Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội

1
(1)

Mình đi du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm, và cũng kiểu nghỉ dưỡng là chính nên cũng không đi nhiều như các bạn khác. Tớ sẽ share ít kinh nghiệm từ chuyến đi của mình để các bạn có thể tham khảo qua nha.

Review du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội

Khởi hành: Từ Hà Nội tại sân bay Nội Bài, giá vé lúc mình mua khá rẻ, khoảng 1.6tr/ khứ hồi. (Tớ bay lúc 6h10 và về lúc 16h40).
Đồ mang theo: Vì tháng 10 vẫn có thể có mưa nên chúng tớ có mang thêm ô (dù khách sạn có ô nhưng ô khách sạn cái dài, không thuận tiện bỏ vào balo) và áo phao. Áo dạ, len sẽ chụp đẹp hơn nhưng mang hơi nặng. Thời tiết Đà Lạt thay đổi nhiều trong ngày: Sáng hơi lạnh, trưa có nắng thì ấm hơn rất nhiều, chiều tối thì lạnh ghê.
Nơi ở: tớ chọn 1 đêm ở khách sạn trong thành phố, 2 đêm ở resort khu hồ Tuyền Lâm. Ở thành phố tớ thấy tiện đi lại hơn rất nhiều, vào hồ Tuyền Lâm thì có hôm tớ về 6h kém, trời khá tối mà k thấy đèn bật, đi khá nguy hiểm vì lên hồ là đường đèo. Sau lần này tớ kinh nghiệm nên chọn khách sạn gần trung tâm và ở 1 chỗ thôi, đỡ mất time package đồ và di chuyển đổi khách sạn.


Di chuyển từ Sân bay Liên Khương về thành phố và ngược lại:
Bạn có thể gọi taxi hoặc đi xe bus Liên Khương. Ở Sân bay bạn sẽ thấy quầy thông tin đi taxi và bus Liên Khương.
Taxi có giá 180k
Xe bus Liên Khương là 40k/người (SDT: 0918 564 686). Đi xe bus họ sẽ không trả cho bạn về đúng khách sạn mà sẽ đi qua các tuyến đường, điểm cuối trả khách là Khách sạn Ngọc Phát trên đường Hồ Tùng Mậu.
Ở Đà Lạt cũng có grab bạn nhé, nhưng grab ở đây chỉ là grab taxi và trả theo số tiền đo trên xe taxi, và chỉ trả bằng tiền mặt thôi nha.


Kinh nghiệm thuê xe máy: Trước khi thuê tớ đọc review rất nhiều về việc thuê xe máy ở Đà Lạt, kiểu bị chủ thuê chửi mắng, rồi có khi dọa đánh, nên tớ khá sợ. Sau tớ chọn thuê xe của chị Duyên, nhưng số điện thoại liên hệ lại để giao xe và mũ BH lại của Mr Din). Các bạn nhân viên rất nhiệt tình chu đáo, xóa tan nỗi lo của tớ trước thuê xe luôn). Tớ thuê xe Airblade 4 ngày, giá 130k /ngày. Các bạn cần đặt cọc CMND/ Bằng lái xe và 1 giấy tờ khác có tên bạn. Tớ đưa cho họ Bằng lái xe và bảo hiểm xe có tên tớ. Xe sẽ giao nhận ở địa điểm trung tâm thành phố thôi nhé (Tớ có hẹn trả xe ở phố Lê Hồng Phong mà các bạn ý cũng không đồng ý). Và xe không có sẵn áo mưa đâu, bạn có thể nhờ các bạn ý mua hộ khi giao xe – 10k/c. SDT Mr Din (02633. 986 988)


Ăn gì ở Đà Lạt:
Thật sự Đà Lạt tớ thấy đồ ăn không ngon lắm, không có nhiều đặc sản riêng, mà đa số lai các món ở các vùng khác nữa. Sáng tớ ăn buffet ở khách sạn nên tớ cũng không thử được nhiều các món bên ngoài lắm. Tớ sẽ review 1 số món tớ đã ăn, và 1 số quán tớ chưa ăn nhưng đã được review nha.
Quán tớ ăn:
– Bánh ướt lòng gà Long (Ngõ 202 Phan Đình Phùng): tớ thấy bánh được ướp đậm vị, khá ngon. Đây là món tớ thấy ngon nhất khi ăn ở Đà Lạt. Bọn tớ đi 2 người gọi 2 bát bánh ướt, 1 gỏi gà và 1 đĩa trứng gà non = 115k => no căng bụng luôn
– Bánh căn xíu mại Xuân An (số 1 Nhà Chung): có 2 loại nước chấm: mắm và tương. Tớ đã thử 2 loại đều pha rất ngon nhé. Giá mỗi suất bánh là 35k nha.
– Bánh Roti Malaysia (chợ đêm Đà Lạt): Bánh làm bằng bột mì cán mỏng, rồi bỏ nhân vào trong) và cho vào chảo rán với ít dầu. Tớ ăn nhân gà phomai và thấy món này ngon nhé. Giá bánh dao động tùy vào nhân và bánh bạn chọn nha (khoảng 25k – 45k)
– Bánh tráng nướng (chợ đêm Đà Lạt): Bánh giòn, thơm, tớ ăn tối lạnh thấy cực tuyệt vời luôn – 20k/c
– Dâu lắc (chợ đêm Đà Lạt): lúc mua tớ không để ý, lúc ăn thì phát hiện ra toàn dâu không nguyên vẹn, cắt đầu bỏ đuôi. Nản luôn. (20k/ cốc). Và về tớ mới được chia sẻ, dâu ở Đà Lạt nếu với giá 150k/kg thì toàn là dâu không sạch tiêm nhiều thuốc.hic
– Lẩu gà lá é Tao ngộ 2 (27 Lê Đại Hành): Lẩu gà lá é có nhiều địa chỉ nhưng tớ gần chỗ Lê Đại Hành nhất nên tớ ghé ăn thử. Nước lẩu ngọt và thơm, lẩu gồm có: Gà, măng, lá é và ít nấm. Gà tớ thấy khá mỡ, mà toàn miếng không ngon lắm, đặc biệt là rất nhiều miếng cổ). 200k/ nồi nhỏ 2 người
– Nem nướng bà Hùng ( 328 Phan Đình Phùng): Tớ thấy nước chấm ngon, nhưng hơi ít, tớ gọi 2 suất. Tớ tưởng không no, nhưng cuối cùng ăn vẫn khá no do tớ ăn nhiều rau). 45k/ suất
– Bánh mì ở Tiệm bánh mì cối xay gió: Địa điểm này chắc chỉ nên check in thôi, bánh mì ở đây nguội lắm. Tớ đến tận nơi ăn mà bánh chỉ hơi âm ấm. Vị bánh cũng không ngon, đặc biệt là bánh mì gà tỏi rất mặn. Tớ đã thử 3 vị bánh mì xá xíu, gà tỏi và trứng non nhưng đều không ưng. Không ngon bằng bánh mì Hội An, Minh Nhật hay Bami king ở Hà Nội.
– Bánh mì xíu mại (Lê Đại Hành): Tớ phải mang đi không ăn tại chỗ được nên không gọi được vị xíu mại. Tớ đã thử 3 loại nhân xá xíu, chả và pate. Tớ thấy vị khá ổn, ngon hơn bánh mì ở Tiệm cối xay gió nhé. Bánh ở các tiệm đều rất bé, nên tớ đi 2 người đều gọi 3 cái.
– Chè Thái Bà Triệu (15 Bà Triệu): Tớ gọi chè Thái đặc biệt và chè long nhãn – không biết đây có phải là quán chè tệ nhất tớ từng ăn không nữa). 2 loại chè giá khá cao 30k và 25k, nhưng ăn vị không ngon, chè Thái đặc biệt cho rất nhiều thứ linh tinh vào. Chè long nhãn thì từ nhãn đóng hộp (không phải long nhãn) và ít nho khô vào nữa, chè có vị đắng.
Không biết tớ còn sót quán ăn nào không nữa).

Quán tớ không ăn nhưng nghe review
– Lẩu bò Quán Gỗ: tớ thấy được nhiều người khen lắm: đồ ngon giá rẻ, nhưng đọc review trên foody có bạn là khách quen của quán nhưng 1 lần nhìn thấy họ đổ miếng thịt cũ trong nồi khác vào nồi mới. Tớ sợ luôn). Và bác taxi cũng nói với tớ là quán đó thịt bò của TQ, không tốt. Nên dù đc khen nhiều nhưng tớ đành bye bye luôn.
– Mì Phú Gia: quán này tớ biết thông tin quá muộn nên không kịp ăn, do quán chỉ mở từ 3h chiều thứ 2,4,6,CN. Quán này được review cực kỳ tốt nhé.
– Lẩu buffet rau Leguda: Tớ cứ tưởng chỉ có mỗi rau, mà bạn cùng phòng tớ lại không thích mỗi rau, nên bọn tớ vô tình bỏ qua. Sau về mới biết là nó có cả thịt gọi kèm nữa).Lịch trình nghỉ dưỡng của bọn tớ

Ngày 1: Quảng trường Lâm viên, Nhà ga Đà Lạt, Nhà thờ con gà
Hôm tớ đến trời mưa, và hơi mệt do bay sớm nên bọn tớ nghỉ chút rồi chiều 3h mới tung tăng ra ngoài, nên đi hơi ít. Ngày 2: Làng Cù Lần, Cổng trời Bali
Hôm đó tớ phải chuyển dọn đồ và căn giờ xe đón của resort, nên đi không được thoải mái lắm.
Làng Cù Lần: đi đường Ankroet, đường đèo rất đẹp luôn các bạn nhé. Vào trong Làng cù Lần sẽ có nhiều view đẹp cho các bạn chụp ảnh nha.
Cổng trời Bali: tớ tìm mãi mới được chỗ này, nó có nhiều ngã quá và Google map chỉ không rõ lắm, tớ hỏi vài người đều không biết, có người biết thì chỉ sai cho tớ). Các bạn muốn vào thì đi đường lên cáp treo nhé, nó đối diện chỗ đi cáp treo luôn nha.
Giá Làng Cù Lần: 60k/vé
Cổng trời Bali: không mất vé nhưng bắt các bạn mua nước uống, vì nó là hàng café (lúc đến tới mới biết là hàng café. 50k/ đồ uống

Ngày 3: Cây thông cô đơn, Langbiang, Dốc nhà bò và hồ Xuân Hương
Hôm trước tớ không đi được Cây thông cô đơn từ phía đi đường làng Cù Lần nên hôm nay phục thù bằng đường khác. Các bạn đi đường Dankia nhé, rất dễ đi luôn, mỗi tội cảnh xấu, đường bụi, toàn nhà dân và khu xây dựng. Không có cảnh núi cây đẹp như đường Ankroet. Nó cùng phía với đường Langbiang nên tớ tranh thủ ghép luôn
– Cây thông cô đơn: Phí đi đò 150k/ 2ng và 10k gửi xe
– Langbiang: vé vào cửa 30k và xe jeep lên đỉnh đèo là 80k/ng. Lưu ý là xe jeep chỉ đi khi đủ 6 người trên 1 xe, tớ chờ mãi mà không đủ 6 người đi nên tớ đành le ve chơi ở dưới, không nên đỉnh Langbiang.

Ngày 4: Hồ Tuyền Lâm và Thiền viện Trúc Lâm
Đây là hôm cuối tớ ở lại và có chuyến bay lúc chiều, nên chỉ quanh quẩn khu ở thôi. Hồ Tuyền Lâm to cực, nên tớ chỉ đi được 1 ít rồi vào Thiền viện. Thiền viện rất rộng, đẹp, mát và thanh tịnh, tớ rất thích vào thiền viện luôn ý.
Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ ở Đà Lạt nha.

Theo Thu Trần

Xem thêm bài viết:

The Seen House Hồ Tuyền Lâm – Homestay đẹp “xỉu lên xỉu xuống” ở Đà Lạt
Ghim trong tim 69 quán cafe đẹp nhất Đà Lạt cho chuyến đi sắp tới của bạn
Woodstock Đà Lạt – Quán cafe và homestay cứ giơ máy lên là auto đẹp
Khám phá HomeFarm Homestay Đà Lạt – ngôi nhà gỗ giữa rừng thông mãi không hết hot
Cafe Vườn Yên – Ngôi nhà gỗ bên đồi Đà Lạt cực hút giới trẻ

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 1 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close