Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Sapa tực túc đẹp ngỡ ngàng

5
(2)

Sapa là nơi quá quen thuộc rồi chắc không cần phải quảng cáo nữa, cũng rất lâu rồi mình mới quay lại Sapa và điều mình thấy là Sapa cực kì phát triển, các khách sạn rất nhiều và đẹp. Cơ mà có một điều không thay đổi là Sapa lúc nào cũng tuyệt vời như thế, có đi bao nhiêu lần mình vẫn rất muôn quay lại thêm nhiều lần nữa.

Review du lịch Sapa tực túc đẹp ngỡ ngàng

Chuyến đi được quyết định nhanh trong 1 nốt nhạc, chiều nhận lệnh đi, tối 23h xuất phát nên không kịp trở tay thay quần áo cũng rất may có Nami closet cứu cánh, mình chọn được 2 bộ váy cùng cả phụ kiện để chụp ảnh cực xinh, nhưng trớ trêu là thời tiết không ủng hộ nên chụp được ít ảnh với 2 bộ váy xinh quá.

5h sáng đã đến Sapa rồi, thật sự là Sapa bây giờ đi rất dễ dàng và ai sắp xếp được thời gian thì nên đi đêm, vừa đỡ mệt mà lại nhanh, ngủ 1 giấc đến nơi luôn rồi ý.

Khá nhọ cho đoàn và cả mình là thời tiết không ủng hộ nên lỡ bao nhiêu kế hoạch ảnh ọt, đoàn đi 2 ngày 1 đêm, ngày đầu sương mù giăng kín lối, đèo Ô Quy Hồ không nhìn thấy gì luôn nên mọi người quyết định không lên trên mà chỉ quanh quẩn ở dưới khu nhà hàng thôi. Chiều đó đoàn đi Fansipan, còn mình thì lạnh nên về phòng ngủ, chiều dậy thuê xe máy đi lang thang định đến ga Cáp treo chụp ảnh nhưng mây mù không nhìn thấy gì luôn nên ghé quán bánh tráng nướng chén 2 cái, đang đói + lạnh nên max ngon.

Nhọ nữa là hôm đó có sự kiện gì có Ngọc Trinh ý, nên tàu hỏa Mường Hoa không hoạt động đúng 2 hôm nên mình cũng không được đi, vì vậy nên nhất định sẽ lại quay lại Sapa để đi.

Buổi tối mình và cậu em có đi lượn lờ mua quà mang về, đường phồ sầm uất, khu vực hồ thoáng, đẹp, nhiều quán cafe và đồ nướng cơ mà quá no nên mình không ăn.

Ngày thứ 2 thì thời tiết đẹp hơn, đoàn đi Cát Cát, cuối tuần nên khách cực kì đông và tắc đường cả lúc xuống bản lẫn lúc lên, ai đi xe máy sẽ đỡ tắc hơn chứ đi ô tô là xác định ngồi chờ luôn, vé vào bản thì vẫn 70k/ người lớn, trẻ em dưới 1m3 thì 30k, đồ dân tộc thì siêu nhiều, mọi người không phải lo không có gì mặc, ngoài đồ dân tộc thì ở đây update cả các mẫu quần áo váy vóc Bohemian Style cả phụ kiện, giá cũng rẻ nên khá tiện, các bạn tha hồ sống ảo lun.

Mội vài nơi ăn uống ấn tượng

Hôm đó mình ăn sáng tại nhà hàng Cốn Sủi Quán Ông Há, 591 Điện Biên Phủ cạnh văn phòng xe Inter Bus Line, ngay khu bến xe, menu có 3 món: Phở Cốn Sủi, Sủi Cảo Chan và Mỳ Vằn Thắn. Mình không gọi Mỳ vằn thắn, ăn thử 2 món còn lại thì kiểu đang lạnh nên ăn nóng hổi ấm bụng khá ngon, nước dùng sền sệt ăn rất đậm đà, hợp với các bạn ăn mặn nè, còn nếu ai ăn nhạt sẽ thấy hơi mặn, mình thấy ngon nhất là dưa muối khô ăn kèm, phê díu luôn thề ý.
Nhà hàng Hoa Đồng Tiền: trời ơi mọi ng nhất định phải thử lẩu cá tầm ở đó nha. Best luôn thật đấy, ăn xong giờ nhắc lại mình vẫn thấy thèm. Chị chủ thì cực kì hiền và thân thiện dã man.
Nhà hàng Sky View của Châu Long thì đẹp thôi rồi. Đồ ăn ngon và đỉnh nhất là View núi và decor xịn sò, đẹp cực. Đồ ăn cũng ngon nữa. Nếu đi lại mình vẫn sẽ chọn 2 nhà hàng này và thử thêm nhiều món nữa.
Hôm đó định lên quán cafe trên tầng thượng của De la Coupole, nhưng mình đi muộn nên chuyển sang ngồi tại BB Sky Lounge & Rooftop của BB Hotel, đối diện Sunplaza, nhìn toàn cảnh quảng trường, view đẹp, lung linh siêu đẹp, buổi tối khá lãng mạn.

Hôm đó cuối tuần nên cũng rất rất đông. Xung quanh toàn người và xe nhất là khu vực quảng trường và SunPlaza nên k chụp đc nhiều ảnh. Mình thật sự khuyên là nếu có thể thì mọi người sắp xếp đi ngày trong tuần sẽ thoải mái và vắng ng hơn nhé. Vì đông quá nên đường xuống và lên của bản Cát Cát tắc dài ô tô. Còn đường ở phố tây đang làm mưa cũng khá bẩn.
Vì lần này đi để take care khách nên mình không trải nghiệm nhiều nên để dịp tới nhất định sẽ ghé Sapa và review 1 bài thật đầy đủ nhoa, cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc nha.

Theo Vũ Thúy Ngọc

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close