Điểm đếnReviewThế Giới

Review du lịch Đài Loan 9N9Đ khoảng 20 triệu/người

5
(3)

Lưu lại ngày bài review cực có tâm về du lịch Đài Loan dài ngày cho bạn nào sắp đi nha. Nếu tiết kiệm chút thì có thể chỉ tiêu mất tầm hơn 10 triệu thôi ý!

Review du lịch Đài Loan 9N9Đ khoảng 20 triệu/người

Vé máy bay: 4tr3/người
Khách sạn: 4tr/người/8 đêm/3 nơi
Tiền mua vé tàu cao tốc, thuê wifi, mua tour lẻ, thuê xe: 8tr/người
Ăn uống: Tuỳ hỉ nha các bạn. Có hôm mình tiêu 1tr, có hôm tiêu có 100k, nhất là những hôm đi tour lẻ đa số không ăn nhiều vì lo đi lo chụp ảnh quá. Túm lại tiền ăn chắc tầm 5000twd/9 ngày/người.
Vì mình mua sắm hết gần 8tr nên các bạn hoàn toàn có thể đi tiết kiệm hơn mình nhe, tầm 15tr/9 ngày cũng đượcc luôn!

PHẦN 1: TAIPEI – HUALIEN – KEELUNG

Lần này tụi mình đi ngay mùa thu chuyển đông, thời tiết không mưa không nắng, tầm 18-23° thôi nên đi chơi sướng lắm!
Visa:

Nếu các bạn có visa của các nước tiên tiến (trong vòng 10 năm) như Hàn, Nhật, Canada, Châu Âu… thì có lên web xin evisa free trong vòng chưa đầy 5ph.
Nếu bạn không có visa loại trên hay xui bị trùng tên trong blacklist thì vẫn phải lên LSQ nộp visa dán như bình thường.
Trường hợp tụi mình đều có visa tiên tiến nên free hết.

Vé máy bay: Mình mua đợt đó là mua đại, giá vé 4tr3 Vietjet có bao gồm 20kg kí gửi và 7kg xách tay. Nghe đồn EVA Air có 4tr5 mà có suất ăn và 30kg. Mua xong mới thấy buồn.

Về chỗ ở:
Tụi mình chọn ở airbnb vì mình đi 4 người muốn có không gian riêng. Nhưng xui là mình đi ngay dịp lễ nên phí service hơi bị đắt tuy nhiên mấy chỗ airbnb rất gần trung tâm, đa số tụi mình toàn đi bộ, tiết kiệm chi phí đi lại tối đa. Tụi mình ở 8 đêm ở Đài Bắc – Phố Lý – Đài Trung hết 5149k/người -> 645k/người/ngày.

Tiền tệ: Mình đổi hết tiền Đài tệ ở Việt Nam để sang đó đỡ mắc công đi đổi. Bởi vì các chi phí như nhà ở, tàu, tour mình đã mua trước nên chỉ mang tiền ăn với chơi thôi. Mình đem có 30,000twd mà tiêu mãi không hết.

Đài Trung chớm thu đẹp như tranh vẽ
Cao Hùng – ‘cực phẩm’ của du lịch Đài Loan
Góc sửng sốt: Đài Loan “chơi lớn” mang hẳn Trái Đất thu nhỏ xuống trưng bày, giới trẻ đua nhau kéo đến check-in
Kinh nghiệm du lịch Đài Loan từ A đến Z

Phương tiện đi lại phổ biến ở Đài Loan

  • Nếu bạn ở Taipei hay Cao Hùng thì nhớ down sơ đồ MRT về máy rồi tìm hiểu xem chỗ muốn đi nằm ở trạm nào. Sau đó dùng easy card quẹt, chọn đúng line (MRT có nhiều line màu khác nhau) là cứ thế triển thôi. Tàu điện ngầm bên Đài rất sạch và mát. Nó còn sạch hơn subway bên Pháp! Nhưng nhớ là không được ăn uống gì trên MRT nha, nếu không bạn có thể bị phạt tiền. (Một lượt đi chỉ tốn 20-50twd)
  • Bus: Mình thấy các thành phố đều có hệ thống bus hiện đại, đặc biệt là Taichung khi mà Taichung không có MRT, cho nên bus luôn được tận dụng. Bạn có thể dùng easy card để quẹt khi đi bus cho đỡ mắc công tìm tiền lẻ.
  • Taxi: không recommend vì đắt.

Các chi phí có thể chuẩn bị trước:

  • Thuê cục wifi trước: mình thuê trên app KKday, xài thoải mái trong ngày luôn mà không thấy hết pin. Thuê cục wifi để có mạng sống ảo với dùng google map nhe! Xuống sân bay sau khi xuất cảnh là thấy quầy lấy liền nên đừng lo. Nếu lạc cứ dùng body language chỉ chỉ nếu không biết tiếng Anh, nhưng mình thấy người Đài nói đc tiếng Anh hết. Chú ý lúc thuê wifi phải xem hãng bay của bạn đáp terminal 1 hay 2 để tiện đăng kí chỗ lấy wifi nhe. Nếu nhóm nào hay tách đi riêng thì nên mua sim 4G để duy trì liên lạc và search ggl map. Riêng mình thấy đi Taipei chỗ nào cũng có free wifi hết nên thật tự tin ra đường.
  • Mua vé HSR trước (nếu có di chuyển giữa các thành phố): HSR là dạng tàu cao tốc(~400km/h) di chuyển giữa những major cities ở Đài Loan. Vì trên Kkday hay có chương trình mua 1 tặng 1 nên các bạn nhớ tranh thủ lên mua sẽ lợi lắm.
  • Mua tour: Kkday hay Klook đều có dạng tour trong ngày đi các nơi ví dụ tuyến Thập phần-Cửu Phần-Công viên địa chất Dã Liễu, Phố cổ Pingxi-Mũi Bitou… với giá tầm 300-400k tuỳ mùa. Hoặc nếu bạn muốn thuê xe riêng đi chơi theo ý mình thì có thể liên lạc với các page người Việt Nam sinh sống ở đó để dắt đi. Chi phí tầm 5000-6000twd cho cả 1 ngày.
    Tổng chi phí cứng bao gồm vé máy bay+tàu HSR+airbnb+wifi+tour (Hoa Liên, Thập Phần-Cửu Phần, Cingjing Farm-Sun Moon Lake) các thứ = ~12tr/người nhé

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

Ngày 1: Delay – Chiang Kai Shek Memorial Hall – Yong Kang Street- Taipei 101 – Ximending Night Market

Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall

2:20am bắt đầu bay đến Taoyuan International Airport (bị trễ so với lịch ban đầu 1h20p) nên lúc tới là gần 7am Đài. Sau đó làm thủ tục nhập cảnh, kiếm trạm MRT Airport và mua vé (120Twd) cho 1 lượt đi về. Có người hướng dẫn nếu các bạn không biết nhe.
11:00am về tới airbnb, tắm rửa xong thì tụi mình lội xuống Family Mart mua ngay bánh trái ăn giải đói. Bên này cửa hàng tiện lợi như là cứu cánh dị đó, mà rất nhiều tiệm luôn. Vào đây mua Easy Card 100twd (chưa có tiền) và topup mỗi thẻ 200twd là đủ đi (đi ít). Easy card là cái thẻ thần thánh charge mọi thứ từ MRT, siêu thị tiện lợi, xe bus luôn.
13:00pm Chiang Kai Shek Memorial Hall (G10/R08)
Do còn lạ lẫm với MRT nên mò mãi mới ra line đi tới đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Chụp choẹt mất 45p vì quảng trường này rộng dã man.

Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall

14:30pm Từ C.K.S Memorial Hall đi bộ tầm 1.5km là tới YongKang Street. Con phố này có kiến trúc cực kì giống Nhật và là nơi có món mì bò trứ danh cùng tiệm smoothie house bán đá bào siêu bắt mắt.

Mì bò 240-270twd tô nhỏ (mà má ơi nó bự), còn các món ăn kèm còn có xửng thịt chưng với khoai lang(?) và spicy dumpling. Không biết do mình không ăn quen hay sao mà thấy Yong Kang Beef Noodles chỗ này vừa mặn vừa nồng… Nói chung không ngon á. Một bữa hết 315twd/người.

Yongkang Beef Noodles.
Yongkang Beef Noodles.

Smoothie House: Mới ăn tô mì bò chà bá lửa thì đi bộ lên mua 1 tô bingsu mã A7, ăn ngon nhưng toàn mùi siro thôi. 4 đứa chụm đầu ăn lặt lè mới hết. Hôm đó Đài Bắc 19° mà còn ngồi ngoài đg ăn đá bào, sau bữa đó ai cũng ho như chó sủa. Giá phần A7 là 174twd, giá chung dao động từ 150-200twd đó.
16:30pm Taipei 101
Leo lên MRT đi tới R03 để tới Taipei 101, lúc này cũng hơi đuối nên mình chỉ lội dô Apple Store coi coi, rốt cuộc xúc cái Beat Solo 3 wireless thôi, bên này bán 6990twd đó các bẹn!
21:30pm Ximending Night Market
Ngủ một giấc tới tối thì tụi mình đi ra chợ đêm Ximending, cách Airbnb có 10p đi bộ thôi. Ở đây siêu nhộn nhịp luôn, y chang phố Myendong của Hàn.

Gà rán Hotstar: miếng ức gà to chà bá lửa, ăn 2 đứa mà ăn quài không hết luôn đó. Người ta rắc tiêu hơi nhiều, gọi spicy thì cay xộc lên mũi luôn. Nhưng gà tẩm ướp nhon, bên trong thịt còn mọng nước luôn. Giá 70twd 2 đứa ăn -> 35twd/đứa

Trà sữa Chachago: Thấy trà sữa nên tụi mình tấp dô làm ly sữa tươi trân châu đường đen luôn. Giá 60twd mà đáng đồng tiền ghê. Trân châu mềm, không bị ngọt quá.

Mì thú linh (Ay chung Noodles): 55twd/phần nhỏ. Mì này nó giống hủ tiếu của mình nhưng nấu nở tét lét luôn, nước đặc như nước súp, nấu chung với ruột già con heo được làm sạch. Quán nào mà làm không kĩ sẽ rất thúi, nhưng quán này không thấy có mùi á. Lúc ăn nên cho thêm ớt và tỏi để át đi bớt mùi còn dư lại.

Ngày 2: Hualien – Taroko National Park và những cơn huệ bất tận

Hôm nay tụi mình thuê xe của anh Vũ Viết Xuân đi Hoa Liên về trong ngày. Giá 6000twd/4 ng cho cả 1 ngày chịu đựng con say xe như em. Taroko park không bao giờ nằm trong tour của các công ty du lịch vì chi phí đắt, đường lại xa nên khách ở đây đa phần là dân địa phương và bọn Tây đi trekking. Taroko Park là công viên quốc gia thực sự hùng vĩ với những núi đá vôi được chính phủ Đài Loan bảo tồn. Không khí ở đây trong lành tới nỗi không có một chỗ nào ở Việt Nam có thể sánh được. Các bạn phải một lần cho biết nước người ta khai thác du lịch thông minh cỡ nào.

7am Anh lái Audi A6 tới rước đi, vượt qua sóng gió trùng điệp đèo núi chập trùng thì 11am tụi mình tới được địa phận Taroko Park.
Từ 11am-16pm: Anh Xuân chở tụi mình đi đến các điểm tham quan chụp ảnh. Vì anh có kinh nghiệm nên dừng lại toàn điểm đẹp thôi, phải tới 7,8 điểm đó mấy bạn. Công viên này siêu rộng nên đi mãi cũng chả thấy hết. Lên đây ăn trưa chỉ có 1 giải pháp là seven eleven, bằng không các bạn có thể đem đồ ăn theo cũng khả thi.
16pm-19pm: Về lại Đài Bắc. Mình không tin mình đã đi được 300km đường đèo luôn đó. Kể đâu xỉu bà nó trên xe rồi nhưng vì xe xịn, em lại sợ kém sang nên không dám thôi.

Ngày 3: Yeliu Geographic Park – Jiufen Old Street – Shifen Old Street – Tim Ho Wan Dimsum – Shilin Market

Hôm nay mình đặt tour trên KKday với giá 343k/người (9am-7pm), đón và trả khách ở Taipei Main Station South Gate 1. Mình thuê airbnb gần xịt Taipei Main Station lên đi bộ ra có 5mins.

8:50am tập trung ở Taipei Main Station, gặp chị hướng dẫn viên dễ thương. Tại mình book tour tuyến tiếng Việt nên toàn người Việt Nam, còn có tour tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Trung nữa. Tour tuyến nào hdv sẽ thuyết minh bằng tiếng đó nhe.
10am có mặt tại Yeliu Geographic Park, vé vào là 80twd (khách tự trả), chị hướng dẫn vô mua hết cho rồi thả cho đi 1 tiếng sau khi thuyết minh các khu. Công viên này không lớn, dài có 1.7km thôi nên đi nhoáng là hết.

12am có mặt tại Jiufen Old Street. Có 2 cách di chuyển lên phố cổ là đi bộ (leo 100 bậc thang) và đi bus (15twd) đón ngay 7-11 đầu phố. Mình chọn đi bộ mà thấy không có mệt gì đâu mấy bạn. Heo nái như mình còn đi được thì next top model cứ thế mà đi thôi nhe. Trong đây bán nhiều đồ ăn lắm, còn hằng hà sa số các cửa hàng lưu niệm hình vô diện nữa.

Lúc đi bộ lên có đi ngang quán trà Amei (được phim Spritied Away lấy ý tưởng) nhưng do mình không biết nhiều về trà nên không vào (giá 300twd/người nếu vào thưởng thức).

Mình ghé vào quán bán cơm thịt heo kho và mì thịt heo, giá 40 và 50twd. Một phần khá ít nhưng rất hợp lý để dằn bụng ăn mấy món khác nữa. Thời khắc ngu si đi mua li nước chanh 70twd mà nó đắng nghét, thua nước chanh má pha ở nhà nữa. Sau đó mình lại đi dạo thì gặp một hàng bán sausage Đài Loan siêu ngon, 30twd/xiên. Đi ngang thử cái bánh dứa thấy ngon nên mua cho biết 200twd cho 12 cái.

15pm tới phố cổ Thập Phần, nơi thả đèn trời cầu nguyện. Giá đèn trời ở đây cho 1 màu là 150twd, 4 màu là 200twd và 8 màu là 350twd. Đồng giá hết nên các bạn đừng lo hố nha. Mỗi màu có một ý nghĩa riêng nên tuỳ các bạn muốn cầu gì thì chọn thui. Sau đó đoàn đi thác nước Thập phần mà mình thấy xấu quắc nên tìm chỗ ngồi nghỉ mệt chờ về.

18-19pm về tới Taipei Main Station xong thì tụi mình lao ngay vào Ten Ren mua 3 ly Black Tea Latte with Bubbles, 100twd/ly vì mình dùng trà mới bên đó mới ra.
Sau đó các chú lợn lao vào Tim Ho Wan gần nhà ăn ngay một bàn Dimsum ngon bá cháy hết 889twd/4 người. Má ơi nó đói nó ngon.
21:30pm Mò dậy đi ra Shilin Night Market ăn chơi, cái chợ này siêu toa khổng lồ luôn mấy bẹn. Hên sao lúc mình đi nó vắng vẻ lắm, chắc chưa tới mùa đông.

Thạch Ai-yu: thấy ai cũng mua nên mình cũng mua mà không biết tiếng nên bị nhầm thành ly trà sữa 45twd

Taiwan sausage: có đâu có món này ở đó có tụi mình. Đi sâu vô chợ có một hàng xe bán màu đỏ, thấy mọi người xếp hàng đông lắm nên mình cũng dô xếp mua thử. 40twd/cây. Ăn xong mới biết quán này được lên CNN.

Guabao: là một dạng bánh bao mà ở trỏng có thịt heo om, cải chua, tí đậu phộng nghiền và hành ngò. Ăn lạ lẫm nhưng cũng dui dui 50twd/cái

Đậu hũ thúi má ơi nó thúi, người yêu mình mua dĩa 50twd ăn đc 3 miếng bỏ luôn nguyên dĩa.

Nước cam everywhere 40twd(500cc), 55twd(700cc) và 70twd(900cc), uống cũng được nhưng vị không được tự nhiên cho lắm.

Ngày 4: Mala Hot Pot – Xindian Old Street – Taiping Temple – Raohe Night Market – Wufenpu Shopping District

Sáng nay cả nhà mệt đừ người nên 11am mới xách đít đi ăn lẩu Mala. Lẩu Mala có rất nhiều chi nhánh, mình ăn bên Ximending cũng khá rộng rãi thoáng mát. Giá cho 1 người buổi sáng ngày thường là 658twd, ăn thoải mái cả menu, ngoài ra còn có kem, trái cây và bánh ngọt tráng miệng. Rất recommend đi ăn nhe!

Đáng lẽ 15:00pm là tụi mình đi tắm suối nước nóng nhưng bị trục trặc nên không thể đi được. Lỡ tới trạm Xindian G1 cuối cùng rồi nên thôi đi Xindian Pld Street với tới đền Taiping Temple cầu nguyện luôn.

16:00pm đi ăn Din Tai Fung ở trạm G14 (Zhongshan), 1800twd/4 đứa ăn lặt lè 9,10 món .

  • Nên gọi xiaolongbao là món đặc sản ở Din Tai Fung, có nhiều loại giá từ 180-250twd cũng có.
  • Món Wonton (kiểu cuốn trộn với sa tế ăn lạ lạ nhe)
  • Shiao mai (xíu mại): tụi mình gọi xíu mại tôm thì thấy cũng bình thường thôi
  • Cơm chiên cho nó chắc bụng
  • Các loại súp
  • Bánh bao hoàng kim: 2 cái/90twd siêu ngon! Sốt trứng muối chảy ra nhìn mà ứa nước miếng.

19:00pm đi ngược lại G19 để đi Raohe Night Market, má ơi cái chợ nó bự chà bá đi tới 21:00pm vẫn chưa đi hết luôn! Món gì nó cũng có hết! Đặc biệt là súp xí quách ở đây bao ngon. Do hồi nãy mình ăn Din Tai Fung no quá nên là vô đây mua ly nước cam 70twd với 4 hộp bánh dứa 250twd thôi.

21:30pm đi bộ qua Wufenpu cách đó 500m, các bạn cứ search gg map là ra thôi nè. Đồ ở đây đa số siêu bánh bèo và dày, không hợp thời tiết Việt Nam chút nào. Mình không mua được gì, cũng không nghĩ các bạn mua được gì đâu, ngắm chơi thôi.

PHẦN 2 | PULI – CINGJING FARM – SUN MOON LAKE

Ngày 5

Vì quá phê lòi nên tụi mình ngủ tới 10g dậy, sau đó 12:00am check out AirBnB để đi bộ ra Taipei Main Station đi HSR tới Taichung. Mình đặt vé mua 1 tặng 1 trên KKday, tới TMS South Gate 1, các bạn kiếm bảng HSR rồi tìm quầy Advance Purchase/Today Ticket để đưa voucher đổi vé. Nhớ để ý Car mấy để lên đúng toa nhen. Thật ra nếu người ta để Car1, các bạn có thể ngồi 3 toa gần nhất cũng được.
Thời gian từ Taipei-Taichung là 1 tiếng 1 phút, tàu chạy siêu đúng giờ, mỗi ga dừng tầm 3-5mins thôi nên các bạn nên canh giờ ra lấy hành lý đứng chờ nha. Tàu chạy rất êm, mình ngủ nằm mơ luôn là hiểu ròi đó.
Lọ mọ 14:15pm tới HSR Taichung, các bạn tìm Bus Station, bên trái là hướng đi Nantou/Puli, bên phải là hướng đi Taichung City. Mình tới Puli nên đi bên trái. Có quầy bán vé, các bạn tới nói muốn đi Puli là người ta bán cho thôi. Giá 110twd/người đi bus nhé. Đi mất tầm hơn tiếng thì tới Puli, các bạn nên đặt hotel/AirBnB gần bến xe bus để xuống là tới luôn đỡ bắt taxi đi nhe. Tối đó mình đi Bade Night Market và nhà hàng lẩu toàn tiếng Tàu không biết tên.

Ngày 6: Ngày của ảnh đẹp và shock tâm lý

Hôm này mình lại thuê xe của anh mà hôm đi Taroko thuê, xe 8h đến trước hotel đón luôn nhe mấy bạn.
8:00 xuất phát đi Cingjing Farm, từ chỗ mình ở đi Cingjing có 45km thôi, đi đèo mất tầm hơn tiếng 1 chút. Chỗ nào đẹp các bạn cứ hú lên là ảnh dừng xe cho mấy bạn chụp hình nhe.
Mình đến thẳng Cingjing, mua vé vào 80twd nếu không có Sky Walk gì đó, mình nghe không hiểu chị nói gì nên nói No. Vô Cingjing Farm có mấy cái máy bán thức ăn cho cừu giá 20-30twd, nên mua thì tụi nó mới tình nguyện làm dàn hậu cung của bạn nha. Không có đồ ăn đố chúng nó đếm xỉa luôn. Chụp ảnh ọt đến tận 1h tụi mình mới lết ra bãi xe đi tiếp Sun Moon Lake, từ Cingjing đi Sun Moon Lake là ~73km, đi 1 tiếng rưỡi có dừng nghỉ nha mọi người.

15:00 tới Sun Moon Lake, đi dạo ăn uống sắm sửa các thứ thì 17:00 tụi mình về lại Puli. Kết thúc ngày đi toàn ảnh đẹp.

Ngày 7: Taichung – Showtime Plaze – Miyahara Eye Hospital – Yizhong Night Market

Sáng 11:00 tụi mình trả phòng bắt bus trở về Taichung city, do Airbnb tụi mình đặt ở East District mà không biết nó xa FengChia Market muốn đi nên đành ngậm ngùi nạp thêm tiền vào Easy Card để đi bus. Nạp xong nghe được người ta nói đi dưới 10km thì free trong thành phố.
Again, chỗ ở của tụi mình lại gần bến xe bus, đi 50 bước là tới. Nó là một căn chung cư có bếp, có bàn chơi bóng bàn, dễ thương lắm. Mặc dù hơi cũ kĩ nhưng lại rất hoài cổ.
Check-in sớm free xong, tụi mình tắm rửa sau đó đi tìm Youbike thuê, tìm mãi không được mà mình thì đói nên dô Showtime Plaza ăn luôn.
Sau đó tụi mình đi bộ ra Miyahara Eye Hospital vì chỉ có 1.1km thôi, đi cho tiêu cơm á. Trên đường bị mấy cửa hàng quyến rũ mua quá trời đồ. Kết quả mình mua luôn cái vali 20kg để mua đồ bỏ vô xách về Việt Nam.

19:00pm Miyahara Eye Hospital, ở đây từng là một bệnh viện mắt nhưng sau trận động đất người ta đã cải tạo nó thành chỗ bán bánh dứa và kem. Kem thì thôi mình không có can đảm đứng xếp hàng dài 500m để mua nên chỉ vào cửa hàng bánh dứa. Bánh ở đây ăn ngon, packaging đẹp mà giá lại phải chăng, mình tiêu 1490twd cho 2 hộp bánh dứa và 2 hộp kẹo nougat. Đáng đồng tiền bát gạo.

20:00pm Yizhong Night Market. Từ Miyahara đi hơi xa nên tụi mình bắt taxi đi cho lẹ, hết có 105twd thôi. Cái chợ đêm này nó bự chà bá luôn mấy bạn ơi! Thật sự rất rất bự, có street food, có mấy cửa hàng đồ vintage siêu đẹp ở sâu phía trong, có mấy brand Puma, Adidas, Fila… Mình đã tiêu hết 5000twd ở đây luôn. Mua không kiểm soát, đi tới 22:00 hay 22:30pm mới lết xác về Airbnb lại. Lần này lại đi taxi vì mua quá nhiều đồ lười đi bộ.

Ngày 8,9: Taichung National Theater – Fengchia Night Market

Đáng lẽ hôm nay mình sẽ đi Alishan nhưng load bản đồ thấy đường đèo ngoằn ngoèo 4 tiếng nên mình huỷ cmn tour luôn Hoa Liên làm mình ám ảnh mấy ngày chưa hết nên mình nghỉ phẻ. Tính đi Rainbow Village nhưng nhóm mình thấy nó không có gì đặc sắc mấy nên chuyển qua Taichung National Theater, tới đây các bạn nhớ mặc đồ fancy chụp ảnh cho đẹp nha từ chỗ mình bắt bus đi 45p là tới.

17:00pm tụi mình đi Fengchia Market quẩy bung càng hết tiền mới về. Thế là đi taxi ra dạo chợ, và bi kịch Yizhong lại lặp lại khi mình tiếp tục tiêu 6000twd ở đây. Má ơi cái chợ nó bỏ bùa tui hay sao đó huhu
23:00pm mới về tới nhà vì đi bus từ chợ về nhà mất hơn 1 tiếng (nhưng bus mát, chạy êm quá tui mém ngủ quên luôn).
Hôm sau là ngày về nên các bạn trong nhóm quyết định hoá thân heo lười tới 13:00pm mới check out ròi lên HSR Taichung -Taoyuan về lại Sài Gòn lun.

Lưu ý là khi đi tới HSR Taoyuan, các bạn phải mua token tàu tới Taoyuan.
Step 1: Ra Exit 6, tìm cửa đi MRT
Step 2: Mua vé ở các booth, giá 25twd/người
Step 3: Lên tàu, đi tới A12 hoặc A13 (tương đương Terminal 1 hay 2)
Step 4: Check in lấy boarding pass
Step 5: Đi trả cục wifi

Tips: Ở cửa ra máy bay sân bay Taoyuan có máy nước sôi cho mình nấu mì ăn, ai vã quá thì có thể mang mì gói ăn lót bụng nha, sân bay xịn xò lắm luôn.

Theo Võ Ngọc Trâm Anh

Xem thêm bài viết

Đài Trung chớm thu đẹp như tranh vẽ
Cao Hùng – ‘cực phẩm’ của du lịch Đài Loan
Góc sửng sốt: Đài Loan “chơi lớn” mang hẳn Trái Đất thu nhỏ xuống trưng bày, giới trẻ đua nhau kéo đến check-in
Kinh nghiệm du lịch Đài Loan từ A đến Z

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index