mấy bạn nhân viên chuyển giới nói chuyện rất di dỏm, hay tếu táo với khách, phục vụ nhiệt tình

c. Nhà hàng Xin chào: giá rổ nhỉnh hơn Ra khơi chút xíu mà có view biển đẹp và lãng mạn lắm nha mấy bạn.
Cả 3 nhà hàng tớ kể trên đều ở mặt đường, rất dễ tìm và rất đông khách.

d. Gỏi cá trích: tớ là đứa không mê mấy món gỏi mà sau khi thử một miếng gỏi cá trích liền bị hút hồn nè các bạn ơi, cá tươi, mềm, ngọt thịt, không tanh tí nào, cuộn cùng dừa nạo, rau sống là cứ chén tì tì thôi không biết chán. Món này đặc sản Phú Quốc nên hầu như hàng quán nào cũng có nha các bạn.

e. Bún quậy Kiến Xây: món bún độc đáo ở chỗ thực khách tự tay pha chế nước chấm để ăn kèm bún, yên tâm là nhà hàng có hướng dẫn chi tiết luôn. Tớ đánh giá là hương vị cũng không quá đặc sắc, nhưng ăn thử một lần cho biết cũng được, giá 50k/tô

f. Chè nhà cổ: quán chè đỉnh cao tớ khám phá được khi đi ăn bún quậy, gần ngay cạnh quán bún quậy dưới chân cầu vượt nha anh em, menu đủ món mỗi ngày tớ đều làm đôi cốc, thử hết menu mà món nào cũng ưng luôn ấy

g. Cafe chuồn chuồn: quán cafe bistro trên dốc view thoáng, đẹp, nhiều góc sống ảo, tuy nhiên đồ uống không đặc sắc và khá đắt.

h. Quán cơm tấm 7 Tèo: nằm ở ngã tư Nguyễn An Ninh chỗ gần chợ đêm, quán cơ cơm tấm ngon, bún riêu cũng khá ngon, đặc biệt có món bánh hỏi thịt khìa đặc sản,giá 30k/phần

i. Gà nướng muối tiêu: dọc đường từ bãi Ông Lang về thị trấn Dương Đông có rất nhiều xe bán gà nướng vịt nướng, giá rất rẻ chỉ 150k/con to đùng 2 người ăn no không hết, thịt gà rất mềm, thơm, ngọt xé ra chấm muối tiêu thơm thơm cay cay ăn một miếng quên hết sự đời.

k. Hải sản làng chài Hàm Ninh: ghé làng chài chỉ để lùng ăn hải sản ạ, tớ ăn ở bè 79 Nam Long, 2 người ăn tẹt ga ghẹ, bề bề, tôm, mưc, ốc các loại,… cả đồ uống hết 900k

Ốc Sên Beach Bar – Quán bar trên bãi biển siêu chất, cực chill ở Phú Quốc

6. Mua quà gì về?

a. Các loại tiêu: đặc sản Phú Quốc mà, không mua hơi phí, các bạn có thể mua trực tiếp ở các nhà vườn trồng tiêu, họ bày bán dọc đường luôn ấy, hoặc mua tại chợ thị trấn Dương Đông
b. Rượu sim
c. Đậu phộng rang đủ vị chợ đêm Phú Quốc
d. Bánh khéo cô Dung: cá nhân tớ thấy cách làm bánh với đủ hình thù thì thú vị thôi chứ ăn cũng không quá đặc sắc
e. Nước mắm Khải Hoàn
f. Hải sản: có thể mua ở các bè ở làng chài hoặc mua trong chợ Dương Đông, nhờ họ đóng thùng xốp kín là bay ngon ơ về nhà nha các bạn.

9 đặc sản Phú Quốc nên mua về làm quà

Kết: chi phí chưa kể vé máy bay rơi vào khoảng 1 triệu/người/ngày nha các bạn, vì đa phần các điểm đến đều không mất vé vào cửa, đi lại cũng rẻ nên chủ yếu là chi cho ăn ở, mà ăn là chính thôi ạ, đến Phú Quốc mà không oánh chén nhiệt tình thì cũng hơi bị có lỗi với đảo ngọc nha các bạn.

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Theo Yến Phạm

Xem thêm các bài viết:
Những lý do khiến JW Marriott Phú Quốc mãi HOT BỀN VỮNG
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật
Đến Rạch Vẹm – Phú Quốc mùa sao biển nhé!
Hòn Mây Rút điểm đến không thể bỏ lỡ của Đảo Ngọc Phú Quốc
9 đặc sản Phú Quốc nên mua về làm quà
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index