Điểm đếnReviewThế Giới

Côn Minh – Lệ Giang – Shangri la: Cung đường Thiên Cổ Tình của Trần gian

5
(1)

Review Côn Minh – Lệ Giang – Shangri la: Phải nói thật sự, cảnh quan của Trung Quốc không thể chê vào đâu được, không thể tìm ra điểm nào để chê luôn. Chỉ có 1 điều các bạn đã từng đi Trung Quốc sẽ không thể phủ nhận, đó là du lịch Trung Quốc khá vất vả. Vì đất nước quá rộng lớn, cung đường di chuyển xa. Nhưng bù lại những sự vất vả ấy, các bạn sẽ được chứng kiến những khung cảnh đẹp đến vô cùng, và chỉ có thể bắt gặp ở Trung Quốc!

Côn Minh – Lệ Giang – Shangri la: Cung đường Thiên Cổ Tình của Trần gian

CHUẨN BỊ:

Sức Khoẻ:
Đây là yếu tố quan trọng đầu tiên, vì di chuyển từ điểm này qua điểm khác khá là xa và đi bộ cũng nhiều nên trước khi đi các bạn nên rèn luyện thể lực bằng cách đi bộ hoặc leo cầu thang trước ở nhà nhiều cho đỡ ngợp giống mình.

Uống thuốc bổ não hay hoạt huyết dưỡng não trước khi đi 1 2 ngày nhé, kể cả khi đi mấy ngày mình cũng vẫn uống vì “Hiệu ứng cao nguyên” và sốc độ cao sẽ làm mình rất đau đầu và khó thở !
Ngoài ra nên chuẩn bị thêm: Thuốc đau đầu, cảm cúm, giảm đau, dầu gió, thuốc đi ngoài nha.

Trang phục:

• Côn Minh thì khí hậu như Đà Lạt, các bạn nên có áo khoác mỏng.
• Lệ Giang nếu bạn lên núi tuyết Ngọc Long thì nên mang mũ len, găng tay, khăn.
• Lạnh nhất là Shangri la: thời tiết khắc nghiệt lắm đó!
• Để lên những bộ ảnh đẹp thì chọn tông đỏ, vàng, trắng thổ cẩm là đẹp nhất!
• Giày mang ít nhất 2 đôi hay đi nhất để không bị đau chân. Kem dưỡng ẩm, kem chống nắng là không thể thiếu !

Money – Tiền tệ:
• Mình đổi tỉ giá 3600 nên khá là cay cú vì các anh chị trong đoàn đổi có 3300.
• 6N5D 2 vợ chồng mình tiêu hết có khoảng hơn 12tr vnđ (mua quà, tiền tips, ăn uống ngập mồm toàn đặc sản)

Sim Trung Quốc 4G:
Mình dùng sim 8 ngày 5GB dùng tẹt bô không lo bị chặn facebook và google, wifi ở Trung Quốc rất lởm nên mua sim dùng cho chủ động nhé!

Đồ ăn:
• Đối với những bạn khó ăn thì nên mang theo thật nhiều mì tôm hộp, ruốc, lạc rang, muối vừng, tương ớt…
• Leo núi và đi bộ mệt thời tiết thì lạnh nên mình khuyên hãy ăn nhiều đồ ngọt như socola, chocopie, kẹo gừng.
Đồ ăn Trung Quốc khó ăn lắm huhu Mình chỉ thấy bánh kẹo và hoa quả là dễ ăn thôi

Kiến thức

• Nên tìm hiểu trước địa điểm sắp đi có gì hay ho nhờ vào các bài review của những bạn đã từng đi để không bị bỏ lỡ những địa chỉ mình nên đến và cũng sẽ chủ động được thời gian hơn.

• Chọn công ty uy tín để gửi gắm hành trình của mình!
Nên đọc kĩ chương trình tour có gì và đi những điểm nào.Tour bao gồm những gì và không bao gồm những gì. Giá cũng đôi khi cũng quan trọng nhưng chất lượng không được như mong muốn thì có phải hỏng hết cả chuyến đi không?

Quan niệm của mình là “tiền nào của đấy”

Hành trình của mình là bay 2 chặng – đi tàu cao tốc 2 chặng

Chặng bay: Hà Nội – Côn Minh – Hà Nội.
Chặng tàu: Côn Minh – Lệ Giang – Côn Minh.

Ngày 1: Hà Nội – Côn Minh
Đến Côn Minh là buổi tối muộn nên là mình lượn lờ quanh phố phường để mua hoa quả và đồ ăn vặt để sáng mai mang lên tàu đến Lệ Giang.

Ngày 2: Côn Minh – Lệ Giang
Đi tàu cao tốc 3 tiếng từ Côn Minh đến Lệ Giang, tàu chạy rất êm và nhanh nữa,không hề mệt mỏi!

Điểm tham quan
Công Viên Hắc Long Đàm
Phố Cổ Lệ Giang
Mộc Phủ (đi lên cao để ngắm nhìn toàn cảnh phố cổ Lệ Giang, vào Vọng Lầu mất 30 tệ)
Xem show Lệ Giang Thiên Cổ Tình của Đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc: Trương Nghệ Mưu (khoảng 360 -400 tệ): rất nên xem, show hay, diễn viên đẹp, hoành tráng, ngoài ra còn Show Ấn Tượng Lệ Giang nhưng do biểu diễn ngoài trời mà thời tiết khá là lạnh nên mình không chọn xem nữa.
Nếu còn đủ sức khoẻ thì mọi người có thể đi thăm thú thêm phố cổ Lệ Giang, có quán bar nhạc sống rất hay nhưng chỉ mở đến 11h, nếu mọi người muốn đi muộn hơn có 1 quán Bar tên MUSE nằm ở dưới đường đi bộ ngay đầu thành cổ Lệ Giang có thang máy đi xuống (Nè nè! Nhạc căng lắm, quẩy banh nóc)

Ngày 3: Lệ Giang
Núi Tuyết Ngọc Long (nằm trong 71 ngọn núi cao nhất thế giới), bình thường theo lịch trình tour thì chỉ được đến độ cao 3200m nhưng bọn mình chọn thêm option khác là lên độ cao 4506m để được chạm tay vào tuyết trắng (Muốn lên đây thì các bạn thêm khoảng 350 tệ nhé). Nhưng đừng đắn đo về tiền, vì thực sự lên đây với số tiền đó là xứng đáng! Thật sự lun. Còn ở độ cao khoảng 3200m như trong chương trình tour thì chưa có tuyết, chỉ có cao nguyên đồng cỏ ở đó thôi. Mà những cái đó – Quê mình đầy.

Nếu quần áo không đủ ấm thì có thể thuê áo, nên thuê màu đỏ và cam cho nổi bần bật nhé giá thuê là 50 tệ/áo.

Bình oxy 68 tệ, càng lên cao không khí càng loãng nên mình khuyên chân thành là nên mua. Không mua không thở được đâu.

Năng lượng cao nguyên 50 Tệ, đây là nước uống giúp mình đi không biết mệt là gì, uống vào người rất là khoẻ đi như bay luôn, tỉnh hơn cả Bò húc Red Bull, đêm nào cũng đi chơi 1 2h mới về khách sạn mà sáng 6h đã dậy nhưng vẫn rất tỉnh táo, các bạn có thể mua về làm quà vì rất tốt cho những ai cơ thể yếu và hay ốm.
Chỉ bán tại chỗ nạp Oxy nên tranh thủ mua nhé. Sau khi leo núi được thưởng thức lẩu gà, phê hơn con tê tê.

Bạch Thuỷ Hà – Lam Nguyệt Cốc
Ăn xong mọi người sẽ tự đi bộ xuống dưới để tham quan, mọi người cứ đi thẳng lên phía trên men theo con đường khoảng 1km thì cảnh sẽ càng đẹp hơn, nước sẽ xanh hơn rất nhiều, càng đi sâu xuống thì cảnh càng đẹp.
Nên đi nhanh vì thời gian cũng không được nhiều đâu nhé, vì còn di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Làng dân tộc Naxi: ở đây chưa được thương mại hoá như ở phố cổ Lệ Giang nên còn khá là vắng vẻ, chủ yếu là người địa phương.

Tối bọn mình đi thưởng thức cá hồi lưng đỏ Lệ Giang, giá khoảng 800k/kg, cá hồi ngon chỉ tầm hơn 1kg thui, cá hồi ăn gỏi rất ngon và giòn, khác với cá hồi Nauy và Sapa rất nhiều, rất đáng tiền! (không có trong tour)

Ngày 4 Shangri – La
Sau khi di chuyển hơn khoảng 200km đến với Shangri-la, trên đường đi sẽ dừng chân mua hoa quả rất rẻ và tươi đồng giá 10 tệ/kg.

Đến Khe Hổ Nhảy: đi xuống thì dễ dàng nhưng đi lên đúng là thử sức vì phải leo khoảng 999 bậc, ai không thể leo được có thể ngồi kiệu đi lên giá 120 tệ. Mình là Đức, nhìn mình không bác nào dám mời mình ngồi kiệu trả giá 1000 tệ nhìn các bác cũng có vẻ ngán ngẩm.

Trên đường đi vào đây sẽ thấy những tàn tích còn xót lại của con đường Trà Mã Cổ Đại mà trong chương trình Lệ Giang Thiên Cổ Tình thuật lại.

Trên đường đi sẽ dừng chân chụp ảnh với chú bò Yak, hoa hậu bò của Shangri – la, 10 tệ/lần chụp, nếu không ưng có thể chụp lại không mất tiền.

Công viên quốc gia Potaso: vâng lại đi bộ tiếp có 4km thôi nhưng không leo bậc các bạn ạ, đi bộ cũng có cái giá của nó lắm vì cảnh quan rất rất đẹp và lạnh, mình đi vào mùa đông nên lá vàng đã rụng, nhưng nếu lựa chọn đi vào tháng 3, 4 sẽ có hoa đỗ quyên nở rất rất đẹp.
Các bạn yên tâm là nếu không muốn đi bộ thì có thể di chuyển bằng tàu trên hồ mất khoảng 100 tệ nhưng sẽ không còn thấy cảnh ở đây đẹp đến mức nào!

Tối trở về phố cổ ăn lẩu bò Yak (món ăn đặc biệt nhất trong chuyến đi) mất thêm 150 tệ , rất rất ngon và mềm, lần đầu ăn gỏi bò mà tan trong miệng luôn ý, rất rất đáng thử!

Khách sạn mình ở Shangri-la thuộc 1 phần của phố cổ, chiếm 1/4 phổ cổ nên khá là rộng và có kiến trúc đặc trưng của Người Tạng.
Nhưng tối ở đây khá là buồn, bọn mình đi lượn lờ phố cổ xem có gì không nhưng cũng không có gì ngoài phố cổ rất đẹp và yên bình vì người ta đi ngủ hết rồi, và thời tiết rất lạnh, không khí loãng nên nhanh mất sức lắm, nên bình oxy rất cần thiết nhé!
Có trà sữa Gong – cha ngay dưới tầng 1 của khách sạn nhaaaa!

Ngày 5:

Tu viện Songzanlin (Tùng Tán Lâm Tự): Nơi mình thích nhất ở Shangri – la là đây yên bình, thanh tịnh, mỗi tội nhiều quạ kêu, được nghe những sự tích, lịch sử rất hay về Tu Viện.
Ở đây có thể thỉnh vòng do các thầy trì chú hoặc có thể mua vòng ở bên ngoài rồi đưa cho các thầy trì chú, công đức tuỳ tâm nhé!
Tất cả lễ nghi vào Tu viện sẽ được HDV bản địa nhắc nhở nên các bạn yên tâm! Sau đó di chuyển về thành cổ, chúng ta tiếp tục đi bộ để đến với Kinh Đồng lớn nhất thế giới.

Sau khi tham quan hết Shangri- la mình di chuyển về Lệ Giang để đi tàu về Côn Minh.
Nghỉ đêm ở Côn Minh, đêm cuối ở Côn Minh mình đi ăn đồ nướng 1990 ngay gần khách sạn.

Ngày cuối:
Mình đi công viên ngắm chim Hải Âu, chỉ có từ đầu tháng 11 đến tháng 2 năm sau, Tháng 3 có thể đi ngắm hoa đào rất đẹp, có những gốc hoa anh đào nhiều năm tuổi hơn ở Nhật Bản ý.

TỔNG KẾT

Lệ Giang – Shangri – La đẹp quanh năm, mỗi mùa có 1 nét đặc trưng riêng, nên các bạn muốn đi thời điểm nào cũng được.

Các bữa ăn đều rất đầy đặn , có những món hợp khẩu vị người Việt mình nhưng cũng có những món cực kì khó ăn, và có những bữa ăn phải ăn sớm, 10h đã phải ăn cơm trưa rồi nên sẽ cảm thấy ngán và không muốn ăn nên các bạn chuẩn bị đồ ăn sẵn trong người nhé, để cơ thể không mất sức nhanh thì chỉ có ăn thật nhiều để giữ năng lượng thôi.

Khách sạn cũng sẽ có phòng bé phòng to nhưng không cũ, sạch sẽ, có điều hoà ấm, có mỗi buffet sáng là không thể ăn nổi vì thực sự rất chán, bữa sáng rất nghèo nàn ý

Đồ ăn trong phố cổ nhìn rất đẹp mắt nhưng có những món ngon thật và có những món dở nên mình nghĩ mua 1 chút để thử nếu ngon thì mua tiếp.

Vậy đó, tất tần tật về chuyến hành trình Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila! Cảm ơn các bạn rất nhìu đã đọc hết bài Review Côn Minh – Lệ Giang – Shangri la, chúc các bạn sẽ có 1 chuyến hành trình khám phá Côn Minh – Lệ Giang – Shangri la đáng nhớ!

Theo Tien Duc Nguyen

Xem thêm bài viết:

Shangri La, Lệ Giang mùa đông siêu đẹp qua loạt ảnh check in cực chất
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close