Điểm đếnReviewThế GiớiTrải Nghiệm

Review Tour Hà Khẩu – Bình Biên, Trung Quốc – Những ngày cuối năm bình yên

5
(2)

Bình Biên là 1 huyện thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, cách Hà Khẩu gần 100km.

Review Tour Hà Khẩu – Bình Biên, Trung Quốc – Những ngày cuối năm bình yên

Di chuyển: Hoàn toàn bằng ô tô và đi đường đèo khá nhiều. Được cái đường đi êm ru không có ổ gà, ổ voi gì hết.

Chi phí: Mình đặt combo 1tr400k/1 người. Bao gồm: sổ thông hành (chỉ cần cmnd và ảnh chân dung là làm được sổ), xe đi lại từ cửa khẩu lên Bình Biên, khách sạn 4* sạch đẹp, ăn 2 bữa trưa 1 bữa sáng và chi phí tham quan.

Chơi gì?

  • Miêu Trại Tích Thuỷ (Phượng Hoàng Cổ Trấn thu nhỏ)
  • Rừng Đại Vi Sinh
  • Đi chợ Bình Biên mua sắm ăn uống
  • Chơi ở Hà Khẩu

Lịch trình cụ thể

Ngày 1

  • 23h đêm mình bắt xe giường nằm từ Hà Nội đi cửa khẩu Lào Cai (230k/1 vé)
  • 5h sáng đến cửa khẩu. Lang thang ăn sáng gần đấy đợi đến giờ tập trung. Bạn nào đến sớm muốn nghỉ thì có thể thuê nhà nghỉ. Gần đó rất nhiều.
  • 7h -7h30 tập trung tại cửa khẩu, làm thủ tục sang Hà Khẩu
  • 8h xe xuất phát từ Hà Khẩu đi Bình Biên. Đoàn mình có 7 người. Xe rộng rãi thoải mái. A hdv và tài xế đều rất nhiệt tình, chu đáo.
  • 11h đến Bình Biên và nhận phòng. Khách sạn mình ở là Hong Dui Hotel. Sau đó xuống ăn bữa trưa tại khách sạn rồi về phòng nghỉ ngơi. Bữa ăn rất thịnh soạn và nhiều món ngon, sạch, hợp khẩu vị. Mới đầu ăn sẽ thấy món nào cũng hơi bột nhưng ngon.
  • 1h chiều: đi tham quan rừng Đại vi sinh. Có xe khách đưa đi. Đến nơi đi xe điện khoảng 10km để vào sâu trong rừng. Phí xe điện 15 tệ /1ng. Ở đây có cây cầu treo trên cao, mộ vua người Miêu, xương khủng long hoá thạch, và rất nhiều cây gỗ nguyên thuỷ, lâu đời,… Các bạn cứ yên tâm mà đi, sẽ có anh hdv giới thiệu hết.
  • 5h chiều về khách sạn nghỉ ngơi và đi ra phố ăn nướng. Bọn mình ăn đủ thứ nhưng rất rẻ, chỉ hết hơn 300 tệ 1 bữa chia 7 người. Quán này a hdv dẫn đi nên mình không biết tên.
  • Ăn xong đi tham quan Bình Biên buổi tối và đi chợ đêm. Bác tài xế người Trung nhiệt tình đưa đi hết mọi nơi.
  • 22h đêm về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 2

  • 9h dậy ăn sáng ở khách sạn rồi lại đi chợ Bình Biên vì đoàn mình ai cũng thích mua sắm. Chợ ở đây rất nhiều thứ brand Trung và đồ ăn ngon.
  • Khoảng 11h lên xe đi Miêu Trại Tích Thuỷ. Ở đây góc nào chụp cũng đẹp. Vì đây là địa điểm mới khai thác nên chưa đông. Mọi thứ đều rất yên bình.
  • 3h chiều: chơi bời chụp choẹt xong bọn mình lên xe về Hà Khẩu và lại tiếp tục mua sắm ăn chơi đến tối. Vì đã đi Hà Khẩu rồi và cũng nhiều bài review rồi nên mình ko review về Hà Khẩu nữa.
  • 7h tối: Đoàn đi công viên ánh sáng ở Hà Khẩu nhưng bọn mình thích đi mua sắm hơn nên ở lại Hà Khẩu mua sắm đợi đoàn rồi về Việt Nam.
  • 10h có mặt tại cửa khẩu VN và bắt xe đi Sapa . Kết thúc chuyến đi thành công, vui vẻ, thoải mái, mọi thứ đều rất tuyệt.

Note:

  • Bạn nào tiêu ít thì đổi khoảng 200 tệ để chi tiêu. Khoảng 3,5k/1 tệ. Bọn mình đổi cả 1000 tệ mà vẫn tiêu hết vì sang đây nhìn cái gì cũng muốn mua.
  • Ngoài khoản ăn chơi còn khoản tip cho hdv và bác tài xế vì thực sự họ rất nhiệt tình. Nhưng chi phí này không đáng kể.
  • Nên chuẩn bị đồ tông đỏ, trắng hoặc vàng chụp hình sẽ rất nổi. Đầu tư bộ sườn xám để chụp càng đẹp. Mình hơi tiếc vì không chuẩn bị sườn xám để mặc vì nghĩ lạnh và không có chỗ thay lên đó tìm mua hay thuê cũng không có.
  • Đi mua hè chắc chắn sẽ còn đẹp hơn mùa đông.

Cuối cùng chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ và chụp được thật nhiều ảnh đẹp!

Theo Thục Anh

Xem thêm bài viết

Đi Sapa và cả Hà Khẩu – China mà không cần VISA
Review Sapa – Hà Khẩu: Một số chú ý giúp bạn đi Trung Quốc không cần Visa
Review du lịch Hà Khẩu vừa vui vừa dễ đi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index