Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Du lịch Đà Nẵng Hội An một mình – có gì để mà cảm nhận?

5
(4)

Mọi thứ ở Đà Nẵng đều vừa phải, đều đẹp đẽ. Nó không quá buồn như Đà Lạt, không quá tấp nập như TP Hồ Chí Minh. Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, không quá đông đúc, xô bồ, nhiều điểm du lịch lý tưởng. Chính vì vậy, khi đi du lịch Đà Nẵng một mình bạn sẽ không có cảm giác lạc lõng mà sẽ thực sự bận rộn với những trải nghiệm hiếm hoi dành riêng cho bản thân.

Du lịch Đà Nẵng Hội An một mình – có gì để mà cảm nhận?

Khi bạn quyết định làm điều gì đó một mình, có thể đó là một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ, và cũng là lúc bạn đã thực sự trưởng thành! Mỗi chúng ta đều thích sự náo nhiệt, đều sợ sự cô đơn, đều muốn có ai đó bên cạnh, làm gì cũng phải có người đi cùng, từ đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi xem phim và tất nhiên là cả đi du lịch. Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy “một mình” mới thực sự tuyệt vời. Nó cho bạn cái cảm giác tĩnh lặng, có không gian và thời gian để hiểu bản thân, nhìn lại mọi thứ đã và đang diễn ra trong quá khứ và hiện tại, cũng là lúc bạn sẽ ngộ ra nhiều điều. Đi du lịch một mình cũng vậy, bạn không chỉ dành thời gian cho bản thân mà còn có những trải nghiệm tự thân cực kì thú vị. Đà Nẵng là một điểm đến tuyệt vời!

Hội An – Đà Nẵng trong mắt cô gái 20 tuổi xinh đẹp

Chuyến đi này của mình kéo dài 4N3Đ nhưng vì thời tiết rất nắng nên mình cũng hạn chế đi tham quan nhiều.

Ngày 1: Mình book VNA chuyến 12h trưa và đến nơi là 13h15 chiều.
Mình đi Hội An trước nên xuống sân bay là di chuyển về khách sạn ÊMM Hotel, khách sạn này khá ổn vì cũng gần phố cổ.

Đi ăn trưa xong về phòng nằm nghỉ ngơi đến tầm 4h chiều, xuống mượn xe đạp của khách sạn để đi vòng vòng. Phố cổ cấm xe máy nhưng lại được đi xe đạp nên mình đi xe đạp cho đỡ mệt chứ đi bộ thì mệt lắm.

Để mà nói thì ở Hội An cứ đưa máy lên chụp thì góc nào cũng đẹp hết ý. Hội An quyến rũ với những con phố cũ, dòng sông Hoài bình yên giữa phố cổ, những hàng quán bán đồ thủ công mỹ nghệ hấp dẫn với màu sắc rực rỡ.
Vì là đi một mình nên mình có chuẩn bị sẵn 1 chân đặt máy để tự chụp nhưng ở đây rất đông nên chụp ảnh rất khó, mãi mới được 1 tấm.

Đi chụp ảnh chán rồi thì đi tìm chỗ bánh mì Phượng Hội An, cũng ham hố mua ăn thử nhưng nhiều quá, 25k mà một mình không ăn hết nửa cái.

18h30 mình về khách sạn, tắm bể bơi, bể bơi ở đây hơi nhỏ. Ngâm mình chán chê, lại quyết định lên phố lần nữa để ngồi cafe, ngồi 1 mình ngắm người đến tận 22h mới về.


Kết thúc ngày 1!

Ngày 2: Hôm nay mình sẽ đi Vinpearl Nam Hội An rồi đi Đà Nẵng luôn vì thế mình checkout luôn từ lúc 8h.
Quả thật là thời tiết hơi gắt. Rất là nắng. Đứng chụp ảnh được một chút ở phía ngoài rồi mình đi xem thú (mặc dù lớn nhưng vẫn ham hố)

Mình không chơi mấy trò cảm giác mạnh với công viên nước vì yếu tim với thời tiết nắng lắm, không muốn đày đoạ bản thân. Đi mệt rồi quay ra ngồi cafe, ăn trưa tạm ở đó nghỉ ngơi để chuẩn bị về. 1h mình di chuyển đi Đà Nẵng.

Mình đặt phòng ở khách sạn Paracel DaNang Hotel, cũng là 4*. Ngay sát bãi biển Mỹ Khê và Công Viên Biển Đông. Tầm giờ là mệt lắm rồi nên nằm bẹt đến tối luôn. Có thể nói ngày hôm đấy của mình đã kết thúc vì nguyên chiều và tối hôm đó mình không có đặt chân ra ngoài vì Lười.

Ngày 3: Dự kiến là sáng hôm nay sẽ đi Bán Đảo Sơn TràChùa Linh Ứng nhưng lại nằm ngủ tới tận 10h nên thôi.

Tranh thủ giữa trưa 11h30 ra chụp ảnh ngoài bãi biển. Hi sinh làn da bánh mật chỉ vì mấy pic ảnh đẹp. Chụp tầm này thì bãi biển sẽ chẳng có ai nên ảnh nhất định sẽ đẹp. Thật không có gì sai khi đây được Forbes vinh danh là một trong những bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh. Cát trắng – biển xanh vô cùng quyến rũ.

 

Chụp ảnh xong mình đi ăn trưa gần khách sạn rồi về ngủ tiếp. Chắc chẳng có ai đi du lịch mà ngủ nhiều như mình.

Tối hôm nay mình sẽ đi dạo quanh thành phố, đi ăn vặt, thưởng thức những món đặc sản Đà Nẵng: mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt luộc. Sau đó đi hóng gió trên cầu sông Hàn, cầu rồng, chợ đêm …khám phá cuộc sống về đêm ở Đà Nẵng. Đây sẽ là đêm cuối cùng nên đi kĩ một chút.

Ngày 4: Hôm nay mình dậy từ rất sớm, chẳng để làm gì cả, chỉ để ra ngắm biển, để tận hưởng những tia nắng đầu tiên trong ngày trên bãi biển. Buổi sáng trên biển với không khí trong lành, bạn có thể tập yoga, ngồi thiền, lặng nghe sóng biển rì rào cho tâm hồn được thư thái và khỏe khoắn hơn.

Trở về khách sạn và thu xếp chuẩn bị hành lý trở về Hà Nội.

Kết thúc hành trình du lịch Đà Nẵng 1 mình, một mình thong dong trên mảnh đất “đáng sống nhất Việt Nam”, một mình tung tăng check-in khắp chốn. Hi vọng bài review hơi thiếu sót vì Lười đi của mình có thể giúp ích các bạn trong chuyến đi sắp tới của bạn. Cũng mong nó sẽ là động lực cho những ai đang có ý định đi du lịch một mình.

Du lịch một mình bạn sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân, tự tạo niềm vui cho chính mình, quan sát thế giới bên ngoài một cách sâu sắc hơn, tinh tế hơn. Những lúc bạn cảm thấy chán chường cuộc sống ngột ngạt ở thành phố thì hãy một mình đi du lịch để không phải đối phó với bộn bề công việc. Thay vào đó là đến nơi xa lạ, bắt gặp nhiều cuộc đời khác nhau, gặp những con người chan chứa tình cảm, thong dong để thêm yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Đó quả thực là những trải nghiệm quý giá không phải ai cũng có được. Vì vậy còn chần chừ gì nữa mà không mạnh dạn xách balo lên và đi du lịch Đà Nẵng một mình?

 Theo Kim Kim

Xem thêm các bài viết:

Chán Hội An chỉ tường vàng, hoa giấy, đừng lo vì đã có điểm mới này
Coco River Bungalows Hội An – Khách sạn trên mặt nước vô cùng độc đáo
Coco – Farm Hội An – homestay cực ấn tượng giữa vườn rau sạch
Món ngon Đà Nẵng chỉ dân bản địa mới biết – cập nhật mới nhất 2019
Top 10 điểm đến hấp dẫn tại Đà Nẵng nhất định phải đến
Top 9 resort đẹp và sang chảnh nhất Đà Nẵng

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close