Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Sapa – Hà Khẩu siêu chi tiết

5
(2)

Xin chào mọi người, mình vừa đi 1 chuyến Sapa – Hà Khẩu 3N2Đ ưng hết sức nên lại làm bài review cho mọi người tham khảo đây, hy vọng sau khi đọc bài của mình thì mọi người sẽ xách balo lên và đi ngay ạ.

Sapa Tất Tần Tật – Những góc Check in ở Sapa tuyệt đẹp

Review du lịch Sapa – Hà Khẩu siêu chi tiết

Phương tiện di chuyển: Mình chọn xe InterbusLine, giường đơn thì 380k/khứ hồi, giường đôi thì 900k/khứ hồi. (Mình tìm được 1 bạn đại lý bán vé siêu rẻ so với giá web nha) mình chọn đi giường đôi luôn vì mình đi 2 người cảm nhận của mình về xe là thoáng rộng, thoải mái và êm, đi Sapa lần này là lần thứ 3 rồi mà lần nào lên đèo hay xuống đèo cũng say ngất ngây thế mà đi Inter chả có cảm giác vòng vèo lên xuống đèo gì luôn.

Chỗ ở: Mình ở Grand Blue Hotel, phòng view núi, ở 28 Mường Hoa. Giá khá ok lại còn siêu xinh, mọi người có thể chọn combo xe và khách sạn cũng sẽ rẻ hơn cơ mà mình thì thích chủ động chọn giờ hơn mình cũng mua qua đại lý giá 750k/phòng deluxe view núi. Ở đây có cả phòng deluxe view núi có bồn tắm nha giá 950k/phòng ạ giá trên là đã bao gồm ăn sáng ạ.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

Ngày thứ 1: mình đi chuyến xe đêm muộn nhất của InterbusLine đến Sapa vào lúc 5h hơn, tài xế sẽ cho mình ngủ trên xe tới 6h luôn nha. Bắt taxi về tới khách sạn nhưng chưa có phòng nên mình đi Fansipan săn mây sáng sớm luôn, cực đỉnh mọi người ơi. Khuyên mn nếu ai ko bị bệnh về huyết áp thì nên leo hết các bậc ở đây, nhiều chỗ sống ảo mà không khí cũng thích nè leo xong mệt bơ phờ về cũng 11h nên đi kiếm quán ăn ngay. Mình ăn trưa ở Cốn Sủi Ông Há ở 591 Điện Biên Phủ, đúng văn phòng interbus line luôn. Eo ơi ngon xuất sắc. Giá rẻ nữa cơ, mình thích ăn món cốn sủi nhất í, giá 30-35k. Ăn xong về khách sạn nhận phòng lúc 12h30 (mấy anh chị lễ tân dọn phòng gấp chắc nhìn mình thấy mệt tội quá) chiều dậy loanh quanh khu thị trấn, vào chợ ăn vặt rồi mua ít đồ lưu niệm.

Chúng mình chọn ăn tối ở Hotpot Center ở 552 Điện Biên Phủ (đây là thành quả của quá trình chuyên đọc cmt của các ae trong review Sapa kaka rất chất lượng nha) mình ăn lẩu cá tầm. Chọn combo nên có thêm ngô chiên và rau khác loại gọi riêng lẩu nữa. Combo mình chọn là 420k, ăn no quá xá luôn, thêm nước nữa, ra quầy thanh toán đọc pass “thành viên nhóm review sapa” lại được giảm giá thêm 10% nữa. Kaka ưng cái bụng. Về tới khách sạn cũng tầm 9h, mà đau chân quá đi ý, mình mới quyết định đi massage chân. Giá các quán hầu như cũng giống nhau cả, mình sang quán cạnh khách sạn massage luôn, 100k/30p oài vì sáng đi cao gót leo Fan, chiều lại đi lượn thị trấn đau nhức chân kinh khủng phải đi chân trần xách giày nữa í mọi người đi giày thể thao cho khoẻ nhé, mình thích điệu điệu nên kệ bất chấp haha

Ngày thứ 2: sáng dậy ăn sáng ở khách sạn, check in view phòng, view khách san các thứ đến giờ ăn trưa thì mình lại qua Hotpot Center ăn món khác là Gà Nướng Tiêu Xanh. Uiii phải nói là đỉnh mọi người ạ. Ngon hết sẩy. Mình đặt combo 310k (bao gồm nửa chú gà nướng nè, cơm lam nè, 1 đĩa rau xào) ngon cực cực cực ý, ra về đọc mã lại giảm 10% ưng cái bụng ghê haha. Về nghỉ trưa chút rồi 2h chiều mình đi Hà Khẩu. Mình đặt tour được của 1 bạn đại lý cũng siêu rẻ. 500k/ng (có xe đưa đón tận nơi, làm sổ thông hành luôn). Lúc thanh toán ai cũng 550k có mình là 500k. Tour nè sẽ đi từ 2h chiều đến 9h tối là về nè. Các anh hướng dẫn viên vừa trẻ, chụp ảnh sống ảo rất nhiều dáng hay ho, lại vui tính kaka. Mình đổi 200 tệ là rơi vào 680k tiền Việt đó, vì ý định chỉ qua chơi ko mua sắm quần áo gì nên là ăn mãi mới hết tiền ý. Còn ít tiền lẻ về làm kỉ niệm thui.

Sang đây mọi người nhớ ăn món đậu phụ chiên mực nha, ui ngon lém ý ạ, trà sữa nướng nữa size to sụ cả trân châu là 8 tệ, tầm 30k đó. Ăn há cảo và bánh bao cũng rẻ và siêu xinh. Họ sẽ đưa mình tới các điểm sống ảo như là phố đường tàu, công viên ánh sáng, chợ, siêu thị… ăn xiên gà, xúc xích, vịt, mực to ú ụ giá cũng rẻ nè. Bên này có món xúc xích nướng đá thơm ngon hết sẩy nữa, nói chung mình cảm giác ăn đồ ăn cũng khá dễ ăn, vui.

Đi Sapa và cả Hà Khẩu – China mà không cần VISA

Ngày thứ 3: ăn sáng tại khách sạn, mình thuê xe máy của khách sạn, giá 80k/xe số/ngày, 120k/xe ga/ngày. Nếu đi nửa ngày thì tính giá nửa ngày nha. Mình thuê nửa ngày đi Ô Quy Hồ săn mây nè, nhờ lễ tân đổ xăng cho luôn. Mà đi đến nơi mặt trời lên cao tít rùi ý. Cơ mà vẫn đẹp lắm lắm í. Chụp ảnh check in mãi thì 11h về tới khách sạn. Soạn đồ trả phòng rồi mình mang đồ ra văn phòng InterbusLine để tiện thể ăn thêm bát cốn sủi siêu to khổng lồ, gọi thêm 4 há cảo vào bát. Kaka tổng 2 bát hết 110k xong chú chủ quán giảm lấy 100k tròn thui.

Để mà nói thì Sapa trước nay vẫn vậy, con người vẫn thân thiện, dễ gần như thế, ưng lắm ý. Tổng chi phí tất tần tật của mình là gần 3tr/người 3n2d nha. Chúc mọi người sẽ có 1 chuyến đi siêu vui ạ!

Theo Hồng Nhung

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close