Điểm đếnReviewThế Giới

Review du lịch Myanmar tự túc 5 ngày 4 đêm chỉ 8 triệu đi khắp Yangon – Bagan – Mandalay

4.8
(10)

Review du lịch Myanmar tự túc 5 ngày 4 đêm chỉ 8 triệu đi khắp Yangon – Bagan – Mandalay

Vé máy bay

Từ TP.HCM có nhiều hãng bay đến Myanmar, nhóm tụi mình chọn chuyến bay thẳng đến Yangon của Vietnam Airlines: Chặng đi 09:20am – 11:10am và Chặng về: 12:10am – 15:05pm (Vé máy bay mình mua trước tầm 3 tháng vào lúc cuối tháng 6/2019 với giá rẻ bất ngờ chỉ khoản 3.8 triệu/1 vé khứ hồi.)

Thời điểm du lịch Myanmar phù hợp?

Thời gian mình đi là đầu tháng 10, thời tiết lúc này khá mát mẻ. Theo thông tin mà mình tìm hiểu thì thời điểm đẹp của Myanmar vào tầm tháng 10 đến đầu tháng 4 của năm sau. Những tháng còn lại đều là mùa mưa tầm tã như ở Việt Nam. Các bạn nên né những tháng mưa khi có ý định đi Myanmar. Nhưng ngược lại những tháng mùa nước là mùa thấp điểm du lịch bên đó. Chi phí sẽ tương đối rẻ hơn mùa khô.

Cần chuẩn bị những gì cho chuyến đi?

Giấy tờ: Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng, Việt Nam và Myanmar đều là quốc gia thuộc khối ASEAN, nên được miễn Visa cho du khách có hộ chiếu Việt Nam, thời gian lưu trú tối đa 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh. Nếu bạn dự định tới Myanmar dài hơn 14 ngày thì phải làm thủ tục cấp visa, hãy liên hệ đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết và cách thức làm thủ tục.

Trang phục: nên chọn chất liệu thoáng mát, và chuẩn bị đồ vừa gọn vừa đủ nha. Ở đây, mỹ phẩm gần như chẳng có, Thanaka – một loại bột cây duy nhất được mài ra, rồi bôi trực tiếp lên da/mặt với công dụng làm đẹp, xịn sò art hơn một chút thì được tạo họa tiết bắt mắt như lá bồ đề…. Đây hẳn là một cú lừa ngoạn mục của dân địa phương, vì dù cả ngàn người Miến Điện đều bôi Thanaka nhưng ai cũng có làn da ngăm ngăm đen. Các bạn cũng đừng quên chuẩn bị áo khoác để đi xe ban đêm bởi tất cả các chuyến xe ở đây đều rất rất lạnh. (Tất cả các ngôi chùa ở Myanmar đều phải cởi giày/dép bên ngoài và ăn mặc lịch sự quần dài qua gối, áo có ống tay bạn nhé).

Review du lịch Myanmar: BAGAN – MANDALAY – INLE LAKE – YANGON siêu chi tiết

Đổi tiền: Nên mua tiền USD ở Việt Nam và đổi khi nhập cảnh xong tại sân bay Yangon. (Lưu ý, người Myanmar rất kĩ tính trong việc nhận tiền, họ sẽ không chấp nhận những đồng USD đã cũ, có nếp gấp sâu hoặc có vết mực. Chính vì vậy khi đổi USD ở Việt Nam bạn hãy lựa chọn những đồng tiền còn mới và không có những dấu vết lạ. Mình đã bị nhân viên ở quầy đổi tiền tại sân bay Yangon trả lại 100 USD vì đồng tiền này có vết mực đóng dấu nhỏ của tiệm đổi tiền).

Chỗ ở: Bạn có thể xem và book phòng trước.

Đồ ăn dặm: Mì/phở gói – nhất định bạn phải mang ít nhất 1 gói nhé vì đồ ăn không hợp khẩu vị. Team mình mang hơn 10 loại mì gói, khi qua đó ăn cảm giác ôi thôi nó ngon như tô phở 70k.
Myanmar có rất nhiều điểm đến nổi tiếng nhưng nhóm mình chỉ có 5 ngày để đi 3 thành phố Yangon – Bagan – Mandalay.(bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn trên google về thông tin các thành phố này).

Chùa vàng Shwedagon Pagoda
Chùa vàng Shwedagon Pagoda

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

NGÀY 1: Hồ Chí Minh – Yangon

– Chuyến bay VN943 SGN RGN 0930 – 1105, được phục vụ 1 suất ăn cơm bò/mỳ cá + đồ uống trên máy bay luôn nhé. 11h30 tới sân bay Yangon.
– Di chuyển tới quầy nhập cảnh (mình thấy việc nhập cảnh ở Myanmar khá dễ dàng và không bị hải quan hỏi han quá nhiều như khi nhập cảnh tại Singapore hay Malaysia). Đi hướng cửa ra tới quầy đổi tiền với tỷ giá 1$=1530kyats, sau đó ghé sang mua sim quầy kế bên với giá 5.000kyat~75.000vnđ/sim dung lượng 3Gb.
– Nhóm mình 5 người nên đã book trước chiếc xe 10 chỗ (không có 7 chỗ) để tiện đi lại trong Yangon với giá 45$ trên web happygoyangon.com (tài xế Mr. Thein: +95 9445636119 (có viber). Lưu ý: Gửi lịch trình bạn muốn đi ở Yangon trước để nhận được báo giá nhé.

Chùa vàng Shwedagon Pagoda
Chùa vàng Shwedagon Pagoda

Điểm đến đầu tiên là chùa Chaukhtatgyi Pagoda nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ dài 65m.

chùa Chaukhtatgyi Pagoda nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ dài 65m.
chùa Chaukhtatgyi Pagoda nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ dài 65m.

Di chuyển đến chợ Bogyoke Aung San Market để ăn trưa. Đồ ăn ở đây phải nói màu mỡ đúng nghĩa đen. Hầu như đồ ăn đều tẩm dầu từ món khô tới món nước và nhóm mình bắt buộc chống đói bằng món cơm chiên, hủ tiếu, há cảo, nước ngọt đóng chai.

Nhưng bù lại khu chợ có đường/hẻm chụp hình cực chất. Và đừng quên ghé mua cho mình 1 cái Longchy cho nam / Thummy cho nữ – trang phục truyền thống của người Myanmar để tiện hơn khi vào thăm các điểm chùa (giá từ 3.500 – 10.000kyats tùy khả năng trả giá của bạn).

Tòa nhà thị chính Yangon
Tòa nhà thị chính Yangon

14h45: Từ chợ đến chùa Sule Pagoda mất khoảng 15 phút đi bộ, dọc đường bạn có thể tranh thủ check in 1 vài shoot hình đường phố và đừng bỏ lỡ cây cầu thần thánh với view chụp lấy được cảnh chùa Sule từ phía xa nhé.Bên cạnh chùa có Tòa thị chính Yangoncông viên Mahabandoola.

Cây cầu thần thánh với view chụp lấy được cảnh chùa Sule từ phía xa.
Cây cầu thần thánh với view chụp lấy được cảnh chùa Sule từ phía xa.

16h00: Lên xe đi qua chùa vàng Shwedagon Pagoda (cách Sule 15 phút đi ô tô) – ngôi chùa xa xỉ nhất Thế giới. Được biết bề ngoài chùa được trang trí bằng 27 tấn vàng lá, cùng với hàng ngàn viên kim cương và đá quý khác. Giá vé vào cổng là 10,000 Kyats~150.000vnđ/người, tại khu vực mua vé có chỗ để gửi giày/dép.

Chùa vàng Shwedagon Pagoda
Chùa vàng Shwedagon Pagoda

Thời điểm đẹp nhất để tham quan chùa Shwedagon vào buổi chiều hoàng hôn bởi ánh nắng chiếu rọi vào Vàng làm cho ngôi chùa càng tuyệt đẹp hơn. (Khi đến tham quan các công trình Phật giáo linh thiêng, bạn nên ăn mặc chình tề và lịch sự, không mặc quần áo quá ngắn, không quay lưng lại các tượng Phật kể cả khi muốn chụp ảnh và bỏ dép khi vào tham quan bên trong công trình.)

Chùa vàng Shwedagon Pagoda (cách Sule 15 phút đi ô tô) - ngôi chùa xa xỉ nhất Thế giới.
Chùa vàng Shwedagon Pagoda (cách Sule 15 phút đi ô tô) – ngôi chùa xa xỉ nhất Thế giới.
Tới chùa Shwesandow Pagoda. Con đường trước cổng bạn đi thẳng khoảng 4km nữa, để ý có nhiều tây chạy xe là cứ bám theo nha haha là tới chùa bỏ hoang này
Tới chùa Shwesandow Pagoda. Con đường trước cổng bạn đi thẳng khoảng 4km nữa, để ý có nhiều tây chạy xe là cứ bám theo nha haha là tới chùa bỏ hoang này
Chùa Shwesandow Pagoda hiện nay đã cấm leo lên ngắm hoàng hôn.
Chùa Shwesandow Pagoda hiện nay đã cấm leo lên ngắm hoàng hôn.

17h30: Lên xe di chuyển ra bến xe Yangon (Giao thông ở đây cực kỳ kẹt xe, các bạn nên trừ hao thời gian di chuyển ít nhất khoảng 2h nhé). Tụi mình đi mãi tới 19h30 mới tới nơi. Do đã tìm hiểu kỹ nên mình chọn hãng xe JJ Express VIP, chặng Yangon – Bagan với giá 19,79$/người/chiềuqua trang web jjexpress.net (gồm phí dịch vụ). Book chuyến 20h00 nhưng vừa tới checkin xong đủ hành khách là 19h45 xe khởi hành. (lên xe sẽ được phát 1 hộp bánh ngọt, nước uống tự chọn (coca, sprite, nước lọc, cafe). Ghế nằm khá êm ái, có máy tính bảng để nghe nhạc và chơi game.

Xe có 2 trạm dừng chân: lần 1 dừng 30 phút (nếu đói bạn có thể ăn KFC ngay tại đó). Lần 2 dừng chỉ 15 phút thôi (tranh thủ đi toilet nhen). Sau khi lên xe sẽ được phát kẹo ngậm (viên hình vuông, vị giống xí muội nhưng rất ngon). Lưu ý, Cô tiếp viên nói tiếng Anh rất khó nghe, các bạn phải chú ý để nghe thông báo từng trạm.
Bây giờ, đã giải quyết xong xuôi mọi thứ thì đánh 1 giấc say tới sáng (12 tiếng).

NGÀY 2: Bagan

Xe đến Bagan lúc 5h30 sáng. Khi vừa xuống xe có rất nhiều tài xế taxi chèo kéo dẫn đi đón Bình minh, tuy nhiên nhóm mình hơi mệt nên chọn sẽ về khách sạn gửi đồ trước. Cũng thử trả giá các kiểu nhưng không thành, sau mới nhận ra giá taxi ở đây có giá chung, khi khách đồng ý giá thì tất cả tài xế tụ lại cái bàn tung xúc xắc (hột số bằng gỗ mình tạm gọi vậy) để chọn tài xế chạy chuyến xe đó. Giá taxi từ bến xe Bagan đến khách sạn Zfreeti Hotel giá 15.000kyats = 230.000vnđ.
Vé vô Bagan: 25$/người = 579.000vnđ (tham quan tất cả các đền/chùa ở Bagan).

Hầu hết các khách sạn ở Bagan đều cho nhận phòng sớm và không tính thêm phí. Nhóm mình chọn khách sạn Zfreeti Hotel làm nơi nghỉ ngơi tại Bagan để relax sau 1 ngày lang thang ở Yangon. (Book phòng 3 người giá 1tr8/1đêm; khách sạn 3 sao nhưng chất lượng phục vụ rất tốt: có hồ bơ, nhân viên dễ thương nhiệt tình, không gian khá đẹp và thoáng). Đặc biệt rất tiện đi lại các điểm chùa ở Bagan.

Tại đây, bạn có thể thuê E-bike (xe điện) với giá khoảng 7.000kyats/ngày. Tụi mình hỏi thuê tại khách sạn để tiện trả xe khi check out. (Chủ nhà xe liên kết rất dễ thương và nhóm mình còn được trả lại 3.000kyats vì trả xe sớm hơn thời gian dự kiến thuê).

Ăn sáng: xung quanh khách sạn đều có quán/nhà hàng, ghé thử vào tiệm tên MinnMyanmar Restaurant thấy người dân địa phương ăn khá nhiều, món ăn cũng vừa miệng. Order 5 phần mỳ gà/bò + bánh quẩy ăn kèm bá cháy (trung bình 2.500kyats /phần).

Sau khi nạp năng lượng, lên đường đến ngôi đền Ananda Temple màu kem phủ thời gian, thật đáng tiếc nếu bạn không ghé qua bởi nó là ngôi đền có kiến trúc đẹp nhất Bagan. Lúc nhóm mình đến du khách không quá đông, nên đã tranh thủ tham quan chiêm ngưỡng 1 vòng và không quên lưu lại những góc ảnh đẹp trong và ngoài đền.

Ngôi đền Ananda Temple màu kem phủ thời gian, thật đáng tiếc nếu bạn không ghé qua bởi nó là ngôi đền có kiến trúc đẹp nhất Bagan.
Ngôi đền Ananda Temple màu kem phủ thời gian, thật đáng tiếc nếu bạn không ghé qua bởi nó là ngôi đền có kiến trúc đẹp nhất Bagan.
Bên trong ngôi đền Ananda Temple
Bên trong ngôi đền Ananda Temple
Ngôi đền Ananda Temple màu kem phủ thời gian, thật đáng tiếc nếu bạn không ghé qua bởi nó là ngôi đền có kiến trúc đẹp nhất Bagan.
Ngôi đền Ananda Temple màu kem phủ thời gian, thật đáng tiếc nếu bạn không ghé qua bởi nó là ngôi đền có kiến trúc đẹp nhất Bagan.

Phải nói rằng có rất rất nhiều ngồi đền/chùa với kiến trúc tương tự nhau. Hai bên đường Anawratha Road thỉnh thoảng thấy có bày bán dù và đồ lưu niệm cho du khách.

Trên đường đến Đền Sulamani Temple, cách cổng 100m bên tay phải, bạn sẽ thấy có 1 cồn đất cao co thế ngắm toàn cảnh bagan + chụp hình đẹp.

Đền Gawdawpalin Temple đang giờ đọc kinh nên tụi mình chỉ đứng ngoài chụp vải tấm hình rồi rời đi.
12h00: Quay về ăn trưa tại quán Comfort Restaurant (tìm hiểu trên TripAdvisor được review khá tốt). Đồ ăn ở đây khá ngon và được du khách Tây ghé nhiều.

Gawdawpalin Temple
Gawdawpalin Temple

Về khách sạn nghỉ ngơi thay đồ, 15h00 đi chùa Shwesandaw Pagoda nhưng vì chùa này đã cấm leo lên nên cũng chỉ chụp choẹt phía dưới khuôn viên. Có rất nhiều người chèo kéo dẫn bạn đi ngắm hoàng hôn nhưng hãy thật bình tĩnh và nên trả giá trước. Từ 10.000kyats nhóm mình trả giá còn 5.000kyats cho 5 người.

Ở Bagan có nhiều chỗ ngắm hoàng hôn khác nhau, nhưng những chỗ lớn trước đây giờ đã bị cấm leo nên đành phó mặc theo chỉ dẫn của người địa phương (đi 1 đoạn đường dài để đến ngôi chùa hoang, chắc do dư chấn động đất nên bị đổ nát). Cũng là 1 trải nghiệm thú vị khi được lên lên cao ngắm mặt trời sắp lặn dần nhưng tiếc thay gần tới hoàng hôn đẹp thì 1 đám mây vô duyên ùn ùn lên che luôn chân trời. Cả nhóm ấm ức.

Càng chiều tối mây càng nhiều, nhóm quyết định về lại quán Comfort Restaurant để ăn tối. Và sau đó, điều không thể thiếu là lập tức lấy hình trong máy ảnh ra để check in cho mọi người biết rằng mình không bị thất lạc nơi xứ người.

NGÀY 3: Bagan – Mandalay

Ăn sáng tại sân thượng khách sạn (suất ăn free kèm theo booking phòng). Không có quá nhiều món ăn để chọn như khách sạn ở Việt Nam.

Dọn dẹp đồ đạc, Standard Bus của hãng xe OK Express(book qua web BookAWay giá 7$/người/chiều, đón tại khách sạn chuyến 9h30 để đến Mandalay (5 tiếng). Phải nói là giống xe dù như ở Việt Nam: nhỏ, hành lí khách để dưới chân/gầm ghế/lối đi, có máy lạnh nhưng đường đi khá nắng nóng. Cũng là một trải nghiệm đáng để thử ít nhất 1 lần khi di chuyển đến Mandalay từ Bagan.

Xe sẽ dừng ở trạm dừng chân 15 phút, ở đây có bán cơm Myanmar với nhiều đồ ăn kèm giá 2.000kyats/1 phần có gà chiên, canh chua như lá bố, khoai tây hầm và món gì đó rất lạ. Nhưng mình không thể ăn nổi khi thấy quán dùng tay bốc cơm và đồ ăn.

15h00: Xe đến Mandalay. Nhận phòng tại khách sạn Mansion Hostel Mandalay; giá 650.000vnđ/phòng 5 người. Khá ưng ý từ nhân viên tới không gian, nằm đối diện hoàng cung nên khi lên sân thượng sẽ nhìn vew rất đẹp (1 lầu có 3 toilet rộng rãi, phòng thoáng sạch sẽ, do nhà nước tiết kiệm điện nên máy lạnh chạy đủ công suất sẽ tự ngắt, có lúc nóng lúc lạnh). Nghỉ ngơi 1 lát tại phòng để lấy lại sức.

15h45: Bắt grab đi cầu U Bein ngắm hoàng hôn. Lịch sự lại tiếp tục lặp lại với nhóm mình khi chỉ ngắm được ⅔ hoàng hôn lại bị đám mây ùn lên che ngay mặt trời. Ở đây khá đông du khách Trung Quốc và bạn nên thử ngắm hoàng hôn trên thuyền sẽ rất thú vị nhé.

Cầu U Bein ngắm hoàng hôn
Cầu U Bein ngắm hoàng hôn

Ăn tối tại Mr Bar BBQ (được đánh giá cao trên Trip Advisor) 5 người giá 31.000kyats gồm: món xào thập cẩm, thịt bò, mực, gà, cá, cơm chiên, cá viên, khoai tây…

Chợ đêm Mandalay: ở đây khá thưa thớt, đồ bày bán không đa dạng (còn có bán cả sextoy luôn nhé hahahaha). Thỉnh thoảng bắt gặp vài cô gái đứng ven đường cảm giác giống lạc vô phố đèn đỏ hơn.

Ăn uống no say, cả nhóm tìm mua đồ ăn vặt và quà linh tinh. Đặc biệt nên mua loại xí muội được phát trên xe đêm, ngoài ra có trà sữa gói thần thánh cho fan trà sữa (vị gần giống Phúc Long nhưng trà nhẹ hơn).

NGÀY 4: Mandalay

Ăn sáng tại khách sạn, mỗi người sẽ có 1 phần sandwich free, hoặc bạn có thể ăn mỳ/phở gói mang theo nhé
7h30: Xuất phát đi đến khu vực Mingun .Vì chú tài xế grab ngày hôm quá rất nhiệt tình và dễ thương nên nhóm mình quyết định thuê xe chạy thẳng qua Mingun 1 ngày tham quan giá 65.000kyats/5người: Hsinbyume Pagoda

Mingun Pagoda – Kuthodaw Pagoda – Sanda Muni Pagoda. (Ngoài ra có thể di chuyển tới đây bằng cách: Bắt taxi/grab đến bến thuyền Mingun Jetty, sau đó đi thuyền qua Mingun 1 tiếng với giá vé thuyền 12.0000kyats/1người/khứ hồi).

Chùa Hsinbyume Pagoda: nằm về phía Bắc của thành phố Mandalay, thuộc vùng Sagaing, bên dòng sông Irrawaddy, thuộc miền trung của Myanmar. Nếu từ Mandalay, đi đến đây mất chừng 45 phút đến 1 tiếng tùy theo mật độ lưu thông xe vì đường đi vùng Sagaing khá xấu và bụi. Ở cung đường này, bạn sẽ đi được 2 chùa rất gần nhau là Hsinbyume Pagoda và Mingun Pagoda. Dù gần nhau nhưng chúng lại khác biệt nhau hoàn toàn về lối kiến trúc.

Chùa Hsinbyume Pagoda: nằm về phía Bắc của thành phố Mandalay, thuộc vùng Sagaing, bên dòng sông Irrawaddy, thuộc miền trung của Myanmar. Nếu từ Mandalay, đi đến đây mất chừng 45 phút đến 1 tiếng tùy theo mật độ lưu thông xe vì đường đi vùng Sagaing khá xấu và bụi. Ở cung đường này, bạn sẽ đi được 2 chùa rất gần nhau là Hsinbyume Pagoda và Mingun Pagoda. Dù gần nhau nhưng chúng lại khác biệt nhau hoàn toàn về lối kiến trúc.
Chùa Hsinbyume Pagoda: nằm về phía Bắc của thành phố Mandalay, thuộc vùng Sagaing, bên dòng sông Irrawaddy, thuộc miền trung của Myanmar. Nếu từ Mandalay, đi đến đây mất chừng 45 phút đến 1 tiếng tùy theo mật độ lưu thông xe vì đường đi vùng Sagaing khá xấu và bụi. Ở cung đường này, bạn sẽ đi được 2 chùa rất gần nhau là Hsinbyume Pagoda và Mingun Pagoda. Dù gần nhau nhưng chúng lại khác biệt nhau hoàn toàn về lối kiến trúc.
Chùa Hsinbyume Pagoda: nằm về phía Bắc của thành phố Mandalay, thuộc vùng Sagaing, bên dòng sông Irrawaddy, thuộc miền trung của Myanmar. Nếu từ Mandalay, đi đến đây mất chừng 45 phút đến 1 tiếng tùy theo mật độ lưu thông xe vì đường đi vùng Sagaing khá xấu và bụi. Ở cung đường này, bạn sẽ đi được 2 chùa rất gần nhau là Hsinbyume Pagoda và Mingun Pagoda. Dù gần nhau nhưng chúng lại khác biệt nhau hoàn toàn về lối kiến trúc.
Chùa Hsinbyume Pagoda: nằm về phía Bắc của thành phố Mandalay, thuộc vùng Sagaing, bên dòng sông Irrawaddy, thuộc miền trung của Myanmar. Nếu từ Mandalay, đi đến đây mất chừng 45 phút đến 1 tiếng tùy theo mật độ lưu thông xe vì đường đi vùng Sagaing khá xấu và bụi. Ở cung đường này, bạn sẽ đi được 2 chùa rất gần nhau là Hsinbyume Pagoda và Mingun Pagoda. Dù gần nhau nhưng chúng lại khác biệt nhau hoàn toàn về lối kiến trúc.

Khi tới đây, bạn cần phải mua vé tham quan Giá 5.000 Kyats/ 1 người, chỉ có giá trị trong 1 ngày.
Gần tới chùa các bạn sẽ thấy người dân địa phương có bán dù, nón, khăn các loại rất đẹp. Các bạn không cần mang từ VN qua nha (nhóm mình tự mua cầm xách tay theo qua bị móp méo mới hối hận). Bước vào trong thực sự choáng ngợp với kiến trúc trắng toát hình bánh kem. Lúc này thời tiết khá nắng nóng, các bạn đi chân đất đừng nên dẫm lên trên thảm cỏ xung quanh chùa vì cây xấu hổ rất nhiều gai. Chùa cho phép du khách thoái mái chạy nhảy trên những đường gợn sóng đồng tâm màu trắng. Dọc lối lên chùa, thông qua 7 cổng sâu hun hút, lên phía trên tháp là một khoảng sân rất rộng, hãy dành thời gian đi vòng quanh tháp, bạn sẽ thấy rất nhiều góc lạ để tạo dáng cho một tấm hình đẹp. Bạn nên chụp xa để thấy được toàn cảnh ngôi chùa nhé.

Chùa Mingun Pagoda: cách chùa Hsinbyume Pagoda khoảng 5 phút đi bộ. Bạn sẽ phải trầm trồ bởi sự đồ sộ của kiến trúc như một khối đá khổng lồ. Nhóm mình leo lên cửa chính để lạy Phật rồi đi vòng chụp hình xung quanh chùa. Ngôi chùa đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn do dư chấn của 2 trận động đất lớn vào năm 1838 và 2012. Hướng bên phải chùa có 1 cầu thang rất lớn, hãy men theo cầu thang này để lên đỉnh, ngắm được bao quát cả một khu rộng lớn ra sông và thấy cả chùa Hsinbyume Pagoda.

Chùa Mingun Pagoda: cách chùa Hsinbyume Pagoda khoảng 5 phút đi bộ
Chùa Mingun Pagoda: cách chùa Hsinbyume Pagoda khoảng 5 phút đi bộ
1 góc Chùa Mingun Pagoda bị sụp đổ do dư chấn động đất
1 góc Chùa Mingun Pagoda bị sụp đổ do dư chấn động đất

11h30: Quay trở về khách sạn ăn uống và nghỉ ngơi. Do đồ ăn không hợp khẩu vị nên hầu như cả nhóm đều thiếu năng lượng. Nhưng thật may gần khách sạn có luôn gà rán Five Star của CP Food, gọi hẳn 1 con gà nướng tuyệt cú mèo và ăn dặm thêm vài gói phở no căng bụng. Đã ăn thì phải có uống, nhóm lên mạng tìm hiểu và nhờ lễ tân order trà sữa Gongcha + Royal Teanhưng do ở đây nước đá ít được sử dụng nên 1 ly đầy ắp trà sữa mà lại hơi ít lạnh. Dù gì cũng mừng hết lớn.

15h00: Tiếp tục tham quan Kuthodaw Pagoda và Sanda Muni Pagoda.

Chùa Kuthodaw Pagoda: gồm 729 tháp màu trắng xếp ngay ngắn, cách nhau một lối đi vừa đủ và bao quanh một tòa chính tháp màu vàng rực rỡ ở giữa. Ngôi chùa năm dưới chân đồi Mandalay, hướng mặt lên đồi, nơi có rất nhiều ngôi chùa nhỏ trên đó. Trong mỗi tháp trắng bên trong có một phiến đá cẩm thạch 1m x 1m5, khắc 2 mặt đá là bộ kinh Phật. Nên mới gọi đây là cuốn sách kinh Phật lớn nhất thế giới. Không phải mất phí khi vào tham quan Kuthodaw Pagoda. Cảnh quan của chùa rất đẹp, bạn có thể thoải mái chụp hình từ phía trước và đi vòng ra phía sau. Ở đây, bạn không cần phải mặc longyi khi vào chùa, tuy nhiên trang phục cần trang nhã, lịch sự, bỏ dép bên ngoài cổng.

Chùa Kuthodaw Pagoda
Chùa Kuthodaw Pagoda

Chùa Sanda Muni Pagoda: Cách chùa Kuthodaw Pagoda 5 phút đi bộ, về kiến trúc khác giống nhau. Tuy nhiên, nhóm mình vào chỉ được đứng trên cao để ngắm vì không tìm thấy lối đi xuống khuôn viên các bia đá.

Chùa Sanda Muni Pagoda: Cách chùa Kuthodaw Pagoda 5 phút đi bộ
Chùa Sanda Muni Pagoda: Cách chùa Kuthodaw Pagoda 5 phút đi bộ

16h30: Điểm tham quan cuối là Mandalay Hill (Tới đây bạn không cần phải mua vé). Theo lối đi thang cuốn, lên đến ngồi chùa trên đỉnh núi. Bạn sẽ ngắm được cảnh hoàng hôn ở đây và toàn khung cảnh thật hùng vĩ. Bạn tha hồ check in các kiểu ở mọi góc chùa.

17h00: Mắt đã mãn nhãn, chân cũng đã mỏi thì tới lúc phải cho bụng nó ăn. Nhóm ghé vào nhà hàng trong siêu thị trên đường về khách sạn. Gọi món bún tôm nhìn có vẻ bắt mắt và khá nhiều đồ ăn nhưng ngược lại khẩu vị của nó lại không ngon với giá 5.000kyats/1phần (khá mắc cho chất lượng).

18h5: Ăn xong về khách sạn tắm rửa thu dọn hành lý ra bến xe để về lại Yangon (9 tiếng).
Hãng xe JJ Express xuất phát chuyến 9h30 với giá 19,76$ chặng Mandalay – Yangon (book tại jjexpress.net).

NGÀY 5: Yangon – Hồ Chí Minh

– 5h00 sáng: xe tới Yangon. Do thời gian ít nên nhóm mình bắt taxi đi thẳng ra sân bay luôn.
– Tại sân bay, bạn có thể ăn uống (KFC, món Thái…) hoặc ăn vặt bánh ngọt…
– 10h00am: check in chuyến bay VN942 RGN SGN 1210 – 1505 để trở về nhà và khép lại hành trình khám phá đầy thú vị tại đất nước ngàn chùa.

TỔNG CHI PHÍ du lịch Myanmar 5N4Đ chỉ 8.000.000vnđ/người:
– Vé máy bay: 3.800.000vnđ/người/khứ hồi.
*Yangon:
– Simcard: 5.000kyats = 75.000vnđ/người
– Ăn uống ở Yangon: trung bình 12.000kyats = 180.000vnđ/người
– Longchy để quấn (nếu mặc quần ngắn): 5.000kyats = 75.000vnđ/cái.
– Thuê xe 10 chỗ tham quan Yangon: 45$/ 5 người + tip 10$ (tùy) => 231.600vnđ/người
– Vé tham quan chùa vàng Shwedagon Pagoda: 10,000 Kyats = 150.000vnđ/người
– Vé xe đêm Yangon – Bagan: 17,96$ = 416.000vnđ/chiều/người (theo tỷ giá tại thời điểm này 1$=23.160)
*Bagan:
– Taxi bến xe Bagan về Zfreeti Hotel: 15.000kyats = 225.000vnđ/5người -> 45.000vnđ/người
– Vé vô Bagan: 25$/người = 579.000vnđ (tham quan tất cả các đền/chùa Bagan).
– Khách sạn Bagan: 1.800.000/ phòng 3 người => 600.000vnđ/người
– Thuê xe điện: 7.000kyats xe 2 người/ngày = 105.000vnđ => 52.500vnđ/người
– Ăn uống ở Bagan: Tổng 100.000kyats/ 5 người = 1.500.000vnđ => 300.000vnđ/người.
– Phí dẫn đường đi ngắm hoàng hôn: 5.000kyats 5 người => 15.000vnđ/người.
– Vé xe Bagan – Mandalay: 7$ = 163.000vnđ/người
*Mandalay:
– Hostel Mandalay: 650.000/phòng 5 người => 130.000vnđ/người
– Ăn uống ở Mandalay: 80.000kyats 5 người = 1.200.000vnđ => 240.000vnđ/người.
– Grab taxi Mandalay: 70.000kyats 5 người = 1.050.000vnđ => 210.000vnđ/người.
– Vé tham quan khu vực Mingun: 5.000kyats = 75.000vnđ/người.
– Vé xe đêm Yangon – Bagan: 17,96$ = 416.000vnđ/chiều/người.

Theo Đức Nguyễn

Xem thêm bài viết

Myanmar phạt khách nước ngoài một tháng tù vì bay drone
Xuất gia báo hiếu, nghi lễ quan trọng nhất đời người ở Myanmar
Vi vu khắp châu Á cùng đôi bạn thân trong phim ‘Friendzone’
Review du lịch Myanmar: BAGAN – MANDALAY – INLE LAKE – YANGON siêu chi tiết

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.8 / 5. Lượt: 10

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index